Khởi công dự án hồi sinh tượng Khổng lồ trên Đảo Rhodes, kỳ quan của thế giới cổ đại


Một nhóm các nhà nghiên cứu đa quốc gia đã đưa ra “Dự án tượng khổng lồ Rhodes” đầy tham vọng để dựng lại bức tượng cao nhất trong thời Hy Lạp cổ đại. Kế hoạch dựng tượng khổng lồ cao 150 m sẽ chứa một bảo tàng ở giá đỡ chân chứa hàng nghìn hiện vật cổ.




Bản in khắc tượng khổng lồ Rhodes. Paul K/Flickr
Tượng đài vinh danh người chiến thắng

Tượng khổng lồ Rhodes là cái cuối cùng trong bảy kỳ quan thế giới cổ đại sẽ được hoàn thành, nó là một bức tượng được xây dựng để tạ ơn những vị thần vì đã giúp đỡ người dân đảo Rhodes chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Vào năm 357 TCN, hòn đảo của Hy Lạp Rhodes đã bị Tổng đốc thành phố Halicarnassus là Mausolus chinh phục, nhưng sau đó nó rơi vào tay nước Ba Tư năm 340 TCN và cuối cùng Alexander Đại đế đã chiếm nó vào năm 332 TCN. Vào cuối thế kỷ 4 TCN, Rhodes đã liên minh với Ptolemy I của Ai Cập để chống lại kẻ thù chung là Antigonus I Monophthalmus từ Macedonia. Vào năm 305 TCN, Antigonus đã gửi con trai Demetrius đến để chinh phạt thành phố Rhodes vì sự liên minh của nó với Ai Cập. Ông đã tấn công hòn đảo với 40.000 người nhưng bị những con tàu được Ptolemy gửi đến gây trở ngại vào năm 304 TCN, và quân đội của Antigonus đã từ bỏ cuộc bao vây, để lại hầu hết các trang thiết bị chiến tranh dùng để bao vây của họ. Để ăn mừng chiến thắng của mình, người đảo Rhodes đã bán các thiết bị và sử dụng tiền lời để xây dựng một bức tượng thần Mặt trời Helios khổng lồ, gọi là tượng khổng lồ Đảo Rhodes. Tượng khổng lồ được cho là được tạo thành từ các loại vũ khí bằng đồng được nấu chảy của quân xâm lược bị đánh bại.

Bức tượng đứng vứng được chỉ có 56 năm cho đến khi đảo Rhodes bị một trận động đất nhấn chìm vào năm 226 TCN, nó đã phá hủy phần lớn thành phố và làm bức tượng bị vỡ đầu gối và đổ xuống thành từng miếng. Bức tượng đã nằm im trong 900 năm cho mãi đến người Ả Rập xâm lược đảo Rhodes trong năm 654 SCN. Tàn tích của bức tượng đã được nấu chảy để làm tiền xu, các công cụ và vũ khí.




Tượng khổng lồ đảo Rhodes, được mô tả trong bản in khắc màu này, được làm vào khoảng năm 280 TCN. Cao 30 mét (100 feet), nó được xây dựng để bảo vệ lối vào bến cảng đảo Rhodes. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại cung xem nó là một trong Bảy kỳ quan thế giới.

Một nhóm gồm các chuyên gia nghiên cứu, bao gồm kiến trúc sư Ari A.Palla, nhà khảo cổ học Christos Ciannas và nhà quan hệ công chúng – tiếp thị chuyên nghiệp Dionissis Mpotas đến từ Hy Lạp, kỹ sư dân sự Enrique Fernández Menendez và nhà kinh tế học Matilda Palla từ Tây Ban Nha, kiến trúc sư Ombretta lannone từ Ý và kỹ sư dân sự Eral Dupi từ Vương quốc Anh, hiện đang lên kế hoạch để xây dựng tượng khổng lồ như một phần của dự án sáng kiến châu Âu.

“Mục đích của dự án không phải là để tạo thành một bản sao y bản gốc có chiều cao 40 mét, mà là để khơi dậy những cảm xúc tương tự trong lòng du khách giống như xem nó ở 2.200 năm trước đây”, nhóm dự án viết trên trang web của họ. Cấu trúc cao 150 mét này sẽ là một bảo tàng, một trung tâm văn hóa, thư viện, nhưng trên hết, phải có chức năng ban đầu của nó: một ngọn hải đăng khổng lồ, một vị trí để các tàu thuyền ban đêm có thể định hướng, thậm chí từ các bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ… “Da” của nó sẽ được bao phủ bằng các tấm pin năng lượng mặt trời, giúp nó tự cung cấp 100% năng lượng: Thần Mặt trời chỉ sống nhờ vào năng lượng Mặt trời“.




Thanh Phong dịch từ Ancient Origins