Cao nguyên băng tuyệt đẹp trên đỉnh Andes



Dãy Andes nằm bên ranh giới hai quốc gia Argentina và Chile hàng năm đón vô vàn du khách tham quan nhờ sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, độc đáo. Du khách tới Andes có nhiều lựa chọn khác nhau: leo núi, trượt tuyết, ngắm hồ băng, thăm làng mạc…Trong số đó, thăm cao nguyên băng Penitentes là một trải nghiệm khó quên.





Ở một độ cao nhất định, khi không khí quá khô và lạnh, những bông tuyết rơi xuống không kịp tan hay đóng lớp mà tạo thành những thanh băng kỳ lạ, nhô lên so với mặt đất vài mét. Những thanh băng này xếp cạnh nhau, hướng về phía mặt trời, tạo nên một cảnh

tượng vô cùng ngoạn mục.





Những tảng băng lớn này thường đứng thành cụm và có độ cao từ vài cm đến 2 mét. Cột băng lớn nhất có độ cao lên tới 5 mét.





Để đến được khu vực này, du khách phải trải qua một chặng đường leo núi dài, vượt lên độ cao 4.000 mét so với mặt nước biển, một chặng đường khá vất vả, gian nan. Đổi lại, du khách được chiêm ngưỡng những cảnh tượng hiếm gặp trong đời.



Cao nguyên băng này lần đầu được miêu tả trong tác phẩm của Darwin vào năm 1839. Ông được chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời này khi đi từ Santiago, Chile, vượt qua cánh đồng băng tới Mendoza, Argentina. Trong bài viết của mình, ông khẳng định việc người dân địa phương tin rằng những cột băng được hình thành từ những đợt gió mạnh trên đỉnh Andes. Trên thực tế, gió không đóng vai trò gì

trong việc hình thành các cột băng.





Ngày nay, du khách đổ xô tới Andes mỗi dịp đông về để được dạo bước giữa những cột băng khổng lồ và trải nghiệm cảm giác bị bao

vây giữa “mê cung băng” có một không hai.













Theo tinmoi.vn