Nuốt hàng trăm dị vật vào bụng suốt 3 năm.




Các bác sĩ Ấn Độ vừa tiến hành ca phẫu thuật dài 9 tiếng, lấy ra gần 300 dị vật gồm tiền xu, kim, bulông... ra khỏi bụng một bệnh nhân.




Các dị vật được lấy từ bụng bệnh nhân ra


Rajpal Singh, 34 tuổi, đến từ thành phố Bathinda, bang Punjab (Ấn Độ), phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe sau khi thấy đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện ra 140 đồng tiền xu, 150 cây kim và một số loại hạt, bulông và pin mắc trong bụng anh ta.

"Tôi thường nuốt đồng xu và các vật kim loại khác với nước ép trái cây hoặc sữa. Do các vấn đề gia đình nên tôi rơi vào tình trạng chán nản và bắt đầu có thói quen kỳ lạ này", Singh nói. "Các bác sĩ nói rằng những chiếc kim nhọn kia có thể sẽ đâm thủng ruột và giết chết tôi. Bây giờ thì tôi thấy thoải mái hơn rồi".

Theo New York Post, những dị vật trên được gắp ra ngoài cơ thể bệnh nhân nhờ tiến hành nội soi.

"Tuy chúng tôi đã cố gắng để lấy ra các dị vật, vẫn còn một số cây kim và đồng xu mắc lại bên trong", bác sĩ Gandeep Goyal, bác sĩ chính trong tổ phẫu thuật 5 người đã trực tiếp mổ cho anh Singh trong hơn 9 tiếng nói.

"Hiện tại cơ thể anh ta còn đang rất yếu, không thể trải qua thêm ca phẫu thuật thứ hai. Vì thế chúng tôi dự định sẽ tiến hành mổ cho bệnh nhân trong khoảng 7 ngày nữa để lấy nốt chỗ dị vật còn lại ra ngoài", ông Goyal nói thêm.

Sau sự việc này, Singh đã tự thề với bản thân mình sẽ cắt giảm thói quen ăn kim loại vào cơ thể. "Tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa", anh tuyên bố.