Celine Dion khóc ròng kể về cuộc chiến giành giật sự sống của chồng



Mặc dù y học hiện đại cùng với sự chăm sóc không ngưng nghỉ của Nữ ca sĩ Celine Dion nhưng dường như căn bệnh ung thư quái ác không chịu lùi bước đang đẩy người chồng thân yêu của cô đến gần cái chết. Giờ đây ông đã không thể tự ăn được mà cô phải giúp chồng ăn ba lần bằng ống dẫn thức ăn. Một năm qua cô đã phải ngừng hoạt động âm nhạc để dành toàn bộ thời gian chăm sóc chồng và cùng chồng "giành giật sự sống từng ngày".



Nữ ca sĩ Celine Dion khóc trong cuộc phỏng vấn khi kể về việc chồng mình phải dùng ống dẫn thức ăn chứ không thể ăn uống bình thường được. Ảnh: Daily Mail.

Đầu tuần này, nữ danh ca người Canada tuyên bố sẽ quay trở lại sân khấu Las Vegas vào cuối tháng 8.

Tháng 8 năm ngoái, nữ danh ca người Canada tuyên bố dừng sự nghiệp của mình vô thời hạn để dành thời gian chăm sóc cho chồng, đồng thời cũng là người quản lý của cô, sau khi ông được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vòm họng lần thứ hai.



Nữ ca sĩ cùng chồng chụp ảnh với phòng viên ABC News. Ảnh: ABC News.

“Tôi muốn truyền sức mạnh và năng lượng của mình cho chồng tôi trong công cuộc trị liệu của anh ấy, và để làm được như vậy, thời gian này tôi phải dành thời gian cho chồng và các con mình. Điều đó rất quan trọng,” Celine phát biểu khi quyết định nhưng hoạt động năm ngoái.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ của tôi ở mọi nơi, và cảm ơn họ rất nhiều vì đã yêu mến và ủng hộ tôi.”

Trước đó, chồng của nữ ca sĩ, René Angélil's, năm nay 73 tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng lần đầu tiên năm 1999. Vào thời điểm đó, nữ ca sĩ cũng đã nghỉ hát một thời gian để chăm sóc chồng mình.

Kết hôn năm 1994, Celine Dion và Rene Angelil có 3 người con: cậu con trai đầu Rene Charles 14 tuổi và 2 bé sinh đôi Eddy - Nelson 4 tuổi.



Celien Dion và chồng tại Las vegas năm 2013. Ảnh: Daily Mail