Một sư anh ở chùa Tăng Du bị mất 1.1 triệu đồng, các sư nghi 2 chú tăng ăn cắp nên đã đánh đập, ép nhiều lần nhúng tay vào chảo nước đang sôi sùng sục trên bếp để “chứng minh sự trong sạch.”



Thạch Mai với đôi tay phỏng nặng. (Hình: Phụ Nữ Sài Gòn)

Tờ Người Lao Ðộng đưa tin, tại chùa Tăng Du, xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, vừa xảy ra việc hai chú tiểu người Khmer là Thạch Mai (15 tuổi) và Thạch Lộc (18 tuổi) đang theo tu học tại chùa Tăng Du bị đồng môn hành hạ, buộc phải nhúng tay vào chảo nước đang sôi để “chứng minh sự trong sạch.”
Theo đó, vào ngày 14 tháng 3, một vị sư đàn anh trong chùa phát hiện bị mất tiền 1.1 triệu đồng ($50).
Các chư tăng được tập hợp lại để chất vấn, khám xét.
Trong khi tất cả các chư tăng khác trong chùa đều được đưa vào đối chất riêng trong phòng kín và nhúng tay qua nước lạnh để chứng minh sự trong sạch, thì hai tiểu tăng Thạch Mai và Thạch Lộc lại bị chất vấn trước tập thể, bắt ép nhúng cả hai tay vào chảo nước đang được đun sôi trên bếp gas, khiến cả đôi bàn tay của hai tiểu tăng bị luộc chín, bị thương nghiêm trọng.
Em Thạch Lộc kể với báo Người Lao Ðộng: “Họ bắt chúng tôi nhúng hai bàn tay 3 lần vào trong chảo nước sôi, nhưng do nước nóng quá chúng tôi không chịu được nên bỏ trốn vào trong góc phòng. Lúc này, các sư đàn anh lôi ra đánh vào đầu, bóp cổ, khiến chúng tôi choáng váng, bất tỉnh. Sau đó, hai anh em tôi bị nhốt trong phòng 3 ngày không được đi đâu và cũng không được nói chuyện với bất kỳ ai về việc này. Khi chúng tôi lén trốn ra được khỏi chùa thì mới được gia đình đưa vào bệnh viện.”
Bà Trương Thị Luol, mẹ của hai chú tiểu cho biết, gia đình đã làm đơn gởi đến công an xã Lạc Hòa tố cáo vụ việc. (Tr.N)