Về nhà lấy cơm, bị chú dụ vào buồng cưỡng hiếp


Đi theo cháu bé về nhà lấy cơm, khi không thấy ai ở nhà, Hiền nảy sinh ý đồ xấu và dẫn T vào buồng giao cấu.


Bị cáo Nguyễn Thanh Hiền tại tòa án.

Ngày 25/9/2015, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiền (tự Nhàn, sinh năm 1985, ngụ ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo hồ sơ, khoảng 10 giờ 30 ngày 16/3/2015, Hiền và Phan Văn Dương Linh tổ chức uống rượu tại nhà Hiền thuộc ấp Văn Trà, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên. Trong lúc uống rượu, Nguyễn Thị T (sinh năm 2010, cháu vợ của Hiền) đến nhà chơi. Hiền bảo T. về lấy cơm đem sang để Hiền cho thức ăn.

Khi T về nhà, Hiền đi theo thấy nhà không có người, nên nảy sinh ý đồ xấu và dẫn T vào trong buồng thực hiện hành vi giao cấu. Nghe tiếng Linh gọi, sợ bị phát hiện, Hiền bỏ về nhà tiếp tục uống rượu với Linh.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, Huỳnh Kim Sàn (mẹ ruột của T) về nhà thấy T. ngồi khóc, nên gạn hỏi và T cho biết bị Hiền hiếp dâm. Ngay sau đó, chị Sàn đã trình báo Công an xã Văn Giáo. Ngày 22/3/2015, Hiền bị khởi tố, điều tra.

TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Hiền (tự Nhàn) 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các bé gái bị chính người thân trong gia đình giở trò đồi bại hãm hiếp.

Ngày 25/6, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú tại Khu phố 1, Phường 4, TP Đông Hà).

Theo cáo trạng, khoảng 16h30 ngày 19/1, sau khi ăn đám giỗ tại nhà, Nguyễn Văn Thắng được chị Nguyễn Thị Bình (vợ anh Nguyễn Ánh, anh con bác ruột của Thắng) nhờ chở con gái là cháu D. (SN 2002) về nhà ở khu phố 2, phường 3, TP Đông Hà.

Sau khi chở cháu D. ghé chỗ làm của anh trai là Nguyễn Văn Hoà ở đường bê tông nối Quốc lộ 9 (trước cổng nhà máy phân bón Bình Điền) xong, Thắng tiếp tục chở cháu D. đến khu nghĩa địa ở phường 4, TP Đông Hà rồi dụ dỗ cháu bé thực hiện hành vi giao cấu.

Xong việc, Thắng chở D. về nhà và dặn cháu gái là “về nhà đừng nói cho ba mẹ biết”. Về đến nhà, cháu D. vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Sau đó, chị Bình đưa con gái vào khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Theo_Báo Đất Việt