Sốc với lễ hội xuyên dao, xuyên gai qua miệng




Hàng trăm nam giới ở Thái Lan chấp nhận xiên những con dao lớn hay những chiếc que nhọn qua má trong lễ hội ăn chay hàng năm.

Những tín đồ của ngôi đền Samkong và đền Ban Tha Rue ngày hôm qua đã tổ chức một cuộc diễu hành lớn trên đường đường phố Thái Lan để mừng lễ hội ăn chay hàng năm.

Trong thời gian diễn ra lễ hội (thường vào tháng 9 âm lịch), những đệ tử sẽ chủ yếu ăn chay, không ăn thịt để kêu gọi thần linh phù hộ. Nhiều người cũng tin rằng, việc ăn kiêng giúp họ có sức khỏe tốt, tinh thần minh mẫn hơn.

Lễ hội ăn chay kéo dài 9 ngày. Những người đàn ông sẽ xiên hàng chục chiếc gai bạc qua moi và má của họ. Nhiều người còn xiên qua má những con dao, răng cưa.


Hàng trăm nam giới ở Thái Lan buộc phải xiên que nhọn qua má và môi trong mùa lễ hội ăn chay hàng năm.




Nhiều người đàn ông xiên những vật nhọn, có cả dao, cưa, qua má và đeo vòng hoa trên cổ.


Đoàn diễu hành “đáng sợ” thu hút sự chú ý của người dân. Những người đàn ông mặc quần áo đẹp đính kim sa.


Một người đàn ông dùng dao xuyên qua má của mình.


Trong khi đó, một người khác còn dùng hẳn 10 con dao xuyên má tham gia lễ hội.


Một cậu bé khá đau đớn khi bị đâm xuyên que nhọn qua da.


Sau khi hoàn thành, hơn 20 que gai nhọn khiến miệng cậu chảy máu.


Ba tín đồ không xiên gai quanh miệng nắm tay nhau bước trên phố.


Một người đàn ông khác sẵn sàng để người khác quật gậy trên lưng cho đến khi gãy roi.


Lễ hội thường kéo dài 9 ngày. Các tín đồ tin rằng, việc ăn chay giúp họ khỏe mạnh hơn.


Những người phụ nữ đứng bên đường tỏ thái độ cung kính khi đoàn diễu hành đi qua.

(Nguồn: Dailymail)