Mới đây dân Việt mình lại tự ghi vào bảng thành tích hôi của tại VN. Chắc cũng chả đáng là bao với số dầu mà họ lấy xong vì cứ a dua, thấy người ta lấy thì cũng ra lấy nào xo nào chậu đủ cả nhìn mà thấy buồn và nhục cho văn hóa VN.Chiếc tàu hoả bị lật nằm thế kia mà người dân vẫn chui vào thi nhau múc dầu được mới giỏi chứ. Nhìn cảnh tượng này lại nhớ đến vụ hôi bia ở Đồng Nai. Bao giờ mới hết căn bệnh hôi của thế này nhỉ. Mà sao tàu bj lật thế kia, các cơ quan chức năng ko phong toả hiện trường, ko cho ai lại gần nhỉ. Vì dầu đổ lai láng thế mà có ai hút thuốc thì dễ mà hoả hoạn lắm.

Sáng 16.5, tại khu vực Ga Lưu Xá đoạn thuộc tổ 14, phường Phú Xá, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu chở khách D9E233 với xe tải BKS 20C - 045.09. Xe tải bị kéo lê một đoạn, đầu xe gần như bẹp rúm. Đầu tàu hỏa bị trật khỏi đường ray.

Tai nạn làm tài xế xe tải bị thương nặng. Rất may, tại thời điểm xảy ra tai nạn trên tàu có hàng trăm khách nhưng không có ai bị thương.

Trong khi xe cứu hộ chưa đến được hiện trường để "giải cứu" đầu tàu hỏa, nhiều người dân đã tranh thủ đến vớt dầu chảy ra từ đầu máy bị lật nghiêng.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, có người trong khi múc dầu còn hút thuốc, rất dễ xảy ra cháy nổ.






tm