Bộ sưu tập nghệ thuật “Suy nghĩ lại” ở Hồng Kông truyền thông điệp ý nghĩa



Pejac, một họa sĩ Tây Ban Nha rất thông minh trong việc thể hiện cách nhìn của mình. Giờ đây, hãy cùng xem những tác phẩm nghệ thuật ở Hồng Kông của anh ấy.



Tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ Tây Ban Nha Pejac “Người suy nghĩ lại”. (Ảnh: credit@pejac_art)

Sự giam cầm

Con bướm hotmail MSN bị nhốt trong lọ thủy tinh. (Ảnh: @pejac_art)

Tác phẩm này thể hiện biểu tượng con bướm MSN Hotmail bị nhốt trong lọ thủy tinh. Nó được đặt trước khu phức hợp tòa nhà chính phủ Hồng Kông, nơi năm ngoái xảy ra cuộc biểu tình ‘Cách mạng Ô’. Đây là một ẩn dụ về việc người Trung Quốc bị giam cầm tự do ngôn luận và truyền đạt thông tin.

Pejac nói trong một email:
“Con bướm không bị giết nhưng bị nhốt, chỉ có thể nhìn và cảm nhận, nhưng lại chết từ từ”.
Thú cưng Ở Trung Quốc rồng là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. Loài vật huyền thoại dữ tợn này có thể gây bão tố và lũ lụt, giờ đây trở thành một thú cưng được thuần hóa.

Rồng đã trở thành một thú cưng? (Ảnh: @pejac_art)

Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: @pejac_art)

Tác phẩm được tạo ở Trung tâm Hồng Kông trên Đại lộ Hollywood 97. Người suy nghĩ lại

Suy nghĩ lại. (Ảnh: @pejac_art)

Pejac cảm thấy rằng người dân địa phương không thể nghĩ về bản thân họ do họ thiếu thời gian, không gian và do nhịp điệu vội vã của cuộc sống thành phố.
Đang sáng tác. (Ảnh: @pejac_art)


Có lẽ người Hồng Kông cần suy nghĩ lại về một số thứ. (Ảnh: @pejact_art)

Tác phẩm được vẽ trên một cửa sổ phòng tắm khách sạn trong thành phố lớn này, nhắc nhở mọi người tạm nghĩ ngơi và suy nghĩ lại. Sau khi đi Seoul, anh ghé qua Hồng Kông, bây giờ Nhật Bản sẽ là điểm đến tiếp theo. Bạn nghĩ gì về tác phẩm nghệ thuật này? Hãy bình luận bên dưới nhé.
Thanh Phong dịch từ Vision Times