Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu chân thật không phân biệt giai cấp tuổi tác, địa vị danh vọng... Nó sang bằng tất cả. Nó là vị thần của tình cảm.
Lope De Vegas
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Người đầu tiên trên thế giới sắp phẫu thuật cắt lìa đầu

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    45,991
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 17 Lần
    Trong 17 Bài Viết

    17 Wow Người đầu tiên trên thế giới sắp phẫu thuật cắt lìa đầu

    Người đầu tiên trên thế giới sắp phẫu thuật cắt lìa đầu



    Ngày 8/4, công dân người Nga Valery Spiridonov tuyên bố anh sẽ là người đầu tiên trên thế giới tình nguyện thử nghiệm phương pháp phẫu thuật cắt lìa đầu để ghép vào một cơ thể mới của bác sĩ người Ý Sergio Canavero, và dự kiến ca phẫu thuật chưa từng có tiền lệ này sẽ diễn ra vào năm sau.

    Ngay từ khi sinh ra, Spiridonov đã mắc căn bệnh di truyền quái ác Werdnig-Hoffman khiến anh bị liệt và phải ngồi trên xe lăn suốt quãng đời vừa qua.

    Kỹ sư công nghệ thông tin 30 tuổi này cho biết anh muốn có cơ hội trải nghiệm một cơ thể khỏe mạnh trước khi chết.
    Anh nói: “Quyết định của tôi là cuối cùng, và tôi sẽ không thay đổi quyết định đó”.




    Anh Spiridonov sẽ là người đầu tiên trên thế giới phẫu thuật ghép đầu sang một cơ thể khác


    Spiridonov thú nhận rằng mặc dù “rất sợ hãi”, song anh không muốn để vuột mất cơ hội thay đổi số phận này, khi tình trạng sức khỏe của anh đang ngày càng một giảm sút.

    Được biết Spiridonov và bác sĩ Canavero đã trao đổi với nhau qua Skype nhiều lần, và Spiridonov đã đáp ứng được các yêu cầu mà vị bác sĩ này đề ra cho cuộc đại phẫu thuật chưa từng diễn ra trên thế giới này.

    Tuy nhiên, bác sĩ Canavero tỏ ra rất tự tin về khả năng thành công của cuộc phẫu thuật ghép đầu này.
    Ông cho biết thử nghiệm ghép đầu đầu tiên đã được thực hiện trên loài khỉ cách đây 45 năm, và mới đây các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã thực hiện ca phẫu thuật ghép đầu trên loài chuột.

    Theo quy trình phẫu thuật do bác sĩ Canavero vạch ra, cơ thể mới của Spiridonov sẽ được lấy từ một người hiến tạng khỏe mạnh nhưng bị chết não.
    Đầu của bệnh nhân và người hiến tạng sẽ được cắt lìa cùng một lúc bằng một loại dao siêu sắc để tạo thành vết cắt “ngọt” nhất có thể.



    Bác sĩ Canavero thuyết trình về phương pháp phẫu thuật của mình


    Sau đó, chiếc đầu bị cắt lìa của bệnh nhân sẽ được đặt lên cổ của người hiến tạng và được gắn bằng một thứ mà bác sĩ Canavero gọi là “nguyên liệu thần kỳ” – một hợp chất dạng keo có tên gọi là polyethylene glycol – có tác dụng kết nối hai đầu tủy sống của hai cơ thể với nhau.

    Phần cơ và mạch máu ở cổ sẽ được nhanh chóng khâu lại, trước khi bệnh nhân được đưa vào trạng thái hôn mê trong vòng 4 tuần trong khi chờ đợi đầu và cơ thể mới liền lại với nhau.

    Khi tỉnh dậy, bệnh nhân có thể cử động, cảm nhận được khuôn mặt của mình và thậm chí có thể nói bằng giọng cũ.
    Trong quá trình này, bác sĩ sẽ sử dụng các loại thuốc ức chế miễn dịch mạnh để ngăn chặn quá trình đào thải của cơ thể mới.

    Ca phẫu thuật này dự kiến sẽ kéo dài khoảng 36 giờ đồng hồ, và chỉ có thể được tiến hành ở những phòng phẫu thuật hiện đại bậc nhất thế giới, với chi phí ước tính lên tới 11,1 triệu USD.



