Cắn đứt mũi vợ vì không chịu nghe điện thoại


Một người phụ nữ ở Sơn Đông, Trung Quốc đã bị chính chồng mình cắn đứt mũi vì không chịu nghe điện thoại mà anh ta gọi đến.

Chị Dương trả lời phỏng vấn (hình ảnh cắt từ màn hình). Trên kênh truyền hình Tề Lỗ, tỉnh Sơn Đông ngày 7/9 vừa phát một đoạn phóng sự, một người phụ nữ họ Dương đang sống tại thành phố Đức Châu đã bị chồng mình cắn đứt mũi.
Chị Dương chia sẻ, tối hôm thứ 2 (ngày 7/9) vừa qua, chị phải làm ca đêm thông đến sáng. Lúc 3h sáng chồng chị có gọi nhưng vì công việc quá tải khiến chị mệt mỏi nên đã không để ý điện thoại và không trả lời điện thoại.
Cận cảnh chiếc mũi bị cắt đứt của chị Dương.
Sau khi chị về nhà riêng, người chồng đã đợi từ rất lâu, không kịp hỏi gì đã nổi máu điên, dúi đầu chị vào tường và đánh tới tấp. Cả hai xảy ra xung đột một lúc thì người chồng liền xông vào cắn đứt mũi chị Dương rồi bỏ đi.
Ngay sau đó, chị Dương đã được đưa đến bệnh viện Tế Nam để điều trị. Các bác sĩ tại đây cho biết, chị đã bị thương quá nặng, tất cả các mô và sụn đều biến mất nên rất khó để khâu hay phẫu thuật lại. Chị Dương cho hay, phần mũi biến mất kia đã bị chồng chị cắn rồi ăn hoặc vứt đi đâu đó. Chị đã nhờ cảnh sát và đồng nghiệp tìm kiếm nhưng không thấy.
Các bác sĩ cho biết chị cần phải cắt sườn sụn để tái tạo lại mũi.
Được biết, chị Dương và người chồng này trước kia từng có gia đình sau đó ly dị nên đến với nhau. Chồng chị đã có 2 đứa con riêng. Trước khi kết hôn, ông ta nói với chị Dương rằng hai đứa con riêng của ông ta đã có gia đình nên sau khi lấy nhau cả hai chỉ cần chăm sóc cho nhau và không dính dáng đến bất kì ai.
Sau khi kết hôn không lâu, chị Dương có thai. Kể từ khi chị sinh con ra, tính khí của chồng chị bắt đầu thay đổi rất kì quặc khiến chị vô cùng bức xúc.
Ông ta bắt chị Dương phải bán đứa con vừa sinh rồi nói rằng sẽ đem cháu của mình về bắt chị chăm sóc. Vì quá uất ức nên chị Dương đã bế đứa con của mình bỏ đi và đến sống tại một nhà trọ gần xưởng may của mình làm.
Tuy nhiên, người chồng vẫn không chịu buông tha, hàng ngày đều gọi điện thoại cho chị liên tục khiến chị rất khó chịu và ảnh hưởng đến công việc, thậm chí nhiều lúc chị còn không thèm bắt máy. Chính vì vậy đã dẫn đến vụ việc đau lòng tối qua.
Hiện cảnh sát Tế Nam vẫn đang truy tìm người đàn ông này. Còn chị Dương sẽ phải làm phẫu thuật cắt sườn sụn của mình để cấy tạo lại mũi.


Linh Mi (Theo Chinajilin.com)