Lễ mở cửa mùa hè của Cung điện Buckingham





Cung điện Buckingham
Ngày 25 tháng 7, Nữ hoàng Anh đã chào đón công chúng đến khai mạc lễ mở cửa mùa hè Cung điện Buckingham. Các phòng khánh tiết và vườn Thượng uyển sẽ được mở cho tất cả mọi người cho đến ngày 27 tháng 9, năm 2015. Đây là một cơ hội tìm hiểu về các chuyến thăm cấp quốc gia được chuẩn bị đón tiếp như thế nào tại Cung điện.

Phòng khiêu vũ tại Cung điện Buckingham được chuyển đổi thành phòng quốc yến. Qũy từ thiện Hoàng gia (c) Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 2015

Đây là lần đầu tiên từ trước tới nay; giờ đây du khách đến khai mạc lễ mở cửa mùa hè tiến vào phòng khánh tiết qua Cửa Lớn, nơi thường được sử dụng bởi những người được Nữ Hoàng mời đến cung điện, kể cả các nhân vật đứng đầu Nhà nước và các vị Thủ tướng của Anh Quốc. Phòng khiêu vũ được chuyển thành phòng quốc yến với những đồ bạc mạ vàng lấp lánh từ bộ phận phục vụ chính từ thời vua George IV.

Hoa trang trí giữa bàn được sử dụng trong các buổi quốc yến tại cung điện Buckingham. Quỹ từ thiện Hoàng gia (c) Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 2015
Quảng cáo



Xe ngựa bốn bánh của Australia, từng được sử dụng để chở công tước của Edinburgh và Bà Rivera, vợ của Tổng thống Mexico, trong đoàn diễu hành trong chuyến thăm chính thức cấp quốc gia tháng 3 năm 2015. Quỹ từ thiện hoàng gia (c) Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 2015


Lọ đựng muối do vua George I mua, vào khoảng năm 1721, được đặt ở phía trước của Nữ hoàng và Công tước xứ Edinburgh tại một buổi quốc yến. Nó có hai ngăn – một ngăn đựng muối, ngăn kia đựng mù tạt. Quỹ từ thiện Hoàng gia (c) Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 2015


Chân nến, một phần của phục vụ chính được sử dụng tại tiệc các buổi quốc yến tại Buckingham Palace. Quỹ từ thiện Hoàng gia (c) Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 2015

Tôi quan tâm tới tất cả mọi thứ của Hoàng gia tại buổi khai mạc mở cửa mùa hè của cung điện Buckingham. Đó là một thời điểm tốt để trở thành một du khách, vào một ngày mùa hè đẹp trời và hướng tới cung điện Buckingham để thăm quan. Bắt đầu tại trạm gác của những người lính cưỡi ngựa, tôi đứng xem dòng người ngập ngừng đến gần những chú ngựa để chụp ảnh; có lẽ vì thế mà có một biển báo đề dòng chữ “Hãy coi chừng, những chú ngựa có thể đá hoặc cắn bạn. Cám ơn “.

Du khách tụ tập và chụp ảnh với những lính canh cưỡi ngựa.


Lính canh cưỡi ngựa.


Trạm gác của lính canh cưỡi ngựa

Từ trạm gác chính bạn có thể đi thẳng qua Công viên St James đầy ắp người đang tận hưởng ánh mặt trời trên những chiếc ghế. Con đường rải đầy lá này dẫn mọi người đến cung điện Buckingham đông đúc, nơi khách du lịch được chia thành từng nhóm đang chụp ảnh với những cây gậy selfie. Lực lượng lính gác của Nữ hoàng đứng gác bên những trạm gác, đội những chiếc mũ lông gấu mịn màng nổi tiếng của họ.

Khách du lịch tự chụp ảnh tại Cung điện Buckingham.


Ảnh chụp cả nhóm của các du khách du lịch tại cung điện Buckingham.


Lính gác hoàng gia đang làm nhiệm vụ canh gác.

Lính gác hoàng gia nghiêm khắc canh giữ cửa, đội những chiếc mũ da gấu mịn mượt nổi tiếng của họ.

Tôi bị lỡ phiên đổi gác vì đồng hồ đã chỉ 11:30. Có lẽ để lần sau.

Lịch đổi gác

Cung điện Buckingham là trụ sở làm việc của chế độ quân chủ, nơi Nữ hoàng thực hiện nghĩa vụ chính thức và nghi lễ như người đứng đầu quốc gia của Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung. Đó là một trong số ít các cung điện hoàng gia còn lại trên thế giới hiện nay.
Nữ hoàng tiếp đón rất đông người đến thăm cung điện, chính thức và không chính thức, trong đó có cả Thủ tướng Anh tại các buổi yết kiến hàng tuần. Mỗi năm có khoảng 500.000 người thăm cung điện Buckingham trong khoảng tháng 8 và tháng 9.
Quan điểm thể hiện trong bài viết này là những ý kiến ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.

Tác giả: Simon Gross | Dịch giả: Xuân Dung