Cuộc thi hoa hậu lợn cực “chuyên nghiệp” ở Hungary

Cuộc thi hoa hậu lợn được tổ chức để kỷ niệm ngày… Cá tháng Tư.

Cứ đến 31/3 hàng năm, người dân tại Hajmas, phía tây nam Hungary lại từng bừng tổ chức cuộc thi hoa hậu lợn để xác định đâu là chú “ỉn” đẹp nhất vùng.

Thú vị ở chỗ, cuộc thi hoa hậu lợn được tổ chức rất chuyên nghiệp. Các thí sinh lợn được đánh giá bởi một ban giám khảo riêng, sang trọng và lịch sự. Họ đánh giá lợn qua nhiều tiêu chí, kích thước, hình thể, sức khỏe… Các “thí sinh” cũng phải đi bộ xuống thảm đỏ, được “trình diễn” trên bàn riêng để các giám khảo đánh giá.

Theo người dân, cuộc thi hoa hậu lợn độc đáo này đã được tổ chức từ rất lâu để chào mừng ngày… cá tháng Tư.

Dưới đây là bộ ảnh độc đáo của cuộc thi hoa hậu lợn năm 2015.



Các giám khảo chụp ảnh với Ngôi vương “hoa hậu lợn” năm 2015.



Một con lợn, ứng cử viên của cuộc thi, đang bước xuống thảm đỏ, chuẩn bị cho phần “trình diễn” của mình.


Mỗi con lợn có một “sân khấu” riêng để ban giám khảo đánh giá.


Có nhiều tiêu chí để đánh giá lợn như màu sắc bên ngoài, khối lượng, hình thể…


Các giám khảo đều đánh giá các thí sinh hoàn toàn nghiêm túc, công bằng.


Một người đàn ông đang đưa “thí sinh” đi vào dự thi.



Cuộc thi hoa hậu lợn nhận được nhiều sự quan tâm của người dân Hajmas.


Thảm đỏ được dẫn từ phòng thi đến…chuồng.


Cuối cùng, hoa hậu lợn năm 2015 đã được xướng danh.
(Nguồn: Reuters)


Theo Vân Anh / Trí Thức Trẻ