Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không ghi ngờ gì cả.
Susanna March
Results 1 to 2 of 2

Chủ Đề: Bắt 2 nghi phạm sát hại 6 người tại Bình Phước: Lời khai ban đầu

  1. #1
    Join Date
    Jan 2012
    Bài Viết
    1,714
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 3 Lần
    Trong 3 Bài Viết

    Bắt 2 nghi phạm sát hại 6 người tại Bình Phước: Lời khai ban đầu

    Bắt 2 nghi phạm sát hại 6 người tại Bình Phước: Lời khai ban đầu


    Thông tin cho biết lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm có liên quan đến vụ trọng án sát hại dã man 6 người ở Bình Phước rúng động dư luận.

    Một trong hai nghi phạm bị công an mật phục bắt giữ tối nay. Ảnh: Duy Thắng

    22h30, Phóng viên Trung Hiếu từ UBND xã Nhị Bình cho biết một xe thùng (loại chuyên dùng để chở phạm nhân, nghi phạm) vừa di chuyển ra khỏi cổng UBND xã Nhị Bình. Vẫn chưa rõ bên trong xe có chở theo hai nghi can vừa bị bắt hay không
    21h45, Nguồn thông tin xác nhận, nghi can Nguyễn Hải Dương bị bắt giữ là người yêu của Lê Thị Ánh Linh (SN 1991), nạn nhân của vụ án, là con gái ông Lê Văn Mỹ (SN 1968). Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết, Dương và Tiến bước đầu thừa nhận hành vi gây án. Trong đó Dương khai báo là kẻ chủ mưu, còn Tiến là đồng phạm.

    Nghi can Nguyễn Hải Dương

    Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Hải Dương khai nhận: Cách đây hơn 4 năm, Dương và Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái của vợ chồng ông Mỹ) yêu nhau trong một thời gian dài. Dương cũng đã từng ăn ở trong nhà ông Mỹ. Tuy nhiên, Dương bị gia đình ông Lê Văn Mỹ ngăn cấm không cho yêu Linh.
    Dương và Linh sau đó chia tay. Thời gian gần đây, Dương phát hiện Linh có người yêu mới nên nảy sinh mối hận tình và muốn tìm cách trả thù.
    Dương đã bàn với Vũ Văn Tiến và nhờ Tiến giúp sức và hứa trả thưởng sau khi hoàn tất công việc bằng cách cướp tài sản nhà ông Mỹ.
    Dương thừa nhận mình là kẻ chủ mưu trực tiếp giết hại cả gia đình ông Mỹ còn Tiến là người giúp sức.
    Nguồn tin của Tuổi Trẻ cũng cho biết cơ quan điều tra tình nghi còn có những nguyên nhân khác phức tạp ở trong vụ án này. Do đó, cơ quan điều tra còn tiếp tục mở rộng điều tra.
    Trên trang facebook của Dương vẫn còn đăng tải nhiều hình ảnh thân thiết giữa Dương và Lê Thị Ánh Linh cùng nhiều người thân trong gia đình của Linh.
    Thậm chí có cả những bức ảnh Dương cùng các thành viên trong gia đình đi du lịch. Theo thông tin từ trên facebook cá nhân của Dương thì nghi phạm này đã từng học một trường đại học trên địa bàn TP.HCM.
    Còn Vũ Văn Tiến, facebook cá nhân thông tin sống tại TP.HCM đã làm việc tại một trường học ở quận 12. Facebook của Tiến còn trưng cả những bức ảnh cờ bạc của một số người được cho là liên quan đến Tiến. Ngoài ra, còn có khá nhiều hình ảnh cá nhân của nghi phạm này.
    Theo nguồn tin riêng của CAND, lực lượng Công an đang tạm giữ 2 nghi can liên quan đến vụ thảm án tại Bình Phước. Nhiều khả năng, vẫn còn những nghi phạm khác.

    21h, hàng trăm người dân xem cảnh sát khám xét nơi ở của nghi can tại xã Nhị Bình, Hóc Môn.


    Sau gần 4 ngày tích cực sàng lọc, tối 10.7, cơ quan công an đã bắt được 2 nghi can liên quan đến vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước với rất nhiều khó khăn. Ngay sau khi bắt được nghi phạm,...

