Thảm sát ở Bình Phước: chuyện con quỷ ‘hận tình’ núp bóng người

Tình yêu sinh ra ghen tuông. Từ ghen tuông lại sinh ra hận thù. Nếu không biết cách chế ngự, thì hận thù sẽ biến con người thành quỷ dữ.

Cũng như hàng triệu người đã refesh liên tục các trang mạng tối nay để cập nhật những thông tin mới nhất về vụ thảm sát ở Bình Phước; tôi chỉ yên tâm khi yên tâm khi thấy 2 nghi can đã bị bắt.

Tôi thấy nhói một cái khi nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của gã trai sinh năm 1991 bị cho là nghi can chủ mưu ấy, và rồi tôi thấy lòng mình chùng xuống khi đọc được lý do của vụ thảm sát: vì hận tình!

Một lý do dường như rất lãng xẹt.

Báo Tuổi trẻ cho biết: "Theo thông tin ban đầu, Dương từng là người yêu cũ của nạn nhân L. (22 tuổi, con gái của vợ chồng ông Mỹ). Cách đây hơn 4 năm, Dương và Linh yêu nhau trong một thời gian dài. Dương cũng đã từng ăn ở trong nhà ông Mỹ. Tuy nhiên, sau đó mối tình này bị gia đình ông Lê Văn Mỹ ngăn cấm. Gần đây, Dương phát hiện L. có người yêu mới nên nảy sinh mối hận tình và muốn tìm cách trả thù".

Tất nhiên, đó mới chỉ là thông tin ban đầu, cơ quan điều tra tình nghi còn có những nguyên nhân khác phức tạp ở trong vụ án này. Do đó, cơ quan điều tra còn tiếp tục mở rộng điều tra.

Tôi chợt nhớ đến một cái chết khác – cái chết này không có hung thủ cầm dao, nhưng có kẻ gián tiếp gây ra – đó là cái chết của cô bé 15 tuổi. Cô tự tử vì bị người yêu tung clip sex lên mạng sau khi cô đòi chia tay. Cũng là một vụ hận tình. Tôi rất nhớ bài báo viết về chuyện này, tác giả Hà Phạm đã nói rằng, chúng ta mới chỉ dạy lớp trẻ cách yêu, chứ chưa dạy cách từ bỏ một cuộc tình.

Một cái chết khác, liên quan đến vụ án mạng khủng khiếp nhất cách đây mấy năm: vụ sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa giết người yêu. Vẻ mặt thư sinh trí thức của Nghĩa cũng có nét gì đó giống với sát thủ trong vụ thảm sát ở Bình Phước: cặp mắt lạnh của kẻ hận tình. Cả hai đều giết người yêu vì ghen tuông.

Như thế lý do hận tình chẳng hề lãng xẹt. Nó là động cơ ngầm ngầm của những tội ác, thậm chí là khủng khiếp nhất của nhân loại. Chúng ta còn nhớ kiệt tác văn học của Shakespeare với hình tượng nàng Mê-đê trong Thần thoại Hy Lạp đã giết chết cả hai con trai của mình chỉ vì ghen tuông với chồng (Mê-đê giết con để chồng phải đau đớn, và cuối cùng Mê-đê hóa điên).

Ghen tuông, hận tình có thể biến con người thành ác quỷ. Và cái điều đáng sợ ấy (ghen tuông) lại tồn tại trong tất cả mọi người, thậm chí nó được coi là một mặt không thể thiếu của tình yêu. Rất ít ai có may mắn không phải chia tay một mối tình nào trong đời. Có nghĩa là, dường như ai cũng từng phải cố quên đi một người nào đó, một kỷ niệm nào đó, và phải tìm cách vượt qua nỗi đau đó, thay vì thù hận, uất ức. Có những cuộc chia tay lãng xẹt. Có những cuộc chia tay đầy nước mắt. Có những cuộc chia tay đi vào văn, vào thơ. Nhưng đẹp nhất luôn là cuộc chia tay mà-như-không-hề-có-cuộc-chia-tay, khi cả hai đều biết "khép lại quá khứ, hướng tới tương lai".

Dài dòng như vậy để thấy rằng, quả thực, chúng ta mới chỉ được giáo dục về tình yêu (mà chủ yếu là yêu như thế nào cho an toàn), chứ không được giáo dục về cách từ bỏ tình yêu, hay cách chấp nhận cho một cuộc tình vào dĩ vãng, hay nôm na là cách ứng xử khi bị người yêu "đá". Ghen tuông, điên loạn vì tình. Chửi bới nói xấu nhau đủ kiểu. Tung clip, ảnh cũ lên để hạ nhục người yêu cũ. Trả thù bằng cách tạt a-xit. Đỉnh điểm là giết nhau, giết tình địch, hay giết cả thân nhân người tình cũ. Đó là những hậu quả đau lòng sau những ngọt ngào mà tình yêu mang lại.

