Cửa hàng hoa ở Anh thuê nhân viên thì thầm với hoa


Chủ một cửa hàng hoa ở Anh đã thuê nhân viên thì thầm với hoa để chúng phát triển tốt hơn, và tin rằng phương pháp này còn có thể “chữa bệnh” cho những chậu hoa “buồn bã”.

“Hoa cỏ cũng giống con người vậy, chúng sẽ đau khổ nếu không được chăm sóc và bị bỏ rơi”.

Ít nhất ba nhân viên sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện để học được ngôn ngữ của hoa. Các nhân viên này sẽ lãnh trách nhiệm thì thầm với hoa trong cửa hàng để giúp chúng phát triển tốt hơn và truyền lại cho khách hàng bí quyết về ngôn ngữ của các loài hoa.

Khách hàng với những nụ hoa “buồn bã” có thể lên mạng tìm lời khuyên, các chuyên gia sẽ “bốc thuốc chữa bệnh” và cho bạn biết bài hát nào hay câu nói nào sẽ làm bông hoa vui trở lại.
Hoa cỏ cũng giống con người vậy, chúng sẽ đau khổ nếu không được chăm sóc và bị bỏ rơi”, chuyên gia làm vườn và nhà thực vật học Tim Clapp cho biết.
Ba nhân viên sẽ phải trải qua một khóa huấn luyện trước khi lãnh trách nhiệm thì thầm với hoa.

Jaime Ormond, một trong ba học viên đang cố gắng làm quen với ngôn ngữ của hoa, kể lại: “Mới đầu tôi cũng không tin lắm chuyện hoa cỏ sẽ nở nếu con người nói chuyện với chúng. Nhưng có một lần mẹ tôi phải đi xa và cây cà chua của bà bắt đầu héo đi, tôi nghĩ mình sẽ thử một lần và không thể tin được vào thành quả sau đó“.
Jaime cho hay, mỗi loài hoa có một tính cách khác nhau nên sở thích âm nhạc và ngôn ngữ của chúng cũng khác nhau.
Khách hàng với những nụ hoa “buồn bã” có thể đến cửa hàng này “khám chữa bệnh”.

Theo khảo sát mới đây với 2000 người của cửa hàng B&Q, 51% thừa nhận rằng mình có nói chuyện với cây cối và hoa cỏ. Một nửa số người được hỏi tin rằng trò chuyện sẽ giúp cây lớn nhanh. Đa số những người tin vào ngôn ngữ của hoa có số tuổi tầm 55 trở lên, trong khi đó giới trẻ dưới 25 tuổi vẫn chưa tìm thấy niềm tin tương tự với thiên nhiên.
Khi đọc về thông tin này, có độc giả chia sẻ: “Anh của bạn thân mình vừa qua đời, khi anh ấy mất, chậu hoa mà anh rất yêu quý cũng héo úa theo, thế là vợ của anh mới thì thầm với hoa rằng: ‘mày phải sống chứ, không có chủ này thì còn có chủ khác’, thế là hoa lại tươi trở lại. Vạn vật đều có linh và có tình, hy vọng bạn có thể trân quý mọi thứ trên thế gian này”.
Đây cũng là thông điệp chúng tôi muốn gửi đến bạn.
Theo Dân Trí