Bức thư bí ẩn trên ghế trống ở sân bay: Kết thúc có hậu cho mối tình đau khổ



Một bức thư đáng kinh ngạc được tìm thấy trên một chiếc ghế trống tại sân bay San Francisco, nội dung bức thư mở đầu với những chuỗi ngày đau khổ vì thất tình, nhưng kết thúc bức thư lại khiến chúng ta … hạnh phúc.



Nội dung bức thư: Tôi mới kết thúc một mối tình đau khổ (tiếp tục câu chuyện sau bức ảnh)



“Sau hàng tháng sống trong sự sỉ nhục, những lời dối trá, vu khống, hoang tưởng và những trận cãi vã hàng đêm, tôi đã rời xa anh.
Tôi biết, nếu mình tiếp tục sống như vậy sẽ là tự đầu độc bản thân. Tôi vô cùng đau buồn nhưng đã đến lúc phải kết thúc cuộc tình 3 năm của mình, cũng biết rằng lẽ ra mình phải làm điều này sớm hơn. Anh bắt đầu bằng việc van xin, tiếp đến là nguyền rủa, và cuối cùng bước ra khỏi cuộc đời tôi như một giấc mơ buồn. Những ngày đầu thiếu vắng anh, tôi sống trong đau khổ tột cùng bởi sau quãng thời gian dài đằng đẵng nhìn đời qua lăng kính của anh. Thậm chí nếu không có anh tôi cũng chẳng biết mình là ai. Dù nhận đươc rất nhiều lời động viên của bạn bè thậm chí cả người xa lạ, nỗi cô đơn vẫn luôn dày vò tôi, nhưng nhờ vậy tôi được giải thoát thực sự.
Tôi dần học cách buông bỏ. Tôi buông bỏ hết thảy những muộn phiền trong quá khứ, những cái tên anh hay gọi tôi và tất cả những kí ức về anh. Tôi thay đổi cách nhìn nhận bản thân và cuộc sống.

Tôi dần nhìn thấy những điều phi thường, những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống. Tôi tập thiền định, uống nhiều cà phê hơn, chịu khó nói chuyện với người không quen biết. Tôi mỉm cười nhiều hơn với cuộc sống. Tôi viết thơ và luôn dừng lại để tận hưởng hương thơm khi chụp ảnh mỗi bông hoa. Giây phút tôi khám phá ra hạnh phúc đích thực là do chính mình tạo ra, không còn bất kì thứ gì có thể mang tới muộn phiền cho tôi.
Tôi tìm thấy chính mình và cảm thấy an lạc.
Mỗi ngày trôi qua, tôi ngày càng tìm thấy nhiều hơn sự tự tại an hòa. Tôi cũng có rất nhiều việc cần phải làm, nhưng lòng tôi ngập tràn sự vui vẻ và biết ơn. Tôi đã tự mình bắt đầu một chương mới trong cuộc sống này. Vì thế, tôi cũng muốn viết lên 1 cái kết có hậu.
Dấu chấm hết cho mối quan hệ của tôi đã trở thành chất xúc tác to lớn mang đến những sự thay đổi tích cực trong cuộc sống. Tôi đã tự mình tạo ra hạnh phúc. Tôi nhận ra mình xứng đáng nhận được hạnh phúc và luôn có thể đưa ra những lựa trọn trong cuộc sống. Một trong những lựa trọn đó bao gồm để lại phía sau tất cả những thứ không tạo dựng hạnh phúc và buông bỏ hết thảy quá khứ đau buồn.
Chiếc vòng cổ này tôi đã đeo suốt hai năm qua. Với tôi, buông bỏ nó là một điều tốt đẹp vì tôi sẽ tiến lên mạnh mẽ hơn, về phía của sự an lạc, vô tư và tự tại.
Bạn hãy nhận lấy món quà này như một kỷ vật nhắc nhở chúng ta rằng mình luôn xứng đáng để nhận lấy hạnh phúc. Bất kể bạn là ai, bất kể nỗi đau gì bạn đã đối mặt, tôi hy vọng bạn tìm được hạnh phúc đích thực.
Hợp thập,
Jamie”


An Bình, dịch từ Epoch Inspired