    Nguồn tin của VnExpress cho biết, Cục cảnh sát Hình sự – Bộ Công an – và các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt 2 nghi can trong độ tuổi 30, sau tiến trình điều tra bước đầu vụ thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi) tại căn biệt thự sát quốc lộ 13 (xã Minh Hưng, Chơn Thành).
    “Nghi can đầu tiên bị bắt tại Bình Phước, anh ta đã thừa nhận hành vi sát hại 6 người nhà ông Mỹ và khai ra đồng phạm. Trong chiều nay, chúng tôi đã tổ chức bắt kẻ còn lại tại xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM”, một cán bộ điều tra cho biết.
    Bước đầu, nghi can chủ mưu vụ thảm sát cho biết từng có quan hệ tình cảm với con gái ông Mỹ. “Anh ta khai động cơ gây án vừa vì tình, vừa vì tiền. Tuy nhiên đây chỉ là lời khai ban đầu, chúng tôi đang đấu tranh làm rõ”, ông này nói.
    Video Khám xét nhà nghi can thảm sát 6 người trong biệt thự

    21h30, ôtô của Công an Bình Phước đã đến khu trọ gần cầu Nhum, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TPHCM, chở theo nghi can gây ra vụ thảm sát 6 người trong biệt thự. Nam thanh niên chừng 25 tuổi mặc...

    Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an đang tiến hành khám xét nơi ở của các nghi phạm và chuẩn bị áp giải hai nghi phạm về trụ sở công an để tiếp tục lấy lời khai. Theo đó, các nghi phạm gồm Vũ Văn Tiến và một nghi phạm khác tên Nguyễn Hải Dương (cùng 24 tuổi). Nghi can Vũ Văn Tiến bị bắt tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.Trong khi đó, nghi can Nguyễn Hải Dương đã bị đưa đi từ đám tang các nạn nhân trong gia đình ông Lê Văn Mỹ từ hai ngày trước. Sau hai ngày đấu tranh, khai thác, nghi can Nguyễn Hải Dương đã nhận tội.
    Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an xác nhận vụ án thảm sát 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở Bình Phước đã được...

    Được biết ngay từ giai đoạn điều tra, công an đã đưa một nhóm nghi phạm vào tầm ngắm và các tổ công tác của Bộ công an đã đeo bám theo các nghi phạm này.Trong đó nhóm của 2 nghi can nói trên đã có hành trình di chuyển qua nhiều địa bàn khác nhau ở TP.HCM. Đến đêm 10/7, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ.2 nghi phạm bị bắt đã được dẫn giải tới trụ sở CA xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn để lấy lời khai ban đầu. Được biết 13h chiều mai (11/7), sẽ tổ chức họp báo ở công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình. Trao đổi với PV, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, liên quan vụ thảm sát ở Bình Phước khiến 6 người thiệt mạng, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt 2 nghi phạm được cho có liên quan đến vụ án.




    Sáng 10-7, một cuộc họp kéo dài khoảng 4 giờ đã diễn ra bên trong trụ sở Công an H.Chơn Thành, Bình Phước. Tham dự cuộc họp, ngoài phía Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước còn có sự góp mặt của nhiều điều tra viên nổi tiếng đánh án giỏi, dày dăn kinh nghiệm từ Cơ quan điều tra 9 tỉnh lân cận gồm: TP.HCM, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Đắc Nông, Lâm Đồng, Vũng Tàu, Long An.
    Xe chở lực lượng điều tra từ các tỉnh tập trung tại Huyện Chơn Thành trưa nay.

    Xe chở lực lượng điều tra từ các tỉnh tập trung tại Huyện Chơn Thành trưa nay.

    Trao đổi sau cuộc họp trưa nay.


    Với nhiều người dân địa phương, gia đình nạn nhân có 6 người bị “thảm sát” vốn sống hiền lành; là đại gia có tiếng ở địa phương hàng chục năm nay. Đại gia nức tiếng một vùng Liên...


    Ngày 7/7, thông tin về vụ thảm sát trong biệt thự ở Bình Phước khiến 6 người thiệt mạng đã gây chấn động dư luận. Vụ án đã khiến nhiều người giật mình, nếu mình rơi vào tình...