    Ca phẫu thuật có thể kéo dài 36 tiếng đồng hồ với chi phí lên tới 11,1 triệu USD. Ảnh minh họa


    Tuy nhiên một số chuyên gia y tế lại cho rằng kế hoạch này của bác sĩ Canavero “hoàn toàn là ảo tưởng”, thậm chí họ còn so sánh vị bác sĩ này với nhân vật Frankenstein trong truyện kinh dị.

    Ông Hunt Batjer, chủ tịch Hội Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh Mỹ thì cho rằng bác sĩ Canavero là “điên rồ”.
    Ông nói: “Tôi không muốn cuộc phẫu thuật này diễn ra trên bất cứ người nào. Tôi cũng sẽ không cho phép bất cứ ai làm điều đó với tôi, bởi nó chứa đựng những thứ còn tồi tệ hơn cả cái chết”.

    Các chuyên gia này cũng cho rằng bác sĩ Canavero đã đơn giản hóa quá mức quá trình gắn kết tủy sống vốn vô cùng phức tạp khi cho rằng loại “nguyên liệu thần kỳ” của ông có thể giải quyết tất cả.

    Hiện bác sĩ Canavero vẫn chưa tìm được nguồn tài trợ để tuyển mộ đội ngũ khoảng 150 bác sĩ và y tá cần thiết cho một cuộc phẫu thuật phức tạp và khó khăn như vậy.

    Theo Theo Mirror
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

  2. #2
    Join Date
    Dec 2011
    Bài Viết
    2,206
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 12 Lần
    Trong 12 Bài Viết
    Ghép đầu người: Quái thai - người sắp xuất hiện?


    Y học thế giới đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên cắt đầu một người để ghép vào cơ thể khác.

