Xót xa mẹ già 86 tuổi xin tiền để mua quan tài chôn cất cho con




Vì hoàn cảnh quá nghèo nên người mẹ già đã 86 tuổi phải ra đường đặt thùng các-tông xin mọi người giúp đỡ để mai táng cho con.

Mẹ già trông chờ vào sự giúp đỡ của người qua đường để lo đám tang cho con

Sáng nay (9-11), sau khi một bạn trẻ ở Huế đăng thông tin về hoàn cảnh đáng thương của bà cụ Hà Thị Đe, 86 tuổi, ở TP Huế, phải ra đường xin người qua đường giúp đỡ để có tiền mua quan tài chôn cất cho con trên trang Facebook của mình, nhiều người dân ở TP Huế và các nhà hảo tâm đã tìm đến để chia sẻ cùng bà.

Cụ Đe xin sự giúp đỡ của mọi người...

Cụ Đe năm nay đã 86 tuổi, có hai người con trai là Hồ Văn Cho (50 tuổi) và Hồ Văn Hiệt (54 tuổi). Ông Cho bị bệnh tâm thần mấy chục năm nay nên chỉ ở nhà, còn ông Hiệt không còn vợ, có một người con gái nhưng đã đi lấy chồng.

Trước đây, hằng ngày ông Hiệt đi bán vé số để cùng mẹ lo cho cuộc sống hằng ngày và nuôi em bị tâm thần. Tuy nhiên cách đây hai năm, