Không hiểu cô gái này nghĩ gì mà còn đem chuyện mình phá thai rồi còn đem khoe trên mạng xã hội.

Cô gái được xác định tên là N.T.L, đến từ Vũng Tàu và hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cô đã đăng tải 2 bức ảnh lên trang facebook cá nhân kèm status: “Mẹ không biết con đã tồn tại trong bụng mẹ... Xin lỗi vì mẹ đã không cho con được nhìn thấy cuộc sống này... Yên nghỉ con nhé... Mẹ nợ con... Hic hic hic”. Sau đó, cô gái còn đánh dấu địa điểm tại một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh.




Sau khi đăng tải những lời nói này, một trang mạng xã hội đã đăng tải. Cô gái nhanh chóng trở thành cái tên để nhiều người truy tìm tung tích. Rất nhiều lời chỉ trích, trách mắng mọi người dành cho cô.

Họ phân tích, nếu cô gái không biết chuyện mình có thai vậy tại sao lại có thể đến bệnh viện và khiến con mình phải chết. Có lẽ những lời nói đó chỉ là bao biện cho hành vi sai trái của mình.

Hơn nữa, nhiều người cho rằng, phá thai đã là một hành đông tội lỗi, vậy mà cô gái này vẫn có thể ngang nhiên viết những lời lẽ “khoe khoang” này sau khi vừa giải quyết xong.



Bức ảnh được đăng lên nhanh chóng nhận được sự chú ý và nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.
“Không hiểu được có lương tâm không, hay ho lắm à mà còn khoe”, “phá rồi còn kêu không biết con tồn tại trong bụng mẹ, là sao?”, “chuyện hay lắm mà còn khoe rồi câu like”, “sẽ có ngày bạn phải trả giá”,… Đó là những lời chỉ trích mọi người dành cho cô gái N.T.L này.

Tuy nhiên, có người lại cảm thông cho rằng, có thể do cô gái không biết việc mình mang thai nên để sảy và phải đi bỏ đứa bé trong bụng. “Không biết nên mới vô tư hoạt động mạnh hay uống thuốc...dẫn đến thai chết lưu buộc phải bỏ thì sao?”, một người viết.

Dù là cô gái có bao biện cho hành động của mình hay không thì mọi người đều cho rằng mạng xã hội không phải là nơi có thể công khai chia sẻ những chuyện như thế này.

Theo tìm hiểu, cô gái N.T.L này cũng có lỗi sống khá thoải mái, cô thường xuyên đăng những bức ảnh khoe ngực trên trang facebook của mình.


Hoài Đan/Theo Khỏe & Đẹp