CẬP NHẬT vụ thảm sát tại Bình Phước: Người dân đã tiết lộ nhiều manh mối



Rạng sáng 7/7, một gia đình 6 người bị phát hiện chết thảm tại nhà với nhiều vết đâm chém, 1 em bé may mắn sống sót. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì về hung thủ.



16h00 ngày 10/7: Nhiều diễn đàn, nhóm hội trên mạng xã hội đã kêu gọi người dùng internet chia sẻ thông tin giúp công an điều tra vụ án. Ban chuyên án đã công bố số điện thoại và email để người dân liên lạc trực tiếp từ hôm qua, và các chiến sĩ công an đã xuống đường phát đơn kêu gọi người dân tố giác tội phạm.

Lời kêu gọi trên diễn đàn Otofun (Ảnh: Diễn đàn Otofun)

14h00 ngày 10/7: Trên báo Thanh Niên, một lãnh đạo Công an huyện Chơn Thành cho biết người dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho cơ quan điều tra, nhưng ông này không công bố cụ thể thông tin.
13h00 ngày 10/7: Thông tin từ hiện trường cho biết các các điều tra viên vẫn đang khám nghiệm hiện trường để thu thập dấu vết của vụ án. Khu vực khuôn viên của biệt thự và cả diện tích mặt đường phía trước đều đang được lật xới, tìm kiếm kỹ càng.

Điều tra viên tìm kiếm dấu vết ở phía bên ngoài ngôi biệt thự (Ảnh: VnExpress)
10h30 ngày 10/7: Tại cuộc họp sáng 10/7, Ông Vũ Sỹ Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Bình Phước cho biết sẽ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước và các cơ quan chức năng cung cấp thông tin chính xác về vụ án cho báo chí 3 giờ một lần mỗi ngày.
9h00 ngày 10/7: Chị Đoàn Thị Cẩm Loan, người giúp việc cho gia đình ông Mỹ, bà Nga nói trên báo PL TP HCM về khoảnh khắc chị phát hiện ra vụ thảm sát: “Khi vừa bước vào bên trong nhà, tôi kinh hãi đến tột độ, mất cả lý trí. Tôi cố gắng la lên nhưng cổ họng nghẹn cứng như có ai chặn lại. Trong vô thức, tôi chạy lên lầu và thấy trời đất như sụp đổ. Tôi vội kêu cứu rồi rút điện thoại gọi số 113. Phải cố gắng lắm tôi mới tìm lại sự bình tĩnh để chăm sóc bé trong những ngày sau này. Công an mời lên làm việc, tôi kể hết những gì mình chứng kiến".
8h00 ngày 10/7: Tối qua, cũng trên báo PL TP HCM, Đại tá Lê Trường Sơn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Phước cho biết thông tin ngày 9/7 công an bắt được một nghi can quan trọng là không chính xác.
7h45 ngày 10/7: Trên báo PL TP HCM, một cán bộ điều tra tham gia chuyên án cho biết việc nhiều tờ báo đăng tải các thông tin giật gân, không chính xác đã làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra vụ án.
21h45 ngày 09/7: Theo công văn của Bộ Công an, để tránh những thông tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến quá trình điều tra, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Bình Phước chủ động thông tin định hướng dư luận, góp phần vào việc điều tra pha án.
19h15 ngày 09/7: Theo báo Thanh Niên, trong khoảng thời gian từ 3h30 đến 3h45 sáng ngày xảy ra án mạng đã có đến 4 người có mặt gần hiện trường vụ án nhưng tất cả đều không hay biết gì.
18h00 ngày 09/7: Chiều nay, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM đã có văn bản khẩn gửi Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo khẩn trương điều tra, kịp thời phát hiện, bắt giữ các đối tượng gây ra vụ thảm sát trong trường hợp chúng xuất hiện trên địa bàn TP.
17h15 ngày 09/7: Tại cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015 của Huyện ủy Chơn Thành sáng 9/7, Thượng tá Nguyễn Huy Hải, Trưởng Công an huyện Chơn Thành đã báo cáo nhanh tiến độ điều tra vụ thảm sát hôm 7/7. Hiện tại, cơ quan công an đang khoanh vùng đối tượng, khẩn trương điều tra theo dấu vết tội phạm. Hiện trường vụ án đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Các chiến sĩ công an vận động người dân tố giác tội phạm (Ảnh: PL TP HCM)

