Tức giận vì bị mắng, con cháu lôi bà ra đánh gãy chân?


Cư dân mạng đang vô cùng bức xúc trước câu chuyện một cô nàng 9X lôi bà ngoại ra sân đánh đập vì bị mắng.




Mới đây, cộng đồng "nhà bác Phây" đang xôn xao về một câu chuyện được facebooker T.L chia sẻ. Theo đó, cô nàng cho biết vì hay cằn nhằn nên bà lão nhà bên cạnh hay bị các con gái thường xuyên đánh đập. Điều đáng nói, không những cô cháu gái không ngăn cản mà cô nàng còn cho rằng đó là điều hiển nhiên và hùa theo đạp bà ngoại ở sân khiến cộng đồng phẫn nộ.

Đoạn status gây phẫn nộ.

Nguyên văn dòng trạng thái của HTL như sau:
“CHƯA ĐÁNH CHẾT LÀ MAY, ĐÁNH CHO NẰM 1 CHỖ RỒI NUÔI”
Đó là lời con cháu có thể nói ra sau khi đánh xong mẹ mình?
Ngày xưa đánh cha đánh mẹ đêm nằm còn sợ bị trời đánh, bây giờ đánh xong chỉ sợ đêm ngủ bị muỗi chích.
Thời buổi loạn lạc, con cháu đánh cha đánh mẹ, đánh ông đánh bà xong lại xem đó là điều bình thường như đi ngủ phải mắc màn.
Con đẻ ra ỉa, khóc, phá cả đêm không cho ngủ thỳ vẫn thương vẫn cưng, vẫn dỗ dành. mẹ già rồi, bệnh hoạn chửi rủa cả đêm thỳ đánh thua người dưng? Loại gì vậy?
Bản thân cũng được cha mẹ cho ăn cho học, nuôi nấng vất vả mới to đùng như bây giờ nhưng đầu óc còn thua 1 đứa trẻ. 1 đứa bé nó sẽ biết khóc thay cho sự bảo vệ ba mẹ nó nếu ai cố tình động vào ba mẹ nhưng còn đây thỳ sao?
Một bên là mẹ, còn kia là bà ngoại, người đẻ ra mẹ đấy, cũng từng lăn lộn vật với tử thần mới ra mẹ mày, rồi mới có mày đấy, không phải người dưng đâu?
Đạo đức suy đồi, những năm ngồi trên ghế nhà trường không cứu được sự lệch lạc của đạo đức. Đừng nói là học Y. Cũng chỉ biết làm theo lời mẹ mà bản thân không tự suy nghĩ. Mẹ mình đấy, nhưng kia là bà ngoại, không phải cháu mình đâu!
ngu3
Bà ngoại bị bệnh KHÙNG, không phải bình thường như người ta, bà ngoại chửi thỳ có thể lôi bà ra đánh. Bản thân mày cũng hay bị mẹ chửi mà, chẳng lẽ vài chục năm nữa mẹ mày chửi mày cũng lôi mẹ mày ra đánh sao?

Đoạn chat của T.L với người cháu bất hiếu được chia sẻ

Cho dù lần này cả nhà mày không đánh bà ngoại gãy chân đi nữa thỳ sao? những lần trước dám nói không có không? Chính mẹ mày thừa nhận với cậu 2 là lỡ đập bà ngoại gãy chân, để đó mẹ mày nuôi, bây giờ mày còn chối leo lẻo. “Ai đánh, có nói không thôi….”
Những lần trước nhà mày còn đánh ngoại dã man hơn nữa, lôi bà xuống cầu thang, dùng chổi đập? tao không hiểu? là mẹ, là bà hay là con cháu của nhà mày nữa. Lần nào tao với mẹ tao ra chợ gặp ngoại là một lần ngoại kêu đau đớn vì bị mẹ con nhà mày đánh đập.
Lần trước tao vs mẹ tao về, chính miệng dì còn kêu dì đánh,” chưa đánh chết là may, đánh cho nằm 1 chỗ rồi nuôi” thử hỏi trên đời này có con nào như vậy không?

Cần gì đợi chục năm sau. Giờ mẹ mày cũng chửi mày thường xuyên đấy. Mày thử đánh mẹ mày nằm 1 chỗ rồi mày nuôi cho tao xem.
Đừng hở 1 tí là kêu giỏi thỳ về chăm sóc bả? Tao nghe 2 từ chăm sóc mà buồn cười. Chăm sóc mà mình mẩy bầm dập, chăm sóc mà gãy chân nằm 1 chỗ?

Chăm sóc như thế thỳ tao cám ơn nhà mày quá rồi. Lên nhà tao, tao chăm sóc như vậy cho rồi mày sẽ biết cảm giác.
Lại nói đến chuyện hở tí nhà mày kêu giỏi đem về nuôi. Nên nhớ: nhà đấy là nhà của bà ngoại, bản thân nhà mày, với dì không có chỗ nào đi mới phải ở ké, đừng tưởng ở lâu là thành chủ nhà.
Cho dù bà ngoại có phá, có chửi có rủa cỡ nào đi nữa đó cũng là nhà của bả. Không ưng thỳ dọn đi. Lấy tư cách, quyền hạn gì đánh bà?
Lại tiếp tục nói về chuyện nhà mày hay giở giọng giỏi thỳ đem về nuôi. Không phải nhà tao không nuôi, mà bà không muốn lên nhà tao. không muốn xa nhà của bà. Người không thể có hiếu như tụi mày thỳ không ưng, không chịu nổi thỳ đi chứ lấy quyền gì đánh bả?
Cho dù nhà này không còn là của bà ngoại đi nữa thỳ cũng không phải của riêng mẹ mày với dì tơ, để mẹ mày với bà tơ hợp lại đánh bà như vậy. Ai không ưng ai thỳ đi. Lấy tư cách gì đánh mẹ?

