Cuộc đoàn tụ bất ngờ của cha và con gái sau 10 năm thất lạc



Diana Kim lớn lên tại Maui, một trong những hòn đảo của Hawai, cùng với mẹ và người cha làm nghề nhiếp ảnh.
Cô học cách chụp ảnh từ cha mình và chọn nhiếp ảnh làm nghề nghiệp chính khi lớn lên.


(Diana Kim)


Nhưng rồi một ngày bệnh tâm thần phân liệt của cha cô đột nhiên trở nên tồi tệ, và ông đã biến mất sau khi ly hôn với mẹ của Diana.
10 năm sau, Diana lúc này đang tham gia vào một dự án nhiếp ảnh dài hạn với chủ đề tác nghiệp là những người vô gia cư ở Honolulu.


Cô phát hiện ra một người vô gia cư ở góc phố. Vào khoảnh khắc chuẩn bị lái xe rời đi, cô đột nhiên nhận ra – đó chính là cha mình.
Mọi thứ thật tồi tệ.
“Có những đêm tôi không thể tìm thấy ông. Và vào những hôm không ngờ nhất, tôi lại thấy ông đứng ở góc phố. Ông bị chứng tâm thần phân liệt nặng và không có người chăm sóc, ông thường không có phản ứng gì”, Diana nói với đài NBC.
“Có nhiều lúc giống như ông đang tranh cãi với ai đó, nhưng chẳng có ai ở đó cả.”


(Diana Kim)

May mắn thay Diana đã gặp được cha và giúp ông tìm ra phương pháp trị liệu căn bệnh tâm thần. Hai năm sau, ông đã trở nên khá hơn, bắt đầu tìm kiếm một công việc ổn định và lên kế hoạch cho chuyến trở về Hàn Quốc thăm lại gia đình.

Diana nói rằng chiếc máy ảnh thực sự là một món quà đối với cô vì nó đã giúp cha cô thoát khỏi những khó khăn.
Tôi tặng cha mình chiếc máy ảnh cũ của tôi với hy vọng nó sẽ khơi dậy đam mê chụp ảnh của ông và mang đến cho ông điều gì đó để hướng tới”, cô nói. “Tôi muốn ông ở lại nơi này.”

“Bản thân cuộc sống là một món quà. Tôi rất biết ơn khi nhìn thấy ông vẫn sống và ngày càng sống tốt hơn. Tôi trân trọng những gì chúng tôi đang có, ngay lúc này, ngay tại nơi đây”, cô chia sẻ với Nextshark.
Diana đã kêu gọi hỗ trợ được 10.000$ trên Kickstarter cho dự án nhiếp ảnh của mình và cô sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc đoàn viên của hai cha con sau 10 năm thất lạc.

Theo DKN