Giới trẻ ngày nay khi yêu đương đã không còn giữ được bản thân mình,họ bị tình cảm lấn át và trong một phút thiếu bản lĩnh họ trở nên hung hãn với mọi người. Sau đây là 1 vụ án xảy ra giữa 2 người bạn thân chỉ vì yêu để rồi nhiểu lầm nhau khiến 1 người đã phải ra đi mãi mãi.Sau khi gọi điện trách mắng vì nghĩ rằng bạn thân tranh người yêu của mình, Nguyễn Đình H. (trú phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hòa, Nghệ An) lên giường nằm ngủ mà không biết rằng đó là cuộc nói chuyện cuối cùng. ‘Tôi đang ngủ thì thấy cháu đi chơi về, tôi ra hỏi sao về muộn thế thì cháu cũng chỉ vâng chứ không nói gì. Lúc đó biểu hiện của H. rất bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó tôi vào phòng thì còn nghe cháu tôi gọi điện cho ai đó trách rằng ‘Mày đánh gãy tay tao, liệu mà tới nhà thăm đi’, đến bây giờ tôi mới biết là cháu gọi cho Tịnh’, bà Mạnh Thị Tam (SN 1936, bà nội của nạn nhân Nguyễn Đình H.) nhớ lại.

Theo đó, Nguyễn Đình H. và Phạm Đức Tịnh (23 tuổi, ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) vốn là hai người bạn thân, lại ở gần nhà nhau nên tình cảm càng gắn bó, thường xuyên rủ nhau đi tán gái vào buổi tối. Vào ngày 13/9/2014, do anh H. đi làm về mệt nên không muốn đi chơi, thế nhưng sau khi nghe tin Tịnh tới nhà bạn gái mà H. đang tán thì H. tức giận liền lấy xe ra khỏi nhà.

‘Tối đó, H. ăn cơm và ở nhà cùng chúng tôi, thế nhưng tôi thấy có 2, 3 người liên tục gọi điện cho nó bảo đi đâu đấy. Lúc đầu, H. bảo mệt không đi, nhưng sau nghe ai nói gì lại xách xe đạp ra khỏi nhà’, ông Nguyễn Đình Đào (SN 1936, ông nội H.) kể. Lúc này, tại nhà chị Trương Thị Thúy Kiều (ở xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa), Tịnh cùng Nguyễn Đức Hiếu, Đinh Tiến Dũng ngồi chơi và tán tỉnh chị Kiều và chị Trương Thị Thương (bạn của Kiều).

Nguyễn Đình H. đến cổng nhà chị Kiều và gọi điện thoại cho chị Thương nhưng chị Thương không nghe mà đưa điện thoại cho Tịnh nghe. Khi biết Tịnh đã nghe điện thoại của mình gọi, H. tức giận hẹn Tịnh ra nói chuyện.

Đến 21h30, Tịnh, Hiếu và Dũng về thì gặp H. đang đứng chờ rồi xảy ra cự cãi, thách thức nhau. H. lấy chiếc gậy tre lao vào đánh Hiếu. Dũng can ngăn, Hiếu bỏ chạy. H. đuổi theo nhưng Dũng ôm lại, can ngăn Hùng và lấy chiếc gậy.

Lúc này, thấy H. bị ôm chặt, Hiếu cầm cục gạch quay lại và đấm, đá vào mặt, người H. Chưa hả giận, Hiếu tiếp tục cầm cây gậy trước đó của H. định đánh tiếp thì bị Tịnh giật lấy. Quá tức giận vì bị đánh, H. liền cầm con dao nhọn dài khoảng 30cm đã giấu trước đó ra đuổi chém Hiếu. Thấy thế, Tịnh cầm gậy tre đuổi theo và đánh 1 phát mạnh vào phía sau đầu của H. Bị đánh, H. quay lại thì Tịnh tiếp tục vung gậy đánh thêm 3 phát vào tay và đầu khiến H. ngã xuống đất. Sau đó Tịnh, Hiếu và Dũng đi về nhà.

‘Thấy cháu vào phòng bình thường nên tôi cũng lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, khi mẹ nó dậy sớm nấu cơm thì thấy H. mặt mũi tím tái mới lập tức gọi mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tôi không ngờ chuyện lại như vậy, nếu biết cháu bị thương tôi bắt đi bệnh viện ngay rồi. Thấy H. vẫn gọi điện trách mắng thằng Tịnh nên tôi nghĩ không sao’, bà Tam kể.

Nhưng do vết thương quá nặng nên đến hôm sau H. tử vong. Giám định kết luận H. chết vì bị vỡ xương hộp sọ và xuất huyết não do chấn thương. Sau khi H. chết, Tịnh và Hiếu đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Phạm Đức Tịnh bị truy tố ra trước pháp luật tội giết người, Nguyễn Đức Hiếu bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng.

Ông Lê Đình Lý, trưởng công an phường Quang Tiến cho biết: ‘Chỉ vì nóng giận nên Tịnh và H. mới xảy ra xô xát, cãi vã. Hai người thực chất quan hệ với nhau rất thân thiết. Lúc đầu Tịnh cũng không cố ý đánh người, chỉ muốn gạt con dao nơi tay H., nhưng vì bực tức khi H. tự dưng đánh mình nên mới dùng gậy đánh liên tiếp vào người khiến H. tử vong’. Tại phiên tòa ngày 18/3, Tịnh cũng nói không ‘muốn đánh anh H. đến chết’. Thế nhưng HĐXX cho rằng, Tịnh đã có hành vi dùng gậy cố tình đánh nhiều lần vào đầu và người anh H. cho đến khi anh H. ngã nằm xuống đất không còn kháng cự được nữa Tịnh vẫn dùng gậy đánh rồi ung dung đi về. Hồ sơ và lời khai của những người liên quan thể hiện rõ Tịnh đã phạm tội giết người và gây mất an ninh trật tự cần xử phạt nghiêm minh.

Tuy nhiên xét thấy phía bị hại cũng có phần lỗi, các bị cáo phạm tội lần đầu, lý lịch rõ ràng, thể hiện ăn năn hối cải nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Phạm Đức Tịnh 15 năm tù về tội giết người, buộc Tịnh phải bồi thường cho gia đình người bị hại 108 triệu đồng; Nguyễn Đức Hiếu (28 tuổi) chín tháng tù treo và 18 tháng thử thách về tội gây rối trật tự công cộng.



Đối tượng Phạm Đức Tịnh tại phiên tòa



VietSN