Hình ảnh hoang vu tại thị trấn Fukushima 4 năm sau thảm họa động đất sóng thần








Đã 4 năm trôi qua kể từ sau khi thảm họa động đất sóng thần xảy ra, thị trấn Fukushima vẫn chìm trong hoang vu, lạnh lẽo...











4 năm sau thảm họa động đất sóng thần, hàng trăm nghìn người dân ở Fukushima vẫn chưa dám trở về nhà vì nỗi lo phóng xạ còn ám ảnh. Mới đây, nhiếp ảnh gia Pierre Boutier đã có chuyến ghé thăm để ghi lại những hình ảnh mới nhất về thị trấn bị bỏ hoang này.







Hệ thống cung cấp điện cho thành phố Tokyo của Công ty TEPCO trước thời điểm xảy ra thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima năm 2011.







Một nhân viên bảo vệ kiểm tra giấy phép vào khu vực cấm ở Fukushima.







Hàng ngày, khoảng 7.000 công nhân vẫn vào trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima để dọn dẹp rác thải phóng xạ.







Những chiếc túi đựng đầy rác phóng xạ.







Một công nhân trong trang phục bảo hộ làm công việc dọn rác phóng xạ mỗi ngày.







Ngôi trường bị bỏ hoang nhiều ngày.







Một chiếc thuyền nằm chỏng chơ tại khu vực khô cằn. Hoạt động đánh bắt cá vẫn bị cấm tại Fukushima.







Tượng Nữ thần Tự do bằng đá cẩm thạch nằm trên khu vực biên giới của "vùng cấm".







Một khu vực tưởng niệm tại Fukushima.







Cảng Iwaki phủ đầy sương.







Các hoạt động đánh bắt cá vẫn đang bị cấm tại cảng Iwaki.







Một ngôi nhà bị phá hủy trong thảm họa động đất sóng thần 4 năm trước.







Một xe hơi vẫn nằm nguyên vị trí từ 4 năm trước đây.







Một ngôi nhà bị phá hủy trong trận thảm họa kép vào năm 2011.










(Nguồn: Telegraph)
Trang Đỗ (Trí Thức Trẻ)