    [INDENT]Trước đó, khoảng 7h ngày 7/7, bà Đoàn Thị Cẩm Loan (38 tuổi), giúp việc cho gia đình ông Mỹ đến làm thì thấy cửa sau khóa, cửa trước khép hờ. Vào trong, bà phát hiện nhiều vết máu. Ông chủ và vợ Nguyễn Thị Ánh Nga (44 tuổi) cùng cậu con trai đã chết trên nền nhà. Chạy lên lầu, bà Loan thấy con gái ông Mỹ (22 tuổi) và cô cháu 18 tuổi chết ở phòng ngủ.
    Công an đến hiện trường phát hiện thêm thi thể cháu ông Mỹ (14 tuổi) nằm ở cổng nhà. Tất cả đều bị thương nghiêm trọng ở phần cổ. Chỉ duy nhất bé Na – 18 tháng tuổi – con út của vợ chồng nạn nhân được người giúp việc tìm thấy khi đang ngủ trong phòng và thoát nạn.
    Ngay sau vụ thảm sát xảy ra, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát cử lực lượng điều tra có kinh nghiệm phối hợp với công an địa phương điều tra, truy bắt hung thủ. Công an tỉnh Bình Phước phát thông báo khẩn kêu gọi người dân tố giác tội phạm. Đại tá Trần Thắng Phúc – Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước – cũng công khai số điện thoại của mình để tiếp nhận thông tin liên quan vụ án.
    Tại TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM cũng yêu cầu lực lượng công an rà soát địa bàn, truy tìm nghi can vụ thảm sát. Sáng nay, các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm nhất của TP HCM cũng được Ban chuyên án đề nghị hỗ trợ.


    Đôi khi nhớ - Chỉ là quên một nửa
    Mà lảng quên - là nhớ đến tột cùng
    Đôi khi khóc - Chỉ là buồn một nửa
    Mà nụ cười -là tê tái sầu thương


  2. #2
    Join Date
    Jan 2012
    Bài Viết
    1,714
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 3 Lần
    Trong 3 Bài Viết
    Sau gần 4 ngày tích cực sàng lọc, tối 10.7, cơ quan công an đã bắt được 2 nghi can liên quan đến vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước với rất nhiều khó khăn. Ngay sau khi bắt được nghi phạm, tối 10.7, một lãnh đạo của Cơ quan CSĐT đã có cuộc trao đổi với PV về việc phá nhanh vụ án mạng kinh hoàng gây thu hút sự chú ý của dư luận.
    Vũ Văn Tiến, nghi can liên quan đến thảm sát 6 người ở Bình Phước – Ảnh: CTV

    Vị lãnh đạo này cho biết, qua nhiều ngày khoanh vùng, xác minh các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, và sự hỗ trợ tích cực của người dân, chiều tối 10.7, cơ quan công an đã bắt được 2 đối tượng là nghi can của vụ án này.
    Bốn ngày qua cơ quan điều tra trải qua nhiều khó khăn, tích cực làm việc ngày đêm để nhanh chóng bắt được đối tượng vì đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang dư luận, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Các trinh sát đã nỗ lực không quản ngày đêm để truy tìm đối tượng. Cơ quan điều tra, trinh sát đã phải phân tích, dấu vết, tài liệu, thông tin từ nhiều nguồn để điều tra, truy xét đến cùng, xử lý nghiêm minh tất cả các đối tượng có liên quan.
    Như đã thông tin, ngày 10.7, cơ quan công an đã bắt được Vũ Văn Tiến khi nghi can này đang lẩn trốn ở xã Nhị Bình, H.Hóc Môn (TP.HCM). Cùng ngày, Nguyễn Hải Dương (24 tuổi) cũng bị bắt khi đang trốn ở Bình Phước. Hiện Dương đã bị tạm giữ tại UBND xã Nhị Bình.

    Người dân gần khu vực hiện trường vụ thảm sát ở Bình Phước cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc thì hệ thống đèn quốc lộ 13 ngang qua nhà nạn nhân không được bật sáng.



