Lặng người vì cách hành xử của 1 người vô gia cư khi được nhờ giúp tìm trẻ lạc


Trong một thí nghiệm xã hội mới được thực hiện, một người đàn ông vô gia cư đã làm nhiều người bất ngờ về cách hành xử của mình khi được đề nghị giúp đỡ tìm trẻ lạc.


"Đôi khi những kẻ chẳng dư giả gì mới là người cho đi nhiều nhất". Lời trích từ clip Người dân NewYork sẵn sàng cho tiền một người cha đơn thân hay một gã nghiện vẫn luôn đúng. Johal, một Youtuber thường xuyên có những hoạt động giúp đỡ người vô gia cư đã làm một thí nghiệm xã hội để xem ai sẽ sẵn lòng giúp anh, những người có tiền hay một người vô gia cư phải nhặt đồ ăn từ một thùng rác để nuôi sống bản thân.


Thí nghiệm xã hội của Johal.


Johal đã đóng giả là một người cha lạc mất con gái, anh tỏ ra hớt hải, lo lắng cho "cô con gái" đã mất tích được hai ngày. Và Johal gặp được một người vô gia cư đang ngồi cầm tấm biển xin tiền ở góc đường. Youtuber này chìa ra một tấm ảnh bé gái và hỏi người đàn ông kia liệu anh ta có nhìn thấy con gái mình.


Sau khi người đàn ông vô gia cư nói rằng anh ta không nhìn thấy cô bé nào, Johal định bỏ đi. Nhưng bất ngờ anh chàng vô gia cư đã đề nghị Johal để lại tấm ảnh cô bé, nói rằng anh ta sẽ thăm dò người xung quanh về tung tích con gái Johal và gọi cho anh qua điện thoại công cộng nếu có kết quả. Youtuber của chúng ta cũng đưa cho người đàn ông vô gia cư chút tiền lẻ để sử dụng điện thoại cũng như mua chút gì lót dạ.




Johal gặp người vô gia cư ở góc đường.

Johal bắt đầu giả vờ bỏ đi, nhưng mặt khác lại đặt camera theo dõi người đàn ông kia xem liệu anh ta sẽ làm gì với tấm ảnh cùng vài đô lẻ mà Youtuber này đã "đầu tư". Bất ngờ thay, trong suốt quá trình Johal quan sát, người vô gia cư kia thay vì sử dụng những đồng tiền được cho để mua gì đó lót dạ, anh ta lại ngồi nguyên tại chỗ, tay cầm tấm hình con gái Johal, bỏ tấm bảng xin tiền của mình qua một bên.


Qua 6 tiếng đồng hồ, người đàn ông vô gia cư vẫn ngồi đó, kiên trì cầm tấm hình, vẫn không chịu đi mua đồ ăn. Cảm động trước hình ảnh con người ít tài sản nhưng giàu lòng nhân ái đó, Johal quyết định ra mặt kết thúc màn thí nghiệm xã hội của mình.



Hơn 6 tiếng đồng hồ trôi qua, người đàn ông không nhà cửa vẫn kiên trì ngồi cầm tấm hình đứa bé bị lạc.


Johal hỏi người đàn ông vô gia cư rằng lần cuối cùng mà anh ta ăn là lúc nào, và câu trả lời là anh ta đã kiếm được một chút thức ăn từ thùng rác gần đó. Chỉ ăn một chút thức ăn bỏ đi, "người hùng thầm lặng" không màng tới bản thân, kiên nhẫn ngồi góc đường cầm tấm hình cô bé con, hi vọng ai đó có chút manh mối về tung tích đứa bé tội nghiệp. Lý do mà anh ta đưa ra quả thật rất cảm động: "Tôi đã một mình ngoài đường phố quá lâu rồi, tôi biết cảm giác cô đơn ấy. Tôi chỉ muốn con gái anh được trở về nhà an toàn." Quá cảm động trước hành động nghĩa hiệp ấy, Johal đã đề nghị tặng 200USD cho người vô gia cư giàu lòng nhân ái, đồng thời ôm anh ta một cái thật chặt.



Johal cảm động trước tấm lòng của người đàn ông vô gia cư.

Johal nói rằng, những người bình thường trước đó anh ta hỏi, họ chỉ lắc đầu cho qua, không ai tỏ ý muốn giúp đỡ Youtuber tìm lại con gái. Nhưng một người ở hoàn cảnh như người vô gia cư kia, thức ăn chẳng có, quần áo chẳng đủ mà lại sẵn sàng bỏ đói bản thân để giúp một người xa lạ tìm lại đứa con gái mà thậm chí anh ta còn chưa một lần gặp mặt. Điều đó chứng minh rằng, đôi lúc những con người này quá nghèo về vật chất, nhưng họ lại là những "đại gia tình cảm" mà kể cả tầng lớp lắm tiền nhiều của cũng chẳng bằng.


Theo Trí Thức Trẻ