Những màn trình diễn nội y "lấy ý tưởng" từ Victoria's Secret




Từ người mẫu "ao làng", thí sinh thi Hoa hậu cho đến... sinh viên, ai ai cũng muốn trở thành những thiên thần của Victoria's Secret.


Được sải bước trên đường băng của Victoria's Secret và mang trên mình đôi cánh thiên thần lộng lẫy là ước mơ của nhiều cô gái trẻ trên khắp thế giới. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà trên Google luôn có sẵn những giải đáp thú vị cho hàng loạt thắc mắc với đại ý như “Làm thế nào để trở thành thiên thần của Victoria’s Secret" hay “tiêu chuẩn người mẫu của Victoria’s Secret là như thế nào?”. Tuy nhiên, kể cả khi đã nắm rõ rành rành được những tiêu chuẩn để trở thành một trong những thiên thần Victoria's Secret thì cũng chẳng mấy ai có thể đáp ứng được. Victoria's Secret Fashion Show dường như chỉ là một ước mơ xa vời không bao giờ thành sự thực đối với hàng triệu cô gái.


Nhưng ngày nay mọi thứ đã đổi khác. Không thể gia nhập "quân đoàn" Victoria's Secret thì người ta sẽ... tự tổ chức một show diễn na ná để phô diễn hình thể trong loạt trang phục được lấy "cảm hứng" từ chính những bộ cánh của các thiên thần nội y. Hiện, có khá nhiều chương trình thời trang hay các cuộc thi người đẹp của Việt Nam và Trung Quốc đều xem Victoria's Secret Fashion Show như một hình mẫu để bắt chước, từ đầu tư kỹ càng và cầu kỳ cho đến mô phỏng đại khái, bôi nhếch. Không chỉ giúp các người đẹp "khoe thân", bắt chước Victoria's Secret còn là chiêu trò quen thuộc để câu kéo sự quan tâm cao độ từ công chúng.


Đêm hội chân dài

Kể từ Đêm hội lần thứ 6 diễn ra vào năm 2012, chương trình thời trang thường niên của ông bầu Khắc Tiệp đã bị nghi là công khai đạo nhái show diễn Victoria's Secret. Từng chân dài của công ty Venus mà trong đó, nổi bật nhất là Ngọc Trinh, lần lượt sải bước trong trang phục nội y cùng loạt cánh được thiết kế rất đơn giản, chưa đủ độ lộng lẫy và cầu kỳ để xứng tầm đôi cánh "thiên thần" như Victoria's Secret.


Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến cho rằng, tuy là công ty người mẫu có tiếng nhưng hầu hết chân dài góp mặt trong màn nội y của Đêm hội chân dài vẫn trình diễn một cách thiếu chuyên nghiệp, bước loạng choạng hay nhăn mặt trên sân khấu; hoặc sao chép y chang những động tác mi gió, vẽ trái tim của các thiên thần Victoria’s Secret.













Show thời trang của ĐH Thăng Long


Trong cái rét những ngày cuối năm 2014 đã không thể ngăn các nữ sinh của trường ĐH Thăng Long (Hà Nội) hóa thân thành thiên thần Victoria's Secret. So với Đêm hội chân dài thì điều ngạc nhiên là show diễn mang tính sinh viên này lại có những bộ cánh trông cầu kỳ và "tử tế" hơn hẳn. Được biết, đây là năm thứ 2 trường ĐH Thăng Long Hà Nội tổ chức show diễn nội y. Đây là một trong những hoạt động giải trí trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 26 năm thành lập trường.


BTC show diễn cũng tiết lộ, để có mặt trong đêm trình diễn, 30 nữ sinh này được tuyển chọn từ hơn 200 bộ hồ sơ của các nữ sinh trong trường do một công ty chuyên nghiệp về người mẫu casting. Các nữ sinh đều có chiều cao từ 1m65 trở lên. Họ trình diễn vô cùng tự tin và tràn đầy năng lượng, chẳng kém cạnh gì những chân dài mang danh người mẫu chuyên nghiệp.






















Hoa hậu Hoàn vũ Trung Quốc


Trung Quốc là đất nước bị "ám ảnh" bởi Victoria's Secret. Ngay cả trong đêm Chung kết của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015 này, các thí sinh cũng được BTC ướm cho loạt trang phục nội y với cánh thiên thần. Tất nhiên tiết mục này của cuộc thi đã bị công chúng đả kích dữ dội như: "Thật chẳng hiểu văn hóa hơn 5000 năm của chúng ta ở đâu! Mất mặt quá!", "Đi sao chép mà không biết xấu hổ sao?"...























Show diễn của sinh viên Đại học Công nghệ Thành Đô


"Bạo" không kém ĐH Thăng Long Hà Nội là những cô nàng sinh viên đến từ Đại học Công nghệ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc). Không cần sáng tạo, các cô nàng này đã tạo nên Victoria's Secret phiên bản Trung Quốc được xem là giống đến từng chi tiết, từ cách thiết kế trang phục cho đến cách tạo dáng của các cô người mẫu nghiệp dư, dẫu cho kiểu dáng, đường may và chất lượng vải không thể tinh tế bằng "bản gốc". Cũng vì show diễn này mà không ít fan ruột của Victoria's Secret trên khắp thế giới mỉa mai là chẳng khó để tìm thấy bất cứ thể loại hàng fake nào tại đất nước tỷ dân.



















Show diễn của Mary Ma và Mark Cheung


Năm 2013, show diễn của 2 NTK Trung Quốc đã khiến báo giới tốn nhiều giấy mực khi bắt chước trắng trợn ý tưởng của Victoria's Secret. Tuy hở hang gợi cảm nhưng tên của BST lại khá "thanh tao": "Huyền thoại thiên đường - Hoa của Thiên chúa". Từng người mẫu vừa mặc đồ lót được thiết kế diêm dúa, điệu đà, vừa sải bước tự tin cùng cánh thiên thần, cánh bướm... gắn phía sau. Đây là những chi tiết đã làm nên thương hiệu của Victoria's Secret nhiều năm qua.
















Show diễn hội chợ hoa tại Hồ Bắc


Victoria's Secret Fashion Show lại một lần nữa hiện diện tại Trung Quốc nhưng tại Hồ Bắc, với quy mô... làng xã. Được biết, show diễn này nằm trong khuôn khổ một hội chợ Hoa tại Hồ Bắc với sự tham dự của đông đảo du khách từ khắp nơi tại Trung Quốc. Khán giả được chứng kiến những màn biểu diễn nội y đậm chất "hương đồng gió nội" từ các người đẹp ở đây. Cũng bởi chỉ là "phiên bản nông thôn" nên từ trang phục cho đến người mẫu đều thể hiện sự thiếu đầu tư.















Theo Trí Thức Trẻ