.

Nhà văn Nhật Tuấn giã biệt niềm vui trần thế


Tác giả tiểu thuyết "Đi về nơi hoang dã" trở bệnh và mất đột ngột ở tuổi 74 vì chứng phù nề hành tá tràng.

Nhà văn Nhật Tuấn qua đời lúc 18h ngày 6/10 tại Bệnh viện Thống Nhất, TP HCM, hưởng thọ 74 tuổi. Lễ viếng và lễ truy điệu ông bắt đầu từ 7h sáng 10/10 tại Nhà tang lễ TP HCM. Sau đó, lễ hỏa táng diễn ra tại Bình Hưng Hòa, TP HCM. Tác phẩm cuối cùng Nhật Tuấn là truyện ngắn có tênVĩnh biệt chim én.

Nhật Tuấn khởi nghiệp cầm bút khá muộn. Sau nhiều năm làm công nhân đào đường rồi làm trinh sát công binh, ông bắt đầu nghiệp viết văn ở tuổi ngoài 30. Đất nước thống nhất, ông giải ngũ, về làm cán bộ biên tập Nhà xuất bản Văn Học và nổi danh với các tác phẩm Trang 17, Con chim biết chọn hạt, Bận rộn, Lửa lạnh, Niềm vui trần thế, Những mảnh tình đã vỡ... Trong giai đoạn đổi mới, Nhật Tuấn đóng góp một tác phẩm quan trọngcho làng viết là tiểu thuyết Đi về nơi hoang dã.




Nhà văn Nhật Tuấn.

Sinh thời, chia sẻ về cuốn sách nổi tiếng Đi về nơi hoang dã, Nhật Tuấn cho biết ông viết cuốn này rất nhanh, chỉ trong vòng nửa tháng. Tác phẩm được hoàn thành vào ngày 11/10/1988. Cuốn sách vừa ra đời đã gây ra một cuộc tranh luận quyết liệt trên văn đàn. Đến nay, vị trí của Đi về nơi hoang dã ngày càng được củng cố trong lòng bạn đọc. Sách chỉ gần 300 trang nhưng đầy ắp nét hài hước, chua chát và dằn vặt về số phận con người trong một giai đoạn của đất nước.

Nhật Tuấn là một nhà văn có bút lực sung mãn. Đời tư của ông có nhiều khúc quanh, nhiều đau khổ nhưng ông vẫn viết cho đến tận phút giây lìa xa nhân gian. Và ông cũng chỉ sống bằng ngòi bút. Ngoài viết văn, ông còn viết báo và viết kịch bản phim. Ông nổi tiếng với kịch bản phim Giao thời.

Tác giả từng đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ (năm 1977, tác phẩm Ngôi nhà đang lên tầng), giải nhất giải thưởng văn học của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 1978, tác phẩm Trang 17).

Sau khi về hưu, ông khóa cửa căn nhà ở quận Gò Vấp, TP HCM để về sống ẩn dật tại Tân Uyên, Bình Dương. Nơi Nhật Tuấn ở, vốn thuộc chiến khu Đ, cách thị trấn trung tâm Uyên Hưng hơn chục cây số, xung quanh toàn rừng. Đôi ba lần đổ vỡ hôn nhân, cho đến cuối đời, ông chọn cách sống một mình.

Thứ năm, 8/10/2015
Tuy Hòa_vnexpress.net