Nam thanh niên đồi bại, hiếp giết em họ 15 tuổi


Trong toàn bộ quá trình xét xử, kẻ thủ ác cúi đầu lầm lì, thừa nhận toàn bộ hành vi hiếp dâm, giết người tàn độc của mình với cô em họ sinh năm 2000.

Phiên xử đông kín người
Ngày 11/9, tại sân vận động thị trấn Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, TAND tỉnh Lạng Sơn đã mở phiên lưu động xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Tin (SN 1992, trú tại thôn Nam Hương 1, xã Tân Hương, huyện Bắc Sơn) về hành vi hiếp dâm, sát hại em họ.
Do đây là vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ ở địa phương nên đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người từ các địa phương lân cận và cả trong thị trấn Bắc Sơn bỏ việc đồng áng, kinh doanh, kéo đến ngồi kín sân vận động Bắc Sơn. Một số trường học ở thị trấn còn cho phép các em học sinh nghỉ học để tiện theo dõi phiên tòa.


Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân kéo đến SVĐ Bắc Sơn để theo dõi phiên tòa
Mặc dù phiên xử chật kín người tham dự nhưng do tính chấp hành pháp luật cao của người dân nên trong suốt quãng thời gian gian diễn ra xét xử đã không xảy ra sự cố an ninh. Ai nấy đều ý thức giữ trật tự, chăm chú theo dõi diễn biến phiên xét xử.
Vụ án hiếp dâm, giết em họ của đối tượng Nguyễn Văn Tin gây rúng động dư luận địa phương suốt từ khi xảy ra đến nay. Nhiều người tỏ thái độ căm phẫn, muốn tận mắt thấy công lý được thực thi với nam thanh niên có "tâm hồn quỷ dữ".
Đây cũng là vụ án được báo chí trong nước quan tâm, đưa tin chi tiết.

Công lý được thực thi
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng 20h30' tối 27/2/2015, sau khi ăn cơm tại nhà bố đẻ ở cùng thôn Nam Hương 1 về, Tin tình cờ gặp em Nguyễn Thị B. (SN 2000, là em họ) trước cổng nhà ông Lường Văn Duyên (người cùng thôn).
B. ngỏ ý mượn điện thoại di động của Tin để nhắn cho bạn nên Tin đã đưa. Sau đó, Tin về nhà gọi ông Duyên đến uống rượu.
Đến 23h cùng ngày, Tin đi bộ đến nhà B. thì thấy cô em họ ngồi một mình cạnh bếp, Tin đòi điện thoại thì B. bối rối nói đã nhắn tin hết tiền. Tức giận, Tin ép B. quan hệ để... trừ nợ.

Lập tức, nam thanh niên với tay khóa cửa rồi khống chế cô bé chưa đầy 15 tuổi để thực hiện hành vi đồi bại. Thấy B chống cự dữ dội và kêu lớn, Tin lập tức một tay bịt miệng, một tay dùng dao sát hại cô bé.

Sau khi thực hiện hành vi tội tác, hung thủ sinh năm 1992 này vứt con dao gây án đi rồi rồi cậy một tấm ván ở cuối góc buồng, chui ra khỏi nhà, đồng thời dùng kéo cắt dây điện dẫn vào nhà B.


Nguyễn Văn Tin nghe đọc lệnh bắt
Đến 7h ngày 28/2, Tin bảo bố đẻ chở đến nhà người dì ở xã Hữu Vinh, huyện Bắc Sơn và khoảng 23h cùng ngày, Tin vượt biên bỏ trốn sang Trung Quốc. Ở nước bạn, Tin làm lao động tự do cho một trang trại trồng mía.

Sau khi phát lệnh truy nã, công an Lạng Sơn gửi công hàm đề nghị phía bạn giúp đỡ. Không lâu sau công an nước bạn bắt được Tin. Đến ngày 24/3, phía Trung Quốc trao trả thủ phạm cho Công an Lạng Sơn. Tin bị bắt sau gần một tháng bỏ trốn.
Cuối phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Văn Tin đối 12 năm tù đối với tội hiếp dâm, tử hình với tội giết người, tổng hình phạt là tử hình.
Đông đảo người dân tham dự phiên tòa đồng tình với mức án này. Theo quy định, bị cáo Tin được quyền kháng cáo bản án trong vòng 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.


theo Trí Thức Trẻ