Kinh hoàng: Chặt đầu em gái mang đi diễu phố

- 2 anh trai ở một ngôi làng nằm tại quận Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ đã có hành động gây sốc khi chặt đầu cô em gái tuổi teen của họ. Nguyên nhân bởi cô em gái đã trái lệnh họ, quyết duy trì quan hệ yêu đương với một người họ hàng.

Cảnh sát cho hãng tin AP biết hôm 19/8 rằng ít nhất một chục người đã đứng xem cảnh nạn nhân Phool Jehan, 17 tuổi, bị các anh trai Nanhe và Gul Hasan lôi ra khỏi nhà, đánh đập rồi chặt đầu. Sau đó chúng cầm đầu của em gái đi khắp làng, vừa đi vừa hô lớn rằng mình phản đối mối quan hệ tình cảm của em.

Ảnh minh hoạ (Ảnh: Tophdgallery)

Vụ án mạng khủng khiếp diễn ra từ cuối ngày 17/8, tuy nhiên các nhân chứng nêu trên đã không thông báo với cảnh sát. Sự việc chỉ được một viên bảo vệ báo cáo lại sau đó.

Cảnh sát hiện chưa thể tìm thấy hai anh em đã gây án. Nhà chức trách không nêu rõ độ tuổi của những kẻ này, nhưng AP cho biết chúng đều là anh trai của nạn nhân.

Giết người vì danh dự khá phổ biến ở Ấn Độ, nhưng ra tay tàn độc như thế lại là chuyện rất hiếm hoi. Ấn Độ hiện vẫn là một trong những nơi đối xử hà khắc nhất với phụ nữ. Tình trạng giết thai nhi là nữ giới và tảo hôn vẫn xảy ra nhiều ở đất nước này. Trong chỉ số bất bình đẳng giới của LHQ, Ấn Độ đứng gần "đội sổ", chỉ trên có Saudi Arabia.
(Theo ABC News)