15h00 ngày 09/7: Ông Phạm Đức Thiệu, Phó vụ trưởng Vụ trật tự xã hội VKSND Tối cao và Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) đã đích thân tới hiện trường vụ án để kiểm tra, đồng thời chỉ đạo lực lượng kỹ thuật hình sự xem xét, nghiên cứu các dấu vết tại đây.
14h30 ngày 09/7: Trên báo PL TP HCM, thạc sĩ - nghiên cứu sinh Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, giảng viên môn Tội phạm học ĐH Luật TPHCM đưa ra những nhận định về nhóm hung thủ gây án:
"Người phạm tội là nam giới, độ tuổi dao động ở nhóm có tình trạng thể lực sung sức nhất (từ 17 đến 30 tuổi và cần chú ý đến các đối tượng trong độ tuổi chưa thành niên, vì các đối tượng này biết rằng họ sẽ không bị áp dụng hình phạt chung thân, tử hình trong trường hợp bị phát hiện). Ngoài ra, người phạm tội có thể có nhu cầu lớn về vật chất nhưng có trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập thấp. Với phương thức, thủ đoạn phạm tội tàn ác này cần chú ý đến các đối tượng có nghề nghiệp hay từng làm việc có sử dụng bạo lực, các đối tượng có nhân thân xấu, các đối tượng có tiền án, tiền sự.
Bên cạnh đó, không loại trừ người phạm tội thực hiện hành vi phạm tội nhằm thỏa mãn nhu cầu, động cơ trả thù".
12h45 ngày 09/7: Trên báo Thanh Niên, một điều tra viên cho biết công tác khám nghiệm hiện trường sẽ phải kéo dài thêm 3 ngày nữa mới kết thúc. Cán bộ điều tra đang xem xét kỹ khu nhà nơi vụ án xảy ra, và đồng thời cả xưởng gỗ rộng 1.000m2.
11h ngày 09/7: Các chiến sĩ công an huyện Chơn Thành đã xuống đường trực tiếp phát đơn vận động người dân cung cấp thông tin về vụ thảm sát cho cơ quan điều tra. Người dân có thể liên hệ số điện thoại của ban chuyên án: 0651.3879.434, hoặc qua địa chỉ email conganbinhphuoc@gmail.com.
10h ngày 09/7: Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, nhóm công nhân từng làm việc ở xưởng gỗ Quốc Anh khẳng định họ tự xin nghỉ việc chứ không phải bị ông Mỹ, bà Nga sa thải. Nhóm người này cũng nói trong đêm xảy ra vụ án, họ nghỉ ở phòng trọ chứ không đi đâu. Tới sáng ngày 7/7, nghe tin án mạng xảy ra họ mới tới hiện trường.

