Sản phụ đào đất đá chui lên để… sinh con sau trận động đất kinh hoàng ở Nepal


Sau khi bị chôn vùi trong trận động đất ở Nepal, một phụ nữ mang thai đã tự đào đất đá để chui lên mặt đất, sau đó sinh một bé trai khỏe mạnh.
Hai mẹ con cô Tamang đang sống trong một căn lều tạm giống như thế này nhưng Tamang nói cô " không thể hạnh phúc hơn" - Ảnh: AFP

Câu chuyện kỳ diệu xảy ra từ hôm 25.4, tức sau trận động đất đầu tiên ở Nepal, nhưng mới được giới truyền thông biết đến và đưa tin hôm 13.5.
“Người hùng” là cô Dolma Tamang, 28 tuổi. Cô bị chính ngôi nhà đổ sập của mình chôn vùi sau trận động đất 7,8 độ Richter khủng khiếp vừa qua. Tuy nhiên, sau khi vật lộn để bò được lên tới mặt đất, Tamang bất lực. Cô bị thương nặng. Xung quanh cô là những đống đổ nát khổng lồ. Cô không biết phải cầu cứu ai.
Nhưng may mắn đã mỉm cười với Tamang vào lúc gay cấn nhất: Các nhân viên y tế người Nhật Bản đã tìm thấy cô đúng vào lúc cô bắt đầu… đau đẻ. Bệnh viện ở nơi cô sống thì đã bị phá hủy hoàn toàn. Họ vội vã đưa cô đến bệnh viện gần nhất tại Melamchi, ở đông bắc thủ đô Kathmandu. Nếu không có sự giúp đỡ này, một người khỏe mạnh cũng phải mất 3 giờ đồng hồ mới đi bộ đến được bệnh viện ở Melamchi
Hai trận động đất liên tiếp đã tàn phá Nepal dữ dội - Ảnh: Reuters

Hãng truyền thông BBC ngày 13.5 dẫn lời bà mẹ trẻ: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến đứa bé, không còn lo gì cho bản thân mình dẫu tôi bị thương khắp mình và không thở nổi”.
Cả hai mẹ con đang sống trong một cái lều tạm bợ, nhưng Tamang bảo cô quá hạnh phúc và biết ơn bởi “phép màu bé nhỏ này”. Cô chia sẻ: “Đứa bé chào đời khỏe mạnh là dấu hiệu của niềm hy vọng và là cuộc sống thứ hai cho cả gia đình chúng tôi… Dù chúng tôi đã mất hết tất cả và sống trong lều tạm, tôi không còn có thể hạnh phúc hơn”.
Hơn 8.000 người đã thiệt mạng trong 2 trận động đất vừa qua ở Nepal.

Theo Thanh Niên