Xót lòng cậu bé 14 tuổi treo cổ tự tử sau khi mẹ qua đời do ung thư



Tờ Daily Mail ngày 10.4 đưa tin cậu bé William Smith, sau cái chết của người mẹ, cậu bé 14 tuổi nhớ thương và đau buồn vô hạn. Và chỉ 4 tháng sau đó, bà của William đã buồn bã cho biết “cháu đã đi cùng với mẹ”.


William Smith (phải) đã treo cổ tự tử sau khi mẹ (người đứng giữa) qua đời - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Sự việc xảy ra sau khi cô Alison Overton, chết vì bệnh ung thư bạch cậu con trai William đã trải qua những ngày vô cùng đau khổ. Cậu bé thường choàng chiếc khăn và xịt nước hoa của bà Alison vào khắp các nơi trong căn nhà, như một hành động tưởng nhớ đến người mẹ quá cố.

Bốn tháng sau, trong một ngày đến nhà của bà em, William đã nhờ bà mua món gà chiên khi bà đang đi ra ngoài cùng em trai. Đến khi bà cụ trở về, một cảnh tượng đau lòng đã xảy ra. Bà đã chết lặng khi thấy đứa cháu trai tội nghiệp của mình treo cổ tự tử.

Cơ quan điều tra vào cuộc, đi tìm nguyên nhân đã kết liễu cuộc đời của William. Trong đó, có một số giả thuyết cho rằng cậu bé chỉ muốn đùa với bà và em trai trong khi đợi họ đem đồ ăn về nhà. Nhưng không may, trò đùa đã trở thành một kết cục bi thảm.

Tuy nhiên, người bà nhớ lại, đêm trước của ngày William tự tử, bà đã kể với cậu bé về người mẹ quá cố, nói rằng William giống mẹ ra sao và những niềm tự hào của mẹ dành cho cậu bé, theo Mirror.

Tuy nhiên, trong một động thái khác, người bố của William thì chỉ nói rằng cậu bé “quá dũng cảm” khi quyết tâm lên đường gặp mẹ.

Hiện cơ quan cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra về ngọn nguồn và nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu bé đáng thương này.


Theo thanhnien