Nhóm công nhân vừa nghỉ việc tại xưởng gỗ Quốc Anh hồi giữa tháng 6 (Ảnh: Thanh Niên)
9h15 ngày 09/7: Đại diện Công an tỉnh Bình Phước kêu gọi người dân hỗ trợ điều tra bằng cách cung cấp những thông tin xác đáng để giúp lực lượng chức năng sớm truy bắt hung thủ. Ban chuyên án sẽ có những phần thưởng xứng đáng cho người cung cấp thông tin giá trị về vụ án này.
Người dân có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của Ban chuyên án: 0651.3879.434 (nhận điện thoại 24/24).
9h00 ngày 09/7: Thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết Công an đã thu giữ 5 dấu vân tay khác nhau ở hiện trường vụ án. Dấu hiệu tại hiện trường cho thấy nhiều khả năng nhóm hung thủ đã leo qua tường rào 2m quanh ngôi nhà, và sau khi gây án xong lại leo tường thoát ra bên ngoài.
8h00 ngày 09/7: Theo CAND Online, hôm nay 9/7 Công an tỉnh Bình Phước sẽ công bố những thông tin mới và chính xác về vụ án.
7h45 ngày 09/7: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đề nghị Bộ Công an thực hiện chức năng cử người phát ngôn theo đúng quy định của pháp luật, đề nghị các cơ quan báo chí không cử quá nhiều phóng viên đến hiện trường gây ảnh hưởng đến cơ quan điều tra và cấm các cơ quan báo chí đăng tường thuật chi tiết mô tả tội ác và hành vi rùng rợn, khai thác những thông tin giật gân quanh vụ án.
23h00 ngày 08/7: Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu cho thấy nhiều khả năng chỉ có 1 hung thủ sát hại các nạn nhân, do những dấu vết để lại trên các nạn nhân là tương đối giống nhau.
20h0 ngày 8/7: Theo báo Công an nhân dân, đến thời điểm này, có một số báo mạng và trang tin điện tử đã phản ánh, cập nhật thông tin vụ thảm sát khiến 6 người chết ở Bình Phước thiếu chính xác gây nhiễu loạn thông tin và làm bức xúc cho thân nhân và độc giả.
Cụ thể, việc một số báo mạng, trang tin thông tin về có những cuộc gọi điện thoại kêu cứu của các nạn nhân tới người nhà hoặc thông tin về bé Na (18 tháng tuổi, con út của vợ chồng ông Mỹ, bà Nga) ngủ tại nhà bà giúp việc là không chính xác. Đêm xảy ra vụ thảm sát, cháu Na vẫn ngủ chung với bố mẹ tại căn biệt thự, nhưng may mắn thoát chết.
18h00 ngày 8/7: Tính đến chiều nay, ngoài Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, cũng đã có hàng trăm các cơ quan, đoàn thể, tổ chức, cá nhân của tỉnh Bình Phước tới đã đến viếng các nạn nhân xấu số và gia quyến. Trước đó, sau khi được cơ quan điều tra bàn giao thi thể của các nạn nhân, gia đình đã tổ chức khâm liệm ngay trong đêm 7/7.
16h45 ngày 8/7: Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, anh T. C (nhân viên của công ty gỗ gia đình nạn nhân) cho biết trước khi vụ án xảy ra vài ngày, toàn bộ bảo vệ không đến công ty làm việc. "Lúc đó tôi chỉ biết là ông bà chủ thuê bảo vệ theo tháng nên đến tháng 7/2015 thì ông bà chủ thay bảo vệ khác", anh T.C. nói.




Thiết kế ngôi biệt thự hiện trường vụ án và nơi tìm thấy thi thể các nạn nhân (Video: VnExpress) 16h15 ngày 8/7: Một điều tra viên cho biết: “Công an tỉnh Bình Phước đưa ra nhận định ban đầu đây là vụ giết người - cướp tài sản, là dựa trên kết quả điều tra ban đầu, điều tra hiện trường. Nhưng hành động sát hại dã man những người không còn khả năng chống cự có thể là cách bịt đầu mối, lo sợ sau này các nạn nhân nhận diện hung thủ gây án; không loại trừ những kẻ gây án đã được các nạn nhân biết mặt trước đó”.
15h30 ngày 8/7: Nguồn tin của báo Lao Động cho biết khi khám nghiệm thi thể bà Nga, điều tra viên phát hiện nhiều vết bầm tím, sưng tấy trên khuôn mặt.
15h15 ngày 8/7: Theo thông tin từ báo điện tử Vietnamnet, có một nguồn tin cho biết, khi khám nghiệm hiện trường cơ quan công an có tìm thấy số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Số tiền này cơ quan chức năng phát hiện tại vị trí đầu giường ngủ ở lầu 1 của cháu Lê Thị Ánh Linh (SN 1993), là con gái lớn của ông Lê Văn Mỹ (SN 1968 - chủ nhà) - bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1973). Dù vậy, cũng theo Vietnamnet, thông tin này vẫn chưa được nhà chức trách chính thức xác nhận.