    Ông Sergio Canavero, bác sĩ ngoại khoa thần kinh người Ý, khẳng định trong vòng hai năm tới đây, các bác sĩ sẽ có thể tách phần đầu của một bệnh nhân bị liệt tứ chi hoặc bị ung thư di căn để ghép vào cơ thể một người khác đã qua đời.
    Người đầu tiên trên thế giới được ghép đầu
    Valery Spiridonov, một bệnh nhân người Nga 30 tuổi bị teo cơ bẩm sinh, là một lập trình viên. Valery tình nguyện trở thành người đầu tiên trên thế giới được ghép đầu vào một cơ thể khác để có thể tiếp tục sống. Anh hy vọng tìm được một người hiến xác phù hợp với chiếc đầu của anh từ những bệnh nhân bị các bệnh não không thể chữa khỏi hay từ các tử tù. Quyết định của Valery được gia đình hoàn toàn ủng hộ.
    Tuy từ trước đến nay chỉ liên lạc với nhau qua Skype nhưng chính BS Sergio Canavero cũng đã thông báo vào ngày 8-4 mới đây rằng ông đã chọn chàng thanh niên Valery Spiridonov cho cuộc phẫu thuật mà ông ấp ủ.
    Họa nhiều hơn phúc
    Về mặt đạo đức sinh học, chính BS Sergio Canavero đặt vấn đề và kêu gọi mọi người suy nghĩ thấu đáo để tìm ra các giải pháp phù hợp. Liệu nhân loại sẽ tạo ra một thực thể người hoàn hảo mới hay những quái thai - người? Trong khi đó, chưa từng có khoản quy định nào cho loại hình phẫu thuật này, đơn giản bởi vì chúng dường như chỉ nằm trong trí tưởng tượng, tính đến thời điểm hiện nay. Thử đặt ra câu hỏi về sinh sản, duy trì nòi giống: Trên lý thuyết, hệ sinh dục của phần cơ thể người đã chết tiếp tục hoạt động và con cái sẽ mang gien di truyền của người đã chết chứ không phải của chiếc đầu người đang sống. Sự việc sẽ là: “Tôi (đang sống) sinh ra con của anh (đã chết từ lâu!)ˮ.
    Mặt khác sẽ phát sinh những ứng dụng chệch hướng từ ý tưởng khoa học tiên phong này mà luật pháp cũng phải nghĩ tới ngay từ bây giờ. Ví dụ, phải chăng phương pháp ghép đầu như thế bắt buộc chỉ được áp dụng trong mục đích y học thuần túy để cứu mạng sống các bệnh nhân bị rơi vào tình trạng hiểm nghèo, không chữa trị được? Có khoản luật nào ngăn cấm một tỉ phú giàu tiền lắm của bỗng dưng một ngày nào đó đột ngột chán chê cơ thể của mình và đòi thay mới bằng một cơ thể cường tráng khác? Nếu thế, tính sao đây?
    Từ đầu năm 2015, BS Sergio đã tổ chức một chiến dịch truyền thông rộng rãi. Thế nhưng cũng từ đó ông bị giới khoa học phản bác nặng nề với các cụm từ như “kinh khiếp”, “không thể được”, thậm chí “lố bịch” bởi họ không tin đây là một ý tưởng đột phá tiên tiến trong ngành y. Họ hình dung ra họa nhiều hơn phúc, điềm rủi nhiều hơn điềm lành.
    BS Sergio Canavero không muốn tiết lộ những dụng cụ “mật” để ông ghép đầu mà chỉ minh họa bằng một thiết bị cầm tay dùng để biến đổi điện trường não.
    Tốn 12 triệu USD cho một chiếc đầu
    Để tiến hành cuộc vi phẫu thuật quy mô lớn như vậy cần khoảng 100-150 người gồm các bác sĩ, phẫu thuật viên, chuyên gia gây mê, người chịu trách nhiệm kỹ thuật phòng mổ, y tá, hộ lý… phối hợp liên tục trong suốt 36h. Còn kết quả thành bại thì rất khó đoán. Chi phí dự kiến cho toàn bộ quá trình phẫu thuật này là 12 triệu USD.
    Cần phải có hai thao tác song hành trong quá trình ghép đầu. Đầu tiên, phần đầu của người nhận sẽ được làm lạnh ở nhiệt độ 15 độ C để giảm thiểu quá trình chuyển hóa và hạn chế mô bị phá hủy trong thời gian ghép. Tại vị trí phần cổ, phẫu thuật viên sẽ cắt đứt lìa các cơ, mạch máu, khí quản và thực quản nhưng phải cẩn thận giữ nguyên tuyến giáp. Bên cạnh đó, kíp mổ thứ hai cũng thực hiện các thao tác tương tự trên một bệnh nhân đã bị chết não nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.Hai đối tượng cho và nhận phải có tầm thước cơ thể ngang nhau và cùng giới tính.
    Bước thứ hai sau đó, tủy sống được gọt bằng một loại dao mổ cực sắc bén nhằm hạn chế tối đa rủi ro phá hỏng các mô thần kinh. Tại thời điểm này, khối đầu - mặt - cổ của người nhận được giữ trong tình trạng gọi là “chết được kiểm soát” và sẽ nhanh chóng được lắp vào cơ thể của người cho. Hai đầu ống tủy, các mạch máu và cơ sẽ phải gấp rút được “hàn” lại để nối đầu liền vào thân. Sau cùng là bước điều trị ức chế miễn dịch để tránh hiện tượng thải ghép. Khi tỉnh lại, bệnh nhân sẽ được theo dõi tâm lý và phục hồi các chức năng trong một thời gian để cơ thể trở lại sinh hoạt bình thường.
    Không thể thu hồi chiếc đầu và thay quyền tạo hóa!
    BS Ignacio Anegon thuộc Trung tâm Nghiên cứu cấy ghép và miễn dịch học tại Nantes, Pháp bình luận: “Vấn đề quan trọng nhất ở đây là phản ứng thải ghép. Các cơ quan chính thuộc hệ miễn dịch của cơ thể như tủy xương, lách và hạch sẽ phản ứng chống lại mô ngoại lai xâm nhập ở phần đầu - mặt như mô cơ, da cho đến não bộ”. Hậu quả đưa đến sẽ là cơ thể không chấp nhận não hoặc toàn bộ phần đầu của người… lạ!
    Dù hiện nay y học đã rất thành công trong điều trị chống thải ghép nhưng theo BS Ignacio Anegon: “Các phần ghép có một vòng đời giới hạn mà thôi. Cho nên đến một lúc nào đó, lâu hay mau còn tùy, khâu điều trị chống thải ghép sẽ không còn tác dụng gì. Mà nếu như trong các ca ghép khác, ví dụ như ghép chi, chúng ta có thể cắt đứt để thu hồi lại một bàn tay bị cơ thể thải ghép thì trong trường hợp này, chúng ta không thể chặt đứt để thu hồi lại cái đầu”.
    Vị bác sĩ này cũng cảnh báo rằng trước tiên nên thử nghiệm chống thải ghép trên vài chục con khỉ rồi hãy áp dụng trên người chứ đừng nóng vội. Và cũng không nên xem nhẹ khía cạnh tâm lý, bởi đối với đại bộ phận công chúng, chỉ cần nghe hai từ “ghép đầu” thôi là họ đã ớn lạnh xương sống và rởn tóc gáy rồi.
    Còn bác sĩ ngoại khoa thần kinh Sorin Aldea, BV Foch de Suresnes của Pháp, cho rằng: “Đạo đức y - sinh học phải đi trước các giải pháp khoa học kỹ thuật, nếu ít nhất thì cũng phải đi song song. Khoa học công nghệ cứ tiến bộ mãi mà bỏ qua đạo đức luận thì y học sẽ mang màu của chủ nghĩa phát xít. Chúng ta muốn thay quyền tạo hóa để tạo ra những quái vật - người ư? Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên tự xem mình là một tạo vật được sinh ra để bất tử”.
    Rốt cuộc thì dù sao đi nữa BS Sergio Canavero cũng hy vọng một khi được hội đồng đạo đức sinh học cho phép và có được nguồn tiền thì ông sẽ chỉ cần hai năm để chuẩn bị mọi thứ. Hiện nay BS Sergio chưa tìm được 150 bác sĩ và chuyên viên kỹ thuật cho các kíp mổ nhưng ông tiết lộ: “Người Nga đã mời tôi giới thiệu đề tài này trước các nhà bảo trợ giàu có vào mùa hè năm nay”.
    Vào tháng 6 tới đây, BS Sergio Canavero sẽ đến dự và trình bày tham luận về đề tài ghép đầu tại một hội nghị về ngoại khoa thần kinh được tổ chức tại Annapolis, bang Maryland, Mỹ. Bệnh nhân người Nga Valery Spiridonov cũng được mời.