Rồi mày còn dám mở mồm mẹ mày cũng nuôi bả không để thiếu thốn ngày nào?

xin lỗi mày, mày nghe câu: Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi ba mẹ tính tháng tính ngày chưa? kể cả bà ngoại không cần mẹ mày nuôi đi nữa thỳ đó cũng là bổn phận của mẹ mày, chứ đừng tính tới chuyện tính công nuôi bà rồi có quyền đánh bà.
Hàng xóm người ta còn thấy bà khùng, có chửi có rủa ngta cũng nhịn, nhưng mày, mẹ mày, vs bà tơ là con trong nhà nhưng sao thua người dưng vậy? con hay người dưng? nói mẹ mày làm ăn vất vả, không nghĩ đến nhưng mày ăn học để làm gì? thầy cô dạy về đánh bà à? thầy cô dạy về nhìn mẹ đánh bà à?

Đừng nói người ta chỉ biết nói cho sướng cái mồm. không sướng đâu. ở cái xóm này người ta còn lạ bà ngoại nhưng không ai là không biết mẹ mày vs bà dì tơ hết. Tao chẳng cần nghe ai nói, cũng đâu phải xa lạ với mẹ mày, đủ biết mẹ mày đối xử với bà như thế nào rồi mày còn nói chuyện với tao kiểu như mẹ mày đúng, bị thiệt thòi? mẹ mày đánh nhau với bà ngoại không bị bầm dập chắc? xin lỗi mày chứ, không lẹ mẹ đánh con là con được quyền đánh mẹ sao? mẹ mày cũng từng đánh mày đấy. sao tao k thấy mày quất lại mẹ mày?
Tội gì hơn tội bất hiếu, xin lỗi nhé, nếu hôm nay tao có mất dạy cỡ nào đi chăng nữa cũng không hơn cái loại đánh cha đánh mẹ, đánh ông đánh bà. Quả báo đó. nhà mày không ngóc cái đầu lên được đâu. mày không đặt câu hỏi tại sao bao nhiêu năm nhà mày vẫn tan nát. gia đình không hạnh phúc. con cái thỳ chả ra làm sao. nhà thuê cửa mướn hay sao? quá báo rồi đó. và vẫn sẽ còn tiếp tục. mẹ mày cũng chỉ có mình mày với con Trang, dì Tơ cũng chỉ có 2 đứa con gái. Ông trời có mắt mà. sau này tụi mày không đánh lại mẹ tụi mày thỳ con cháu tụi mày cũng sẽ đánh, nếu không thỳ nhà mày cũng suốt đời ngẩng đầu không nổi, tiếp tục thuê mướn, ăn nhờ ở đậu thôi.
Mẹ còn sống đây không lo báo hiếu, chết đi rồi làm mâm cơm ruồi bâu hay ai hưởng? Bây giờ tao nói chuyện thỳ mày vẫn thái độ như kiểu nhà mày làm đúng. Vậy thỳ hãy chờ đi. cho dù không phải lần này bà bị đánh thỳ những lần trước cũng đủ nói lên rồi. đừng có chỉ lo biện minh cho lần này “không đánh, không sợ, ai nói kệ ai” :)) Lần trước còn thách mẹ tao đưa ra công an mà? sao công an vào thỳ giấu bà ngoại trên lầu, không cho công an gặp? Còn kêu bả đi chưa về? đi đâu giờ đó? hay có tật giật mình chắc :))) Chuyện mẹ mày đánh bà ngoại không chỉ liên quan đến bữa ăn sáng của tao đâu. chuyện con đánh mẹ là chuyện liên quan đến đạo đức xã hội mà tao chả hiểu sao m với mẹ mày vẫn thấy bình thường rồi hỏi ngược liên quan gì bữa ăn sáng của tao? Học Y đấy à? chúc mừng sắp ra trường Y nhé :))
Tao không cần mày nể, 1 đứa ăn học nhưng nói chuyện, hành động và suy nghĩ như thất học thỳ tao không cần phải nể. tao sống sao thỳ mọi người tự biết. cảm thấy ok thỳ tiếp tục. không thỳ unfriend.”
Theo thông tin chưa được xác thực, sự việc xảy ra ở Khánh Hòa, nhân vật đăng tải câu chuyện lên là HTL cũng cho biết: “Nhà mình cũng đưa sự việc lên công an rồi. Hai dì đó thì hỗn lắm, con em họ cũng càng ngày càng láo. Sáng mẹ mình vào thăm, 2 dì đó còn hăm dọa đổ bô *** lên đầu mẹ mình, không cho mẹ mình thăm bà. Mình rất bức xúc. Mình mong sự việc được dư luận quan tâm, hàng xóm xung quanh cũng rất bức xúc cũng đưa đơn nhưng không có bằng chứng. Vì chúng đánh bà, đến lúc mọi người biết thì thưong tích cũng biến mất nên không ai có bằng chứng. Nếu sự việc không được sáng tỏ gì thì cũng không sao, cư dân mạng khủng bố nick cái con em họ cũng được. Cho nó bớt khinh thường pháp luật xã hội đi, bà mình năm nay đã cao tuổi rồi. Lần này gãy chân chắc chỉ nằm chờ chết, mong mọi người giúp đỡ để lấy lại công bằng cho bà mình.”

Hiện, câu chuyện này vẫn đang gây hoang mang cho dư luận. Nếu quả thật có hành động trên thì số phận của người bà đáng thương kia sẽ như thế nào?