Các chiến sĩ công an làm việc tại hiện trường vụ án (Ảnh: CAND Online)
15h00 ngày 8/7: Theo báo Thanh Niên, một nguồn tin cho biết, các tài sản bị lấy mất chủ yếu là giấy tờ ghi công nợ, sổ sách theo dõi quá trình kinh doanh của công ty và ngoại tệ.
14h45 ngày 8/7: Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, anh Võ Hoàng Dân (40 tuổi, công nhân xưởng gỗ của gia đình ông Mỹ) cho biết ông đã trả lương cho công nhân từ ngày 4/7. Điều này cho thấy chi tiết ông Mỹ, bà Nga đang giữ một số tiền lớn để trả lương cho công nhân là chưa chính xác.
14h00 ngày 8/7: Làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và cơ quan điều tra, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an tỉnh Bình Phước và các đơn vị hỗ trợ điều tra của Bộ Công an bằng mọi biện pháp để điều tra phá án trong thời gian sớm nhất. "Vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Qua điều tra ban đầu cho thấy, hung thủ gây án đã có sự chuẩn bị, hành vi rất man rợ. Yêu cầu đặt ra là phải khẩn trương điều tra bằng mọi biện pháp để sớm tìm ra hung thủ". Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo.
Bộ Công an sẽ tiếp tục tăng cường thêm điều tra viên và trang thiết bị phục vụ công tác điều tra để sớm bắt giữ và đưa bọn tội phạm ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã đến chia buồn, động viên gia quyến và thắp hương cho các nạn nhân xấu số.

Đại tướng Trần Đại Quang chia sẻ nỗi đau với người thân gia đình nạn nhân (Ảnh: PL TP HCM)

13h00 ngày 8/7: Theo nhận định của cơ quan điều tra, hung thủ đã tính toán rất kỹ thời cơ gây án và có phương án rõ ràng: Chúng tấn công ngay vào đúng căn phòng của vợ chồng chủ nhà. Mục đích của chúng là lập tức khống chế hai người có khả năng chống trả mạnh nhất có thể làm hỏng kế hoạch của chúng.
12h00 ngày 8/7: Theo nhận định của các điều tra viên thủ phạm vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước có 3-4 tên, đột nhập qua cổng rào cao trên 2 mét.
10h00 ngày 8/7: Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước xác nhận trên báo PL TP HCM rằng đích thân Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tới hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng.
8h30 ngày 8/7: Gia đình các nạn nhân đã phát tang, dán cáo phó trong buổi sáng hôm nay. Họ cho biết sẽ không nhận phúng điếu từ những người đến viếng.
8h00 ngày 8/7: Thông tin trên trang Công an nhân dân cho biết đích thân Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát hỗ trợ điều tra. Đại tướng đã yêu cầu cử một số đồng chí lãnh đạo và điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu và dấu vết để nhanh chóng điều tra vụ án.
Cùng đi với Bộ trưởng còn có thiếu tướng Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Giám đốc Công an Bình Phước.
21h30: Các chiến sĩ công an đang canh giữ hiện trường khẳng định họ sẽ bảo vệ nghiêm ngặt ngôi nhà, không để xảy ra bất kỳ xáo trộn nào có thể ảnh hưởng tới công tác điều tra. "Đêm nay chúng tôi sẽ không ngủ", đại diện công an cho biết.

