Bà Misao Okawa đã từ trần vào ngày 1/4 tại Osaka, Nhật Bản chỉ vài tuần sau khi ăn mừng sinh nhật 117 tuổi của mình.

Sinh ra vào 5/3/1898, bà cụ này đã sống qua 2 thế chiến, phát mình của TV và máy bay đầu tiên trên thế giới.



Tại sinh nhật 117 vừa qua, bà đã phát biểu rằng: "Cuộc đời tôi là khá ngắn". Chính bà cũng không biết làm thế nào để sống thọ được như vậy. Bà đã có một đời chồng và chồng bà đã chết ... hơn 80 năm trước.

Thậm chí 10 ngày trước khi chết, các y tá cũng cho rằng bà vẫn còn khỏe mạnh, ăn được và vẫn uống cà phê tốt. Có lẽ tuổi già đã chiến thắng mà không phải vì bệnh tật gì.