>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc giống như tiếng vang, chỉ nghe được tiếng trả lời mà không bao giờ thấy đến.
Carmen Sylva
„
-
CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ - Tác giả: PHẠM KHẢI TRI
Người Lính Khố Đỏ
Phạm Khải Tri
Phạm Chinh Đông Đọc
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM.-
Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh một người luôn khao khát hướng thiện nhưng ngay từ tuổi trẻ đã bị cuốn vào dòng xoáy của lịch sử. Do hoàn cảnh cơ cực mà phải đi lính khố đỏ để có chút lương mang về giúp mẹ ốm chữa bệnh. Thế rồi, anh ta bị trôi dạt từ bắc vào nam, hết ở lính Pháp tới làm lính Mỹ. Do cùng đường không trả nổi một món nợ tội vạ mà phải đào ngũ, lang thang khắp Sài Gòn để kiếm sống. Đau khổ, nhục nhã nhưng dù ở hoàn cảnh nào anh ta vẫn giữ được phẩm cách cứng cỏi, quyết không làm điều xấu, điều ác, trái với lương tâm và đạo lý con người.
Sau 1975, gia đình người lính này dẫu chịu nhiều gian nan vất vả, nhưng đã bắt đầu có cuộc sống mới, cuộc sống do chính mình tạo ra. Anh ta cùng gia đình được ngẩng cao đầu để khẳng định nhân cách, phẩm giá con người. Một cuộc sống tương lai tốt đẹp đang mở ra khi cuốn tự truyện được khép lại.
Tác giả Phạm Khải Tri cho ra mắt cuốn tự truyện ở vào tuổi 80 sau nhiều năm nghiền ngẫm, nung nấu. Cuốn sách được viết với giọng văn mộc mạc, trong sáng, giàu xúc động, lôi cuốn người đọc từ trang đầu đến trang cuối.
Hoà Quang
ĐÔI NÉT VỀ NHẠC SĨ PHẠM CHINH ĐÔNG.-
Anh tên thật Phạm Ngọc Hiệp. Là trưởng nam của tác giả CHUYỆN MỘT NGƯỜI LÍNH KHỐ ĐỎ. Cựu học sinh trường Ngô Quyền - Biên Hoà. Cựu học sinh trường Pétrus Ký - Sài Gòn. Cựu sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn. Tốt nghiệp trường Đại học Chiến Tranh Chính Trị Đà Lạt & là sĩ quan QLVNCH.
Anh là người tài hoa trong nhiều lãnh vực: văn , thơ, nhạc. Thuở còn học trên quân trường Đại học CTCT ở Đà Lạt, anh đã nổi tiếng với những bài nhạc tình thơ mộng và có thật của riêng anh. Dường như chỉ có âm nhạc là điều anh quan tâm nhất, sau gia đình , bạn bè và những bổn phận. Và một đặc điểm nữa ở Phạm Chinh Đông, dù viết nhạc đã hơn 44 năm, dù đã trải qua trăm cay ngàn đắng từ những trại cải tạo khủng khiếp đến những vùng kinh tế mới thiếu thốn cực khổ, nhạc của Phạm Chinh Đông cũng vẫn chỉ là nhạc tình. Tính đến nay, anh đã ra được 9 CD như: Bóng Mây - Chút Hương Trần Gian - Tâm Tình Để Lại - Tường Vi - Đường về - Nhìn lại - Vết thương của đá - Cùng hát với tôi - Hình như nắng vừa phai.
Với văn, qua nhân vật Năm Hiệp trong những truyện ngắn mà có thể xem là tự truyện như “ Quê nhà “, “ Chỉ có nơi đó “ hay nhân vật tôi trong “ Bên này sông Long Toàn “, “ Buồn vui làm mướn “, “ Hai con mèo “, “ Sư tử nhà tôi “ … etc … Bằng giọng văn chân phương, trong sáng chúng ta bắt gặp được những hình ảnh rất thật phản ảnh cuộc sống đời thường của tác giả.
Với Thơ, bài “ Hương Cũ ” với giọng ngâm truyền cảm lạ lùng của Hương Trinh( người bạn đời của anh ), chúng ta thấy cả một trời quê hương mà tác giả mang theo trên bước đường khó khăn nơi đất lạ. Ngoài ra, còn rất nhiều những bài thơ hay khác như: Thu tôi - Trên bước chân về - Ngày ấy, bây giờ - Hỏi thầm - Khi mùa Thu về - Quê cũ - Bầu Trời trên kia - Vết thương của đá - Chào em mùa Đông - Thác ghềnh nhớ nhau... etc...
Sau 1975, anh phải đi học tập cải tạo 6 năm. Năm 1996 anh & gia đình được đi định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO. Anh hiện sống ở thành phố Philadelphia - Pennsylvania - Hoa Kỳ.
Tổng hợp
https://www.mediafire.com/folder/yyh...nh_Khố_Đỏ
Last edited by giavui; 02-04-2018 at 10:55 PM.
-
Chủ Đề Tương Tự
-
By duyanh in forum Tin Tức Quốc Tế
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 07-31-2015, 11:47 AM
-
By sophienguyen in forum Nghệ Thuật Nhiếp Ảnh
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 01-18-2015, 04:04 AM
-
By duyanh in forum Sự Kiện Đời Sống
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 12-29-2014, 02:22 PM
-
By khieman in forum Nhìn Lại Lịch Sử
Trả Lời: 1
Bài Viết Cuối: 04-29-2014, 05:36 PM
-
By duyanh in forum Khoa Học - Kỹ Thuật
Trả Lời: 0
Bài Viết Cuối: 02-14-2014, 01:11 PM
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
-
Forum Rules