Đọc sách cho cún nghe hàng ngày để chúng đỡ cô đơn


Do thấy những chú chó bị nhốt trong lồng rất cô đơn nên người phụ nữ này đã đến và đọc sách cho chúng nghe để an ủi.


Có rất nhiều cách đơn giản để có thể tạo nên sự khác biệt, và một người phụ nữ đến từ North Shore ở Pittsburgh (Mỹ) là một trường hợp tuyệt vời để lấy ví dụ. Những bức ảnh trên mạng internet gần đây cho thấy hình ảnh của người phu nữ đang đọc sách cho chú chó già đơn độc bị nhốt trong cũi làm ấm lòng bao trái tim người xem.

Một tài khoản có nickname Puglife123 đã chia sẻ một hình ảnh trong đó người phụ nữ đang đọc cuốn sách có tên “Chú chó con và chiếc bánh quy” cho một trong những chú chó đang bị nhốt trong cũi. Chú chó pitbull “già cỗi” này có tên là Jade.

Hình ảnh này được ghi lại tại Hội nhân đạo phía tây Pennsylvania nơi mà Puglife123 đang tham gia làm tình nguyện.



Hình ảnh người phụ nữ ngồi đọc sách để an ủi chú chó được ghi lại.

Chú chó sẽ không hiểu được người phụ nữ đang đọc gì, nhưng chắc chắn nó cảm nhận được giọng nói của con người ấm áp, điềm tĩnh. Giọng nói ấm áp của con người đã được chứng minh là có thể khiến cho những loài động vật bị nuôi nhốt trong lồng cũi cảm thấy thoải mái, xoa dịu. Đây được xem như một lời nhắc nở nhân văn rằng có rất nhiều cách bên cạnh sự nhận nuôi những con vật đáng thương này nhưng chúng ta đã vô tình quên đi hoặc không nhận ra rằng đó cũng là tình yêu thương.

“Người phụ nữ đến hội nhân đạo nơi tôi sống và ngồi trước chuồng của một chú chó rồi cô ấy bắt đầu đọc sách cho chúng nghe để chúng bớt cô đơn", Puglife123 chia sẻ.



Ngoài ra, một chương trình khác mang tên “Bạn thân sách” vừa giúp cải thiện kĩ năng đọc cho trẻ em vừa giúp cho những con vật bị nuôi nhốt trong lồng, cũi cảm thấy vui vẻ cũng vừa diễn ra ở hội nhân đạo này.

(Nguồn: Boredpanda)