Hình ảnh bé trai tị nạn người Syria bị đánh khi bán giấy ăn trên phố ở Thổ Nhĩ Kỳ được đăng trên mạng xã hội vào ngày 21/7 đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng, khiến Thủ tướng Ahmet Davutoglu phải lên tiếng.


Nội chiến liên tiếp diễn ra tại Syria thời gian qua khiến hàng loạt dân phải chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ. Chính phủ nước này đã phải thiết lập một số trại tị nạn, nhưng cuộc sống người dân ở đây vẫn hết sức bấp bênh. Sự kiện một bé trai tị nạn Syria đi bán khăn giấy bị ông chủ nhà hàng hành hung lan truyền trên mạng đã phản ánh phần nào thực tế khắc nghiệt này.Theo thông tin chia sẻ trên, bé trai bị đánh đập khi đang chào bán khăn giấy cho một quý bà trong nhà hàng.
Những người chứng kiến vụ việc lập tức ra can ngăn nhưng người chủ vẫn không chịu buông tha, thậm chí còn dùng chân đạp mạnh hơn. Mặt bé trai bị thương, mũi ra nhiều máu và em đã ngất đi.

Theo tin nhận được, ông chủ nhà hàng đánh người với lý do là cậu bé bán khăn giấy đã làm phiền khách của mình. Tuy nhiên, nhiều người chứng kiến sự việc cho rằng người đàn ông này quá vô tâm và quá đáng.
Câu chuyện sau khi chia sẻ rộng rãi trên mạng đã nhận được rất nhiều lời chia sẻ cảm thông.Một người chia sẻ: “Xem cảnh bé trai tị nạn Syria bán khăn giấy bị tên chủ nhà hàng đánh tàn nhẫn, lòng tôi rất buồn. Tôi đang khóc!”Một số người khác đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các biện pháp ngăn chặn các cuộc tấn công “bệnh hoạn” vào trẻ tị nạn.

Trước phản ứng dữ dội của dư luận, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là Ahmet Davutoglu đã yêu cầu ban lãnh đạo thành phố Izmir tìm ra cậu bé tội nghiệp để chăm sóc.

Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, 1,7 triệu người Syria chạy tới Thổ Nhĩ Kỳ vì bất ổn chính trị trong nước. Tình trạng thiếu thốn trong các trại tị nạn khiến nhiều người ra đường phố để mưu sinh.
Theo daikynguyenvn.com