    Bà Cúc, người dân sống bên cạnh nhà nạn nhân Lê Văn Mỹ (ngụ ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước) cho biết, trong đêm xảy ra vụ thảm sát, hệ thống đèn chiếu sáng quốc lộ 13 (đoạn trước ngôi biệt thự) bị tắt. Bà nói: “Từ đầu tháng 7 đến nay, các bóng đèn không được bật, nên đoạn đường rất tối. Về khuya, phương tiện giao thông qua đây cũng ít”.
    Mô phỏng vụ thảm án ở Bình Phước: Đinh Linh – Phượng Nguyễn – Việt Đức.

    Theo người phụ nữ này, thời điểm từ 3h đến 4h hàng ngày, quốc lộ 13 thường có vài xe khách chạy tuyến Bình Long – TP HCM ngang qua khu vực nhà ông Mỹ. Người dân thường bắt xe vào thời gian này để đi Sài Gòn khám bệnh sớm.
    Rạng sáng 7/7, người phụ nữ bán hủ tiếu gần nhà nạn nhân thức giấc, bắt đầu làm việc từ 3h30. Bà cho biết, lúc này có thấy một thanh niên và phụ nữ ngồi bên đường, cách cổng chính căn biệt thự khoảng 10 m. Sau đó không lâu thì có thêm 1 người phụ nữ khác.
    “Ở đây thường có người đến đón xe đi Sài Gòn giờ đó nên tôi không nghi ngờ gì cả. Một lúc lâu nhìn lại thì thấy họ không còn ở đó nữa, tôi nghĩ mọi người đã bắt được xe”, bà Cúc thông tin.
    Trong khi đó, nhân chứng đầu tiên phát hiện vụ việc Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi, người giúp việc gia đình ông Mỹ) đang được người nhà nạn nhân giao trách nhiệm chăm sóc bé Na (18 tháng tuổi, con gái út nạn nhân). Ông Phạm Văn Hiển, chồng bà Loan cho biết, từ ngày xảy ra vụ án, vợ ông vẫn chưa về phòng trọ.
    Liên quan đến vụ thảm sát, để tránh những thông tin suy diễn chủ quan, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác điều tra, Văn phòng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Bình Phước chủ động thông tin, định hướng dư luận, góp phần phục vụ việc khám phá án.
    Công văn nêu rõ, do vụ án xảy ra tại Bình Phước, do công an tỉnh chủ trì điều tra nên đề nghị đơn vị chủ động cấp thông tin chính thức cho báo chí theo đúng quy định.
    Ngày thứ 4 sau vụ thảm sát, ngôi nhà của nạn nhân vẫn được lực lượng chức năng phong tỏa nghiêm ngặt. Ảnh: Trường Nguyên.

    Sáng cùng ngày, trả lời báo chí, ông Vũ Sỹ Thắng, Giám đốc Sở TT-TT Bình Phước cho biết, Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước phối hợp với công an tỉnh cử người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Bên cạnh đó, UBND xã Minh Hưng gần hiện trường vụ việc cần bố trí một hội trường cho các phóng viên tác nghiệp.
    Tuy nhiên, trong ngày 10/7, nhiều phóng viên đến liên hệ với UBND xã Minh Hưng về việc họp báo và bố trí hội trường thì một số cán bộ trả lời không biết về những thông tin trên.
    Qua điện thoại, Trưởng công an huyện Chơn Thành cho biết, từ khi công khai số điện thoại đường dây nóng đã nhận một số thông tin quan trọng từ người dân. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này không tiết lộ nội dung thông tin là gì.


    Đôi khi nhớ - Chỉ là quên một nửa
    Mà lảng quên - là nhớ đến tột cùng
    Đôi khi khóc - Chỉ là buồn một nửa
    Mà nụ cười -là tê tái sầu thương


Chủ Đề Tương Tự

  1. Hành trình giết vợ, ném bao tải chứa xác qua lời nghi phạm
    By duyanh in forum Văn Hóa-Xã Hội-Kinh Tế
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 06-13-2015, 12:35 PM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-26-2015, 11:21 PM
  3. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 04-12-2015, 01:30 AM
  4. Số phận những người con của Nam Phương hoàng hậu
    By khieman in forum Nhìn Lại Lịch Sử
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-08-2014, 05:28 PM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-08-2014, 12:11 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •