Mẹ nhẫn tâm ném con hơn 2 tháng tuổi xuống giếng, hô bị bắt cóc



Sau nhiều ngày điều tra làm rõ, cơ quan công an đã xác định bà Nga chính là thủ phạm đã tự tay ném đứa con gái hơn 2 tháng tuổi xuống giếng chỉ vì mâu thuẫn gia đình.

Chiều tối 5/11, tin từ công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (40 tuổi, trú xã Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh) để tiếp tục làm rõ về hành vi giết con gái mình trước đó 3 ngày.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 2/11, người dân ở thôn Đan Trung (Thạch Long) bất ngờ nghe tiếng hô hoán, kêu khóc của bà Nga về việc con gái mình là cháu Trần Linh Chi (2,5 tháng tuổi) bị mất tích.


Cái giếng nơi phát hiện thi thể cháu Chi. (Ảnh: Ngân Khánh).

Nhận được tin con gái mất tích, anh Trần Xuân Đông (46 tuổi, bố cháu bé) đang đi làm liền chạy về nhà cùng người dân đi tìm kiếm xung quanh nhưng không được. Sợ có điều gì không lành, anh Đông đã trình báo sự việc lên chính quyền địa phương xã.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã trực tiếp xuống hiện trường đồng thời phối hợp với người nhà, người dân truy tìm tung tích bé Chi.
Sau khi mở rộng khu vực tìm kiếm, khoảng 20h cùng ngày, mọi người bất ngờ phát hiện thi thể cháu Chi nổi dưới giếng làng được bọc trong một túi bóng màu đen, cách nhà chừng 150 m.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng. Bởi thành giếng nơi phát hiện thi thể bé Chi cao 60cm, và cách nhà nạn nhân khá xa nên với một cháu bé 2,5 tháng tuổi thì không thể tự mình đi và rơi xuống giếng.


Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi khám nghiệm tử thi, làm rõ những nghi vấn xung quanh, cơ quan điều tra đã triệu tập một số người để phục vụ điều tra làm rõ, trong đó có bà Nga - mẹ cháu Chi.
Tại cơ quan điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định bà Nga chính là hung thủ đã tự tay ném con gái của mình xuống giếng làng rồi đánh lạc hướng bằng cách hô hoán người dân là bị bắt cóc.
Theo đó, Nga khai nhận do cuộc sống khó khăn, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn nên trong lúc quẫn trí đã gây ra vụ việc đau lòng nói trên.

Bà Nga tại cơ quan điều tra.

Người dân địa phương cho biết, thời gian gần đây bà Nga có biểu hiện trầm cảm. Bé Chi cũng vừa đi bệnh viện chữa bệnh viêm phổi về, nhưng bệnh vẫn đang có biểu hiện tái diễn.



theo Trí Thức Trẻ