Hàng trăm người đã tham dự đám tang của người phụ nữ Afghan mà đã bị đánh chết và đốt xác trước khi vứt xuống sông gần đây.



Xác của chị Farkhunda, 27 tuổi, bị giết bởi một nhóm đàn ông khoảng 500 người tại Kabul, đã được vác bởi những nhiều người phụ nữ giữ một đám đông - phá lệ đám tang của Afghan. Đây là một hàng động gây nhiều tranh cãi tại Afghanistan, nơi đàn ông được coi trọng hơn nhiều lần.



Đám đông hét lớn "Allah o Akbar" (Chúa vĩ đại), mong chính quyền sẽ xét xử những người có liên quan đến vụ giết người một cách chính đáng.

Đại diện của nhóm này, bà Mariam Mustafawi cho biết: "Vụ việc này một lần nữa chứng tỏ sự vô dụng của cảnh sát. Cảnh sát không bảo vệ được luật trong nước, làm sao họ có thể bảo vệ chúng ta trước kẻ thù?"