Xe chở ong lật nhào, hàng triệu con ong bu kín xe cảnh sát



Hôm 29/9, một chiếc xe tải kéo vận chuyển ong bị lật nhào trên xa lộ liên bang 35 ở Pauls Valley, Oklahoma, Mỹ, giải phóng hàng triệu con ong. Đàn ong sau đó đã bu kín chiếc xe của một phó cảnh sát trưởng gần hiện trường, may mắn là anh này chỉ bị một vết đốt.


Chiếc xe tải chở ong bị lật nhào làm hàng chục thùng thưa bị vỡ tung và giải phóng đàn ong.

NewsOK đưa tin, khi phó cảnh sát trưởng Carl Zink lái xe qua hiện trường, đàn ong đã bao vây xe cảnh sát khiến Zink không thể ra ngoài. Đàn ong phủ kín kính chắn gió cũng như cửa sổ xe, và có ít nhất một con ong lọt vào trong xe.


Zink rút điện thoại và quay lại hình ảnh đàn ong, sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân ngày hôm sau.


Chiếc xe của phó cảnh sát trưởng Carl Zink bị đàn ong bu kín.


Một phát ngôn viên sở cảnh sát quận Garvin County cho biết, Zink bị kẹt trong xe suốt 1,5 tiếng trước khi đội cứu hộ khẩn cấp của địa phương và cảnh sát tuần tra đường cao tốc Oklahoma đến xua đàn ong. Khi số ong bu quanh xe giảm bớt, Zink có thể lái xe đi và nhờ gió đuổi những con còn lại.
Theo KOCO, những con ong trở nên hung dữ hơn sau khi trời tối và chiếc xe cảnh sát vô tình biến thành mục tiêu tấn công của chúng.
Vụ việc xảy ra với Zink chỉ là một phần trong cảnh tượng hỗn loạn khiến giao thông qua đoạn đường trên tắc nghẽn suốt 4 tiếng đồng hồ. Khi chiếc xe chở ong gặp tai nạn, hàng chục thùng thưa, mỗi thùng chứa một triệu con ong, bị vỡ tung và giải phóng đàn ong.


Đàn ong còn tấn công nhiều xe gần hiện trường.
Có hàng triệu, hàng triệu con ong. Tôi không thể đưa ra một con số, nhưng số lượng lên đến hàng triệu. Tôi bị đốt ở môi, chóp mũi, miệng, khóe mắt và lưng“, Scott Woods, người giúp kéo tài xế xe tải ra ngoài, chia sẻ với KFOR.
Theo KFOR, việc dọn dẹp hiện trường kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Số người bị ong đốt chưa được thống kê, nhưng Zink cũng là một nạn nhân. Điều may mắn là anh chỉ bị một vết đốt.

Theo VnExpress