    Ghép đầu thành công: Đầu được trẻ hóa và… chuyển giao ký ức
    BS Sergio Canavero trả lời phỏng vấn tạp chí Paris Match vào tháng 2:
    - Ai là những bệnh nhân tiềm năng của ông?
    - Đó là những người bị thiểu năng thần kinh - cơ hay các bệnh nhân Alzheimer ở giai đoạn đầu. Phẫu thuật này sẽ hữu ích cho họ vì hầu như toàn bộ các mô mới của phần cơ thể bên dưới sẽ giúp làm trẻ hóa các cơ của phần đầu nhờ vào tuần hoàn máu.
    - Ý tưởng của ông bị chỉ trích gay gắt, ông nghĩ sao?
    - Tôi nghiên cứu phương pháp này là để cứu người. Phẫu thuật này mở ra khả năng mang lại một cuộc sống vĩnh cửu cho con người. Cái khó ở đây là về đạo đức sinh học: Ai sẽ được hưởng cuộc sống vĩnh cửu đó?
    - Toàn bộ ý thức của chiếc đầu người nhận còn tồn tại và điều khiển được phần cơ thể của người cho sau khi được ghép vào không, thưa bác sĩ?
    - Tôi nghĩ và nhiều chuyên gia về thần kinh cũng nghĩ rằng não chỉ là một bộ lọc và ý thức được tạo ra ở nơi khác. Việc chuyển giao các ký ức đã được quan sát thấy trong một ca ghép tim!
    Từng ghép đầu cho nhiều chó và khỉ Ngay từ đầu thế kỷ 20, y học thế giới đã thử phẫu thuật ghép đầu. Cụ thể:
    Năm 1908: Giáo sư người Mỹ Charles Guthrie gắn đầu một con chó con vào đầu của một con chó trưởng thành và hai “con vật” này cùng chia sẻ một cơ thể chung trong vòng tám ngày.
    Năm 1954: Giáo sư Liên Xô Vladimir Demikhov thực hiện ghép đầu cho nhiều con chó và chỉ duy nhất một con sống được 29 ngày.
    Năm 1970: Bác sĩ ngoại khoa thần kinh người Mỹ Robert J. White thực hiện ca ghép trên khỉ. Kết quả: Cái đầu thì “sống” được hơn một tuần nhưng cơ thể con khỉ thì bị liệt hoàn toàn.





    Theo Tường Nguyễn/Báo Pháp Luật TP HCM


Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 03-27-2015, 03:05 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-06-2015, 02:15 AM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-02-2014, 09:44 PM
  4. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 08-11-2014, 11:04 PM
  5. Phát hiện con sứa màu tím đầu tiên trên thế giới
    By giahamdzui in forum Chuyện Lạ Đó Đây
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-24-2014, 02:16 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •