Bé gái 6 tuổi Nguyễn Khánh Huyền bị bỏng 65% do ngã vào nồi canh 200 lit được xác nhận là đã qua đời ngày 8/4 nhưng báo chí lại đưa tin kêu gọi giúp đỡ vào ngày 9/4(?).


Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông, sáng ngày 25/3 vừa qua, nhà chị Nguyễn Thị Khang ở Tân Kỳ – Nghệ An có giỗ nên gia đình nấu một nồi canh lớn khoảng 200 lít rồi đặt ở phía góc nhà. Trong lúc bé Nguyễn Khánh Huyền (6 tuổi, con gái chị Khang) bế bé trai Nguyễn Quốc Phong (15 tháng tuổi) thì bé Phong giãy giụa khiến Khánh Huyền trượt chân rồi cả 2 chị em ngã vào nồi canh.
Nghe tiếng la hét thất thanh, mọi người vội chạy ra thì chứng kiến hai tay bé Khánh Huyền đang bế em, cả người chìm trong nồi canh, chỉ còn mỗi phần đầu nhô lên. Bé Phong được bế vội ra ngoài nên vẫn còn may là chỉ bị bỏng từ đùi xuống chân, còn Khánh Huyền bị bỏng toàn thân.
Đau đớn hơn khi cởi quần áo đến đâu thì lớp da bé Huyền tuột theo đến đó, còn lại lớp thịt đỏ hỏn cùng những tiếng khóc thét đến ngất lịm khiến người thân không khỏi xót xa.

Hình ảnh bé Huyền nằm cấp cứu tại viện Bỏng Quốc gia khiến nhiều người không khỏi xót xa

Tuy nhiên mới đây, một tài khoản facebook có tên T.M.A tự nhận là một người muốn ủng hộ bé Huyền và gia đình, chị đã vào tận nơi để xác nhận tình trạng cũng như hoàn cảnh của bé, nhưng sự việc thật bất ngờ khi chị cho biết bé Huyền đã qua đời vào ngày 8/4, nhưng đến ngày 9/4 báo chí vẫn đưa tin bé Huyền đang nguy kịch và kêu gọi sự giúp đỡ, thậm chí khi liên lạc với người nhà thì cũng bị từ chối cho thăm trực tiếp cháu vì lý do cháu đang cấp cứu.

Chúng tôi xin trích dẫn toàn bộ nội dung kể về chân tướng sự việc của chị T.M.A sau khi đã đến tận bệnh viện Bỏng để xác minh:
Tôi không cần like tôi chỉ tha thiết mong các bạn bỏ ra 5′ đọc và hiểu.
Tôi xin các bạn trước khi làm công việc từ thiện các bạn hãy xác minh kĩ thông tin, đừng vội vã…đơn giản nhất là tra cứu google gọi tới các đường dây nóng của bệnh viện nơi có người được kêu gọi giúp đỡ hỏi trực tiếp bác sĩ về trường hợp của người đc báo chí đăng tin kêu gọi.
1 cây chụm lại chẳng lên non.
3 cây chụm lại lên hòn núi cao.
Cũng như việc từ thiện 1 người giúp chẳng đáng là bao nhưng hàng trăm người thì lại khác…đó như là 1 khoảng tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống mà không cần vất vả lao động.

Ví dụ điển hình ngày hôm nay là Trường hợp của cháu Nguyễn Khánh Huyền (6 tuổi, ở xóm 10, xã Nghĩa Hành, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) bị bỏng sâu hơn 65% tại Bệnh Viện Bỏng Quốc Gia khi xác minh tôi quá ngỡ ngàng. Tôi xin nhấn mạnh tôi không có ý đụng chạm gia đình cháu mà đây là toàn bộ sự thật về hoàn cảnh của cháu cụ thể.
Sau khi được 1 người bạn tag tên trên Faccebook cá nhân khi đọc báo ngày 9/4 xót xa nhờ kêu gọi cộng đồng giúp đỡ.
9h sáng…Tôi lập tức gọi điện ngay theo số điện thoại 0167.365.5398 được biết là số điện thoại chị Nguyễn Thị Khang – mẹ của bé Khánh Huyền. Bắt máy là giọng 1 người đàn ông, tôi gặng hỏi gặp mẹ cháu thì anh ta nói mẹ cháu trông con cả đêm hiện đang ốm, đang ngủ không nghe điện thoại được, anh ta là người nhà của gia đình cháu. Đến khi tôi hỏi đến tình trạng sức khoẻ của cháu hiện tại thì anh ta nói cháu đang rất nguy kịch đang ở phòng cấp cứu rất cần sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.
Tôi đã nói hẹn 4h đến viện thăm cháu thì anh ta nói “Cháu đang trong phòng cấp cứu cách ly không gặp được cháu, chỉ có thể gặp người nhà ở bên ngoài được thôi.” Tôi cũng đồng ý và xin phép là đang ở xa cũng đang dở công việc chuẩn bị từ thiện ở Bình Dương nên sẽ nhờ chị đến thăm bé và trao đổi giúp đỡ gia đình.


Sau đó tôi liên hệ với chị N.N đến bệnh viện thăm cháu và xác thực thông tin trước khi đưa số tài khoản của mẹ cháu lên FB cá nhân kêu gọi sự giúp đỡ từ các Mạnh Thường Quân.
Chị Ngân thực sự rất nhiệt tình, tuy con nhỏ ở nhà quấy nhưng vì tấm lòng mà lặn lội đường xá xa xôi, mưa gió lên tận bệnh viện bỏng quốc gia để thăm cháu và xác thực thông tin, đến nơi gọi điện cho số điện thoại kia xin gặp cháu thì người đàn ông kia nhất quyết không cho gặp, nói là cháu vừa mất lúc trưa và gia đình đưa về quê an táng rồi…quá hụt hẫng, chị Ngân gọi điện hỏi tôi, tôi nói chị xác nhận từ bác sĩ và bàng hoàng nhận được ngay thông tin từ bác sĩ đó là thông tin trái chiều không hề có thật…cháu Khánh Huyền sức khoẻ rất yếu, chỉ cần rút ống thở oxy ra là sẽ mất, gia đình xin cho cháu về nhà từ 2h chiều ngày mùng 8/4 rồi và đã mất vào cùng ngày gia đình đã an táng ở quê, nhưng thông tin cháu bé đang cấp cứu lại được đưa trên báo vào ngày mùng 9/4 ??? Và chị Ngân có xin được số điện thoại khác của gia đình trong bệnh án sổ xuất viện.
Tôi có gọi đến số điện thoại chị Ngân gửi ( số điện thoại của cậu bé ) và xác nhận với gia đình thì được biết đúng là cháu đã mất từ hôm 8/4 nhưng vì gia đình đang nợ nần, chị Khang có cắm sổ đỏ của gia đình và vay mượn cắm thêm 2 sổ đỏ khác trong xã ( nhưng không nói chính xác số tiền vay mượn là bao nhiêu và tiền viện tôi được biết là 70tr. ) gia đình vừa an táng cho cháu xong nhưng nhà nghèo rất khó khăn chưa giả hết nợ vẫn cần các nhà hảo tâm ủng hộ thêm để lo cho mẹ cháu, nên có nhờ 1 người trong hội từ thiện ở miền Bắc giúp đỡ đưa thông tin lên cộng đồng mạng kêu gọi sự giúp đỡ, nhưng bảo đưa thông tin bé đã mất lên thì người kia nói là không nên đưa thông tin bé đã mất lên cứ đưa hình ảnh bé còn sống lên vì như thế sẽ không nhận được sự quyên góp từ cộng đồng.
Số điện đưa lên báo cũng là số của mẹ bé nhưng theo cậu bé nói là mẹ bé không cầm điện thoại, người nhà nghe máy hộ.
Mẹ bé đang ở Nghệ An…mà người cầm điện thoại lại đang ở Hà Nội và hẹn gặp tôi trong tin nhắn ở cổng bệnh viện…???
…không có logic, quá khó hiểu.
Nói sai 1 chữ hay thêm bớt tôi mất TÂM. Tôi thực sự không hiểu sự việc đang xảy ra và quá hụt hẫng.
Việc từ thiện hiện nay biến chứng nhiều.
Tôi không giàu có, 1 số người cũng vậy, cuộc sống cũng chưa chắc đã là dư dả…nhưng tất cả chúng ta khi đã làm từ thiện thì đều là những con người rất giàu tình cảm, yêu thương đồng loại, đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn, có thể chỉ là cân đường hộp, chút ít hoa quả hay là 1 vài trăm nhưng nó là mồ hôi, nước mắt, đôi khi là cả máu của bản thân…giúp đỡ đúng người, đúng mục đích…thì đó là niềm vui và niềm hạnh phúc lớn. Còn khi lòng tốt của chúng ta bị lợi dụng bởi những thông tin trái chiều thì đó là sự thất vọng khắc khoải triền miên, nỗi đau tuột cùng, mất niềm tin vào cuộc sống. Muốn giúp người nhưng lại sợ người lừa. Thật giả lẫn lộn không biết được đâu là người cần giúp thật sự đâu là người không cần giúp.
Tôi quá thấy vọng cho 1 số người dùng nỗi đau, nỗi mất mát, sự khó khăn của người khác, lợi dụng những tấm lòng hảo tâm của mọi người trên toàn quốc và quốc tế để làm giàu, thu lợi bất chính cho bản thân.
Như vậy qua lời kể của chị T.M.A có thể thấy rõ, mặc dù cháu Nguyễn Khánh Huyền đã mất từ ngày 8/4, nhưng vì gia đình còn nợ một khoản tiền lớn cũng như viện phí trong quá trình chữa trị cho cháu nên đã nghe theo lời khuyên của một người thuộc Hội từ thiện ở miền Bắc, chưa công bố chuyện cháu Nguyễn Khánh Huyền đã qua đời, mà vẫn tiếp tục nhận sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm để mong muốn có được một khoản tiền trang trải, trả hết nợ nần của gia đình. Đó cũng là lý do mà đến ngày 9/4, thông tin về cháu Huyền đang nguy kịch và cần được giúp đỡ vẫn xuất hiện trên mặt báo và khiến không ít người quan tâm, thương xót.









Một số hình ảnh mà chị T.M.A và người bạn chụp lại trong quá trình tới Bệnh viện Bỏng để xác minh thông tin về trường hợp của bé Nguyễn Khánh Huyền.

Trong đoạn tin nhắn trao đổi giữa chị T.M.A và nhà từ thiện đứng ra kêu gọi giúp đỡ cho bé Huyền (tạm gọi là anh A) cũng có thể thấy rõ, anh A đã xác nhận việc nói dối để mong nhận được tiền ủng hộ là có thật, người này cũng lên tiếng thay gia đình xin lỗi chị T.M.A vì đã lợi dụng tấm lòng tốt của mọi người. Đoạn tin nhắn được gửi tới cho chị T.M.A cũng đã nói rõ chân tướng sự việc: “… Thật sự là cháu đã mất hôm mùng 8, nhưng tôi thấy hoàn cảnh của mẹ bé Huyền đang nợ qúa nhiều tiền nên tôi muốn anh chị gửi giúp cháu vào số tài khoản của mẹ bé nhưng tôi không dám nói ra… Thật ra tôi cũng rất có lỗi nhưng vì tôi thấy thương cho hoàn cảnh của mẹ bé nên tôi đã nói dối anh chị. Tôi xin lỗi!”.





Những tin nhắn đi kèm với dòng trạng thái của chị T.M.A
Sự việc nhanh chóng được cộng đồng mạng quan tâm và chia sẻ với tốc độ chóng mặt trong tối nay, phần lớn nhiều người tỏ ra rất bàng hoàng trước thông tin mà chị T.M.A cung cấp cũng như sự thật về việc kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Huyền . Như vậy có thể thấy rõ qua câu chuyện này, việc xác minh những hoàn cảnh khó khăn, đang cần được “lá lành đùm lá rách” là rất quan trọng, để những nhà hảo tâm đặt được tình yêu thương, đùm bọc đúng lúc, đúng chỗ.
Sau khi nhận được thông tin trên, chúng tôi đã ngay lập tức kết nối với số máy được cho là cô Khang, mẹ cháu Huyền như báo chí đã đưa tin, dù đã đêm khuya nhưng cô Khang vẫn bắt máy, trong giọng nói nghẹn ngào, cô xác nhận đúng là bé Huyền đã mất vào ngày 8/4 và cô cũng xin phép không chia sẻ gì thêm trong lúc này, do gia đình vừa trải qua cú sốc lớn và vẫn đang cố gắng bình tâm trở lại.
T. Hà
Theo Báo điện tử Gia đình Việt Nam