Ngã vào nồi canh 200 lít, cháu bé 6 tuổi đang nguy kịch




Trong lúc vui đùa với em, cháu Nguyễn Khánh Huyền (6 tuổi, Nghĩa Hạnh, Tân Kỳ, Nghệ An) đã sơ ý ngã vào nồi canh 200 lít vừa mới sôi khiến cho cơ thể bị bỏng 65%.
Trao đổi với phóng viên vào trưa ngày 08/04/2015, chị Nguyễn Thị Khang (mẹ cháu Huyền, 39 tuổi), vẫn còn nguyên sự mệt mỏi sau môt đêm dài thức trắng lo lắng, ngóng tin con.
Chị Khang cho biết: “Đêm qua, cháu Huyền vừa trải qua cơn nguy kịch, gia đình chúng tôi cứ tưởng là đã mất cháu rồi. Cũng may mà nhờ có các bác sĩ tận tâm cứu giúp nên cháu mới tạm qua khỏi”. Nói đoạn, chị Khang lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên hai gò má gầy guộc, trải nhiều gió sương.

Cháu Nguyễn Khánh Huyền đang được các bác sĩ điều trị.
Bần thần hồi lâu, chị Khang mới lấy lại được bình tĩnh để kể tiếp về tình trạng bệnh của con gái. “Khoảng 0h30 phút đêm qua (08/04) cháu Huyền có biểu hiện sốc và khó thở đồng thời chìm sâu vào hôn mê. Thấy vậy tôi vội hô hoán bác sĩ đến cấp cứu cho con.
Ngồi ngoài phong chờ ngóng tình hình lòng tôi đau như cắt, chân tay bủn rủn và tâm trí chẳng còn nghĩ đc gì nữa ngoài việc cầu mong cho con gái sớm qua khỏi cơn nguy kịch.
Đến khoảng 1h20 phút sáng 08/04 các bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu và thông báo con tôi tạm thời qua cơn nguy kịch, lúc đó tôi mới tạm thở phào. Nhưng cả đêm qua tôi vẫn không sao chợp mắt được vì lo lắng nhỡ may con có mệnh hệ gì thì tôi ân hận cả đời mất”.
Tạm thời cháu Huyền đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê.[/h]Chị Khang nhớ như in cái ngày tin dữ ập đến gia đình chị, chị kể lại: “Hôm đó là ngày 25/03, trong nhà tôi có giỗ. Mọi người mải làm cỗ nên không để ý đến đám trẻ xung quanh.
Lúc ấy có nồi canh 200 lít vừa được đun sôi để ở góc nhà mở vung ra cho nguội. Cháu Huyền bế em mải vui đùa nên sẩy chân ngã vào nồi nước chỉ còn ngoi được mỗi cái đầu lên.
Mọi người xung quanh hoang mang chưa biết xử trí thế nào thì một người chú của Huyền cầm nguyên xô nước dội từ đầu xuống chân cháu. Sau đó cởi bỏ chiếc áo len cháu đang mặc trên người thì toàn bộ da trên bụng và lưng cháu Huyền cũng toạc ra theo.
Quá hoảng sợ, cả nhà vội vã đưa cháu Huyền lên bệnh viện Nhi Nghệ An cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã khẩn trương điều trị nhưng sau đó do bị bỏng quá nặng, cháu Huyền đã được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia vào 19h tối ngày 25/03/2015”.
Chị Khang cho biết, hiện tại cháu Huyền vẫn đang trong cơn hôn mê sâu, mọi hoạt động ăn, uống phải thông qua đường truyền măng xông cho cháu.
Một bác sĩ trực tiếp điều trị cho cháu Huyền cho biết: “Cháu Huyền nhập viện trong tình trạng bỏng sâu đến 65% và hôn mê kéo dài đến nay chưa tỉnh. Với tình trạng như hiện tại, cháu phải trải qua phác đồ điều trị lâu dài, phức tạp với chi phí tốn kém mới có thể phục hồi được”.
Vị bác sĩ này cũng cho biết thêm: “Chi phí để điều trị cho trường hợp của cháu Huyền là rất lớn trong khi hoàn cảnh gia đình lại đang khó khăn. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến quá trình điều trị cho cháu”.
Hiện tại, chi phí điều trị trong vòng hơn mười ngày qua của cháu Huyền đã lên đến 80 triệu đồng, toàn bộ chi phí này gia đình chị Khang đều phải vay mượn từ phía ngân hàng và bà con lối xóm xung quanh.
Mặc dù bảo hiểm y tế đã chi trả toàn bộ tiền viện phí, nhưng chi phí đi lại ăn ở, và đặc biệt là các loại dinh dưỡng cần thiết để bé Huyền phục hồi, và các loại thuốc điều trị tích cực không nằm trong bảo hiểm y tế hiện đã nằm ngoài khả năng của gia đình.
Trong khi một mình anh Nguyễn Quốc Biên (bố cháu Huyền) ở nhà lo xoay sở biết có được thêm đồng nào hay không?. Điều này khiến cả gia đình chị Khang và anh Biên không khỏi lo lắng và day dứt.
Gia đình chị Khang, anh Biên thuộc diện hộ nghèo trong xã với 6 nhân khẩu. Trong khi nghề chính của gia đình là làm ruộng với vẻn vẹn 2 sào lúa không đủ nuôi 6 miệng ăn.
Thương con là vậy nhưng gia đình chị Khang hiện tại chẳng biết trông ngóng vào đâu khi mà khoản tài chính của gia đình đã kiệt quệ. Mọi khoản vay “đâu đã đóng đấy”.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Khang (mẹ bé Nguyễn Khánh Huyền) xóm 10, xã Nghĩa Hạnh, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Khang
Số TK: 19029095108015
Chi nhánh: Techcombank Khu Công nghiệp Xa la, Hà Đông
ĐT 0167 3655 398