Thảm án ở Quảng Trị, 2 người chết: Hung thủ dừng tay khi biết người phụ nữ có thai



Liên quan đến vụ thảm sát ở Quảng Trị, khiến 2 người tử vong, theo luật sư, Bảo đã không giết chị Thuận khi nghe chị này van xin nói đang có thai, đây được xem là tình tiết thể hiện được tính người trong bị cáo vẫn còn.

Tin tức trên tờ Zing cho hay, ngày 14/10, VKSND tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử Hồ Chí Bảo (24 tuổi, trú xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) hai tội gồm: Giết người và Cướp tài sản. Bảo là hung thủ sát hại ông Nguyễn Văn Sắt (86 tuổi) và con dâu ông là chị Hồ Thị Tý (35 tuổi, cùng ở thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa), chiều 7/8 vừa qua. Theo cáo trạng, Bảo quen và có tình cảm với chị H. (23 tuổi, xã Tân Liên, Hướng Hóa, Quảng Trị), gia đình chị này đưa Bảo 50 triệu để anh ta lo chi phí xin việc cho H. ở Quảng Bình. Ngày 4/8 Bảo vào huyện Hướng Hóa thăm người yêu. Gia đình cô gái đòi số tiền trên nên anh ta đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản để trả nợ.
Bị can vụ thảm sát ở Quảng Trị Hồ Chí Bảo - Ảnh: Báo Giao thông
Phát hiện nhà chị Tý có một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng và cho rằng gia đình này khá giả nên Bảo tìm cách đột nhập để trộm cắp. Chiều 7/8, Bảo đột nhập vào căn nhà và mở két thì bị chị Tý phát hiện nên tri hô. Sợ bị phát hiện, hung thủ rút dao khống


Sau khi lấy được 2 dây chuyền và 1 nhẫn bằng vàng (trị giá hơn 50 triệu đồng) và 46 triệu đồng tiền mặt, hung thủ liền sát hại chị Tý. Lúc này, ông Nguyễn Văn Sắt (bố chồng chị Tý), phát hiện đã tri hô. Kẻ sát nhân rút dao đâm nhiều nhát khiến ông Sắt tử vong tại chỗ. Nghe thấy lớn tiếng trong nhà, chị Hồ Thị Thuận (em gái nạn nhân Tý và cũng là nhân viên cửa hàng vật liệu xây dựng) chạy vào. Sợ bại lộ, Bảo tiếp tục dùng dao tấn công khiến người phụ nữ này bị chảy máu ở đầu. Lúc này, con chị Tý thức giấc và chạy ra phòng gào khóc. Bảo tiếp tục truy sát chị Thuận và cháu bé. Trong lúc hung thủ sơ hở, chị Thuận bế cháu bé vào nhà vệ sinh, chốt cửa bên trong rồi gọi điện cho chồng chị Tý. Về phần hung thủ, trong quá trình giằng co với các nạn nhân, anh ta bị thương ở tay. Sau khi lấy được tài sản và giết hai nạn nhân, Bảo thản nhiên chạy xe máy về nhà người yêu rồi sau đó đến Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa băng bó vết thương. Tại đây, hung thủ bị nhà chức trách bắt giữ.

Bị can đã dừng tay khi biết người phụ nữ có thai

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Thanh Niên Online, luật sư Trần Đức Anh (Trưởng văn phòng luật sư Trần và cộng sự, Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị), người sẽ bào chữa cho Hồ Chí Bảo tại phiên tòa sắp tới cho biết bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Được biết, do bị cáo phạm cùng lúc nhiều tội nghiêm trọng, mức hình phạt đối mặt cao nhất là tử hình, nên để đảm bảo đúng qui định các cơ quan tiến hành tố tụng đã chỉ định luật sư Trần Đức Anh bào chữa cho Bảo.

Tuy vậy, luật sư Anh lập luận rằng Bảo cần được xem xét giảm nhẹ tội do suốt quá trình điều tra, truy tố, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải mong được hưởng khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, thân nhân của Bảo có nhiều người là liệt sĩ, có công với cách mạng.

Một tình tiết nữa của vụ án mà luật sư Anh nhấn mạnh, dù trong cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị không nói sâu về điều này. Đó chính là việc Bảo đã không giết chị Hồ Thị Thuận (nhân viên bán hàng của nạn nhân Hồ Thị Tý) khi nghe chị này van xin, nói đang có thai, là tình tiết thể hiện được tính người trong bị cáo vẫn còn. Trong khi, trong tình huống này Bảo hoàn toàn có thời gian và điều kiện để xuống tay... “Hiện tôi vẫn đang thu thập hồ sơ, phục vụ việc bào chữa cho bị cáo nên một số quan điểm xin khất lại để được trình bày trước hội đồng xét xử” – báo Thanh Niên dẫn lời luật sư Anh cho hay. Theo nhận định của luật sư Anh, Bảo đã được nuôi dưỡng trong một gia đình có nền nếp. “Tôi đã vào trại gặp Bảo nhiều lần, xét ở góc độ con người, tôi thấy Bảo là một người hiền từ, dễ gần. Thú thật, nhìn Bảo không ai có thể đoán ra em đang bị truy tố về 2 tội danh tày trời nêu trên”, luật sư Anh nói đầy trăn trở.


Theo tổng hợp