Tình yêu là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian. Nhưng từ tình yêu lại sinh ra ghen tuông. Từ ghen tuông lại sinh ra hận thù. Nếu không biết cách chế ngự, thì hận thù sẽ biến con người thành quỷ dữ.

Sát hại cả gia đình người yêu là cách trả thù tình ghê rợn nhất của kẻ đã hóa thành quỹ dữ vì hận tình.

Nó là lời cảnh báo dành cho cả xã hội.

Bố nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước tự tử chiều qua


Ông V.D.H, bố nghi can Vũ Văn Tiến, người bị cơ quan điều tra xác định là đồng phạm tiếp tay nghi can Nguyễn Hải Dương trong vụ thảm sát 6 mạng người ở Bình Phước, vừa tự tử chiều 11/7.


Ông H., bố nghi can đồng phạm Vũ Văn Tiến, vừa quẩn trí vì sốc bởi con út bị bắt, tự tử nhưng bất thành. Ảnh: Đỗ Bá Trưa 12/7, cả gia đình ông H. tề tựu trong căn phòng trọ ở khu vực cầu Nhum (Xã Nhị Bình, H. Hóc Môn, TP.HCM) vì vừa lo vụ út Tiến bị vừa lo việc ông H. tự tử. Ông H. vẫn đang mặc đồng phục làm việc với nhiều vết máu, phía mắt trái đỏ bầm, vùng da xung quanh mắt trái trầy xước khá nhiều.
Bố nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước nói gì về con trai !
XEM VIDEO CLIP:

Con gái lớn ông H. nói bố mình trên đường đi làm về chiều qua vì quẩn trí do cú sốc út Tiến bị bắt, đến cầu đã tông vào với ý định tự tử. Ông H. bất tỉnh nhân sự khá lâu mới được người dân phát hiện đưa về nhà. Hiện ông H. sức khỏe lẫn tinh thần đã ổn định. Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông H. nói con trai út của mình vốn tính hiền lành, ít nói, vì vậy đã trở thành "nạn nhân" của nghi can chủ mưu. "Trong kế hoạch trả thù của mình, hắn (Hải Dương) đã lựa chọn thằng Bé (tên ở nhà của út Tiến) nhà tôi mà không lựa chọn ai khác vì tính cách kín miệng. Thằng Bé tánh chân chất ít học nên dại dột sập bẫy hắn rồi", ông H. nói. Bố của nghi can Tiến, là bộ đội phục viên, hiện chỉ huy lực lượng bảo vệ tư nhân. Nghi can Vũ Văn Tiến được hàng xóm cho là hiền lành. Cả ông nội lẫn ông ngoại của nghi can này đều tham gia kháng chiến hai thời kỳ. Bác ruột của nghi can Tiến còn là liệt sĩ.

Quá bất ngờ: mẹ của nghi can Hải Dương đập đầu vào tường tự tử


Tội lỗi này là rất lớn, nhưng ai làm thì người đấy chịu. Bà mẹ này cũng là 1 nạn nhân mà thôi.



Người dân sinh sống tại ấp Long Hạ xã Kiến An huyện Chợ Mới tỉnh An Giang vô cùng bất ngờ khi biết tin Nguyễn Hải Dương (SN 1991, ngụ số 509, tổ 19 ấp Long Hạ) là một trong hai nghi can gây ra vụ thảm án kinh hoàng ở Bình Phước làm rúng động dư luận cả nước.

Cô của Dương cho biết : “Khi được mọi người cho hay kẻ giết cả gia đình cháu Linh chính là con trai lớn của mình, chị Thu nhiều lần lao đầu vào tường, nền nhà… để quyên sinh vì quá đau đớn”.

Người mẹ quê lam lũ đau đớn “tuyên án” với chính con trai ruột của mình: “Tội ác của nó giờ có bắn bao nhiêu viên đạn hoặc có về đây để cả xóm làng xẻo thịt tôi cũng chịu được. Chỉ nghĩ đến 6 mạng người với 6 chiếc quan tài, tôi cũng căm phẫn biết bao nhiêu chứ nói gì đến gia đình các nạn nhân”.

Con trai bà nhiều lần đưa Linh về thăm mẹ và cả xóm ai cũng mừng cho chàng thanh niên ngoan hiền có phước, quen được con gái nhà giàu có.