Các chiến sĩ công an đang canh giữ hiện trường vụ thảm sát (Ảnh: PL TP HCM)

19h30: Tin chính thức từ cơ quan chức năng huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết: Cơ quan Công an đã triệu tập một đối tượng nghi vấn trong vụ án giết 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ vào rạng sáng 7/7. Đối tượng tình nghi này ngụ ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
17h15: Cũng trong buổi họp báo, Thiếu tá Đào Văn Thêm cho biết công an Bình Phước đang lấy lời khai của một người liên quan, nhưng không công bố danh tính người này.
17h00: Chiều 7/7, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo sơ bộ về vụ thảm sát 6 người trên địa bàn tỉnh. Thiếu tá Đào Văn Thêm cho biết cơ quan điều tra ban đầu xác định vụ án diễn ra từ khoảng 3h30 - 4h sáng 7/7.
Bên cạnh đó, một nguồn tin trên tờ Pháp Luật TP HCM cho biết các cán bộ điều tra đã tìm thấy 5 dấu vân tay tại hiện trường.

Thiếu tá Đào Văn Thêm tại buổi họp báo (Ảnh: PL TP HCM)
16h30: Cũng theo nguồn tin của Pháp Luật TP HCM, nạn nhân Dư Thị Tố Như vừa lên TP HCM tham dự kỳ thi THPT Quốc gia. Sau khi thi xong, Như cùng nạn nhân Lê Thị Ánh Linh vừa trở lại Bình Phước vào buổi chiều ngày 6/7 thì đến rạng sáng nay bị sát hại.
Bà Đoàn Thị Cẩm Loan chủ động nhường chỗ ngủ cho hai nạn nhân, trở về nhà riêng nên thoát chết.
16h10: Theo báo Pháp Luật TP HCM, em bé 18 tháng tuổi bị nhóm đối tượng gây án ném xuống đất nên chỉ bị xây xát nhẹ. Ông Mỹ chết trong tình trạng bị trói chân, vợ ông bị trói tay, miệng bị nhét giẻ và đầu bị trùm kín khăn.
15h30: Một người dân địa phương cho biết hai vợ chồng anh Mỹ, chị Nga vừa rút một khoản tiền lớn để trả lương cho công nhân (anh chị thường trả vào ngày 8-9 hàng tháng). Người này khẳng định biết rõ thông tin trên do bản thân là công nhân làm gỗ, và có bạn làm cho xưởng gỗ gia đình nạn nhân.
15h00: Theo điều tra ban đầu, hiện trường vụ thảm sát có nhiều dấu hiệu cho thấy các nạn nhân đã cố gắng chống trả trước khi bị sát hại.
13h50: Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, một điều tra viên của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận định: "Tôi thấy rằng nếu chỉ để đạt được mục đích là cướp tài sản thì không cần thiết phải giết người bằng cách mất thời gian như vậy... Điều này chứng tỏ thủ phạm có sự thù hằn khi ra tay”.
Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã di chuyển thi thể các nạn nhân ra khỏi ngôi nhà, đưa về thị xã Đồng Xoài.

Xe cứu thương đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi ngôi nhà hiện trường (Ảnh: Tiền Phong)
13h25: Công nhân làm thuê và hàng xóm gia đình anh Mỹ, chị Nga cho biết thường ngày 2 anh chị đối xử rất tốt với người làm và hàng xóm. Họ cũng nói không hề biết anh chị gặp mâu thuẫn gì trong làm ăn.
13h20: Cha mẹ hai nạn nhân Dư Minh Vỹ và Dư Ngọc Tố Như đã có mặt tại hiện trường nhận thi thể con. Hai người xác nhận là họ hàng của gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ - Nguyễn Lê Thị Ánh Nga.
Sau khi cha mẹ ly dị, Vỹ và Như tới nhà bà Nga ở và bị sát hại cùng những người khác trong gia đình.




