Tại tiểu bang Michigan, Mỹ, Cảnh sát TP Detroit khi thực thi nhiệm vụ đã phát hiện trong tủ đông của nhà một người phụ nữ có thi thể 2 đứa trẻ, bé rai 11 tuổi và bé gái 14 tuổi, lại chính là con bà.

Fox News dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết 2 đứa trẻ gồm một trai 11 tuổi và một gái 14 tuổi là con của người phụ nữ thuê nhà. Bà này sau đó bị cảnh sát thẩm vấn và bắt giữ tại một căn hộ lân cận do "có liên quan".





Cảnh sát đang điều tra vụ việc tại hiện trường. Ảnh: AP

Hai đứa con khác của bà ta được tìm thấy ở nhà một hàng xóm và hiện đang được cảnh sát bảo vệ.

Vụ việc xảy ra hôm 24-3 (giờ địa phương), khi cơ quan chức năng tiến hành tịch thu nhà tại khu chung cư cho người thu nhập thấp ở đường St. Aubin, phía đông thành phố. Lúc vào nhà, họ phát hiện thi thể 2 đứa trẻ trong tủ đông đựng chung trong túi nhựa màu đen.

Cảnh sát trưởng Detroit, James Craig, nói đây là một "phát hiện kinh hoàng", trong khi quan chức tòa án Lee Gordon nói bà "phát bệnh" khi nhìn thấy thi thể 2 đứa trẻ.

Chưa rõ 2 thi thể nằm trong tủ đã bao lâu, nhưng hàng xóm nói họ không nhìn thấy 2 đứa trẻ trong khoảng 1 năm qua, và một số người còn nghĩ các em đã chuyển đi nơi khác. Hiện chưa rõ lý do 2 đứa trẻ chết, và công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành.

Cảnh sát không tiết lộ danh tính người mẹ cũng như bọn trẻ, nhưng theo AP, do nợ tiền thuê nhà, người phụ nữ trên đã bị kiện đòi lại nhà.




Kẻ tình nghi bị bắt tại một ngôi nhà gần đó cũng trong khu phức hợp này.

Theo lời kể của hàng xóm, người phụ nữ này sống ở đây ít nhất 10 năm, đang thất nghiệp và gặp rắc rối về tiền bạc. Họ mô tả bà là một bà mẹ "bảo vệ con quá mức", và từng lên Facebook bày tỏ mình rất thương con. Họ cũng cho biết các con bà được học ở nhà.

Một hàng xóm cho đài WJBK biết vào buổi sáng bị tịch thu nhà, người phụ nữ đã khóc và nói xin lỗi. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra.


VietSN