Tôi là con mắt của ông: Câu chuyện tình yêu cảm động của cặp vợ chồng già


Có bao nhiêu người trong chúng ta thực sự có thể giữ một lời hứa suốt đời? Lời hứa thường đẹp khi nói, nhưng thực tế thì thật khắc nghiệt để giữ nó. Tuy nhiên, một đôi vợ chồng già trong một ngôi làng xa xôi của Trung Quốc đã giữ lời hứa của họ trong hơn nửa thế kỷ, dù nghèo khổ hay sung túc.



Cặp vợ chồng già trên đường về nhà. (Ảnh: Ifeng.com)

Năm mươi năm trước, Huang Funeng kết hôn với Wei Guiyi, hai người ở cùng một ngôi làng. Vào ngày cưới của họ, Huang hứa với người vợ trẻ: “Tôi sẽ chăm sóc em suốt đời“. Wei trả lời: “Em biết là em có thể tin tưởng anh“.


Họ sống ở sâu trong vùng núi của tỉnh Quảng Tây và nơi xa nhất mà họ đã đi du lịch là thị trấn gần nhất làng. Họ không có nhiều tiền, chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi gia cầm để kiếm sống.

Trong cuộc sống hôn nhân, mặc dù không có con, họ vẫn yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau trong cả những thời điểm tốt đẹp và khó khăn của cuộc sống.



Cặp vợ chồng già thảo luận về danh sách mua sắm trên đường phố. (Ảnh: Ifeng.com)

uy nhiên, vào năm 1985, ông Huang dần mất đi thị lực, theo Ifeng News. Kể từ đó, vợ ông giống như đôi mắt của ông. Bà Wei đã dùng một cây gậy trẻ để dẫn chồng đi đến bất cứ nơi nào và nói với ông những gì bà nhìn thấy trên đường.

Hai vợ chồng bên nhau dài lâu này là minh chứng cho câu nói ‘I love you’ dài lâu. Mối ân nghĩa vợ chồng bền lâu giữa hai người.


Cặp vợ chồng già trên đường về nhà. (Ảnh: Ifeng.com)



Trong trung tâm thành phố, người ta thấy một bà già lưng cong dắt ông già mù nối với nhau qua cây gậy tre đi chầm chậm cùng nhau. (Ảnh: Weibo.com)



Bà Weinois với các phóng viên tin tức:”Tôi là đôi mắt của ông ấy, nhưng ông ấy là tất cả đối với tôi”. (Ảnh: Ifeng.com)


Thanh Phong dịch từ Vision Times