Tìm dấu vết hung thủ tại hiện trường vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước (Video: VnExpress) 13h05: Thông tin từ hiện trường cho biết thủ phạm vụ thảm sát đã bịt mắt các nạn nhân, trói vào cột rồi mới ra tay sát hại.
12h40: Một số nguồn tin cho biết thủ phạm của vụ án có thể là những sát thủ chuyên nghiệp. Có khả năng anh Mỹ gặp mâu thuẫn trong chuyện làm ăn, và nhóm sát thủ này được thuê để sát hại gia đình anh. Các hung thủ có thể đã lấy tài sản để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
12h29: Động cơ gây án được xác định ban đầu là cướp của.
Sân khu biệt thự nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
12h20: Trao đổi trên Tuổi Trẻ, một cán bộ Công an tỉnh Bình Phước nhận định: "Vụ thảm sát này có khả năng được tổ chức từ trước và có đông người cùng thực hiện. Các đối tượng gây án có thể là người từ nơi khác đến chứ không phải người ở địa phương".
Bên trong khu biệt thự nơi xảy ra án mạng. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
12h13: Theo thông tin từ hiện trường, những người trong nhà bị trói vào 3 cột ở các phòng khác nhau và rồi bị sát hại. Toàn bộ các camera đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.
12h00: Hiện lực lượng chức năng đã bắt được 1 nghi phạm và đang tiếp tục truy tìm những kẻ còn lại.
Nạn nhân là gia đình 6 người gồm 2 vợ chồng, 2 con và 2 cháu họ: ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi), con gái Lê Thị Ánh Linh (20 tuổi), con trai Lê Quốc Anh (15 tuổi), cháu trai Dư Minh Vỹ (14 tuổi), cháu gái Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi).
Con gái út 18 tháng tuổi của gia đình may mắn sống sót, chỉ bị thương nhẹ.
11h45: Tại hiện trường, các thành viên trong gia đình bị đâm chém dã man. 5 người chết tại nhà trong tình trạng bị trói tay, riêng em Vỹ bị cắt cổ chết ngoài hàng rào. Có thể trong lúc trốn chạy, em đã bị hung thủ đuổi kịp và sát hại.
11h30: Trả lời phỏng vấn của Tuổi trẻ, công an cho biết: "Vụ thảm sát này có khả năng được tổ chức từ trước và có đông người cùng thực hiện. Các đối tượng gây án có thể là người từ nơi khác đến chứ không phải người ở địa phương".
10h45: Cảnh sát địa phương đã phong tỏa hiện trường. Rất đông người dân hiếu kỳ tới ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát để theo dõi tình hình.
10h00: Thông tin trên báo Pháp Luật TP HCM cho biết, một vụ thảm sát kinh hoàng vừa xảy ra đêm qua tại địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể là nhà riêng của nạn nhân, đồng thời cũng là trụ sở Công ty chế biến gỗ Quốc Anh, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. 6 người trong một gia đình đã bị sát hại và chỉ có một cháu bé khoảng 2 tuổi thoát chết.
Người phát hiện vụ án là người giúp việc 40 tuổi. Sáng nay bà tới hiện trường, thấy 6 nạn nhân đã chết nên đã cấp báo công an. Ngay lập tức Công an tỉnh Bình Phước và Cục cảnh sát hình sự của Bộ Công an đã có mặt làm công tác tại hiện trường. Bước đầu xác định đây có thể là một vụ cướp của giết gười.
Hiện trường vụ án (Ảnh: Pháp luật TP HCM)
Hiện trường vụ án (Ảnh: Pháp luật TP HCM)
Người dân hiếu kỳ theo dõi vụ án (Ảnh: Thanh niên)
Hiện trường bên trong ngôi nhà (Ảnh: Tuổi trẻ)
Hiện trường bên trong ngôi nhà (Ảnh: Tuổi trẻ)
Tố Quỳnh (Tổng hợp)