Cảnh sát địa phương Nam Phi ngày 21/4 cho biết, một nữ tu sĩ 86 tuổi đã bị hãm hiếp và sát hại dã man trong phòng ngủ tại hội truyền giáo ở tỉnh KwaZulu-Natal.



Thi thể bà Gertrud Tiefenbacher được các nữ tu khác phát hiện tại hội truyền giáo Sacred Heart ở thị trấn Ixopo, cách TP Durban khoảng 137 km về phía Tây Nam ngày 19/4.

Theo cảnh sát địa phương, tay nạn nhân bị trói bằng sợi dây lấy từ máy đánh chữ và bịt kín mặt. Báo cáo điều tra ban đầu cho thấy bà Gertrud đã bị chết ngạt. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu nghi phạm tham gia tấn công nữ tu sĩ này.


Ảnh minh họa.

Một số tiền nhỏ trong phòng bà Gertrud cũng đã bị đánh cắp. Phát ngôn viên cảnh sát Thulani Zwane cho biết, cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi trước khi khẳng định nữ tu sĩ Gertrud bị tấn công tình dục.

Nữ tu sĩ Gertrud đã sống tại hội truyền giáo 60 năm qua sau khi rời xa quê hương ở Áo đến Nam Phi. Bà Betty Firmstone, bạn của nạn nhân cho biết: “Tôi đã gặp bà Gertrud vào năm 1952 khi tôi bắt đầu dạy tại một ngôi trường thuộc hội truyền giáo. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau và rất thân thiết. Bà ấy rất yêu công việc chăm sóc trẻ em. Vụ tấn công là hành động quá tàn nhẫn”.

Đây cũng là vụ tấn công nữ tu lần đầu tiên xảy ra tại hội truyền giáo này kể từ khi được mở cửa phục vụ cộng đồng địa phương từ năm 1923.

Nữ tu Gerald, người cũng sống tại nhà truyền giáo này, cho biết nữ tu Gertrud đã cống hiến cả đời mình để giúp đỡ trẻ em nghèo. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn đang làm việc cho chương trình tiếp cận giáo dục tại địa phương. “Bà ấy có một trái tim nhân hậu và được nhiều người yêu mến”.

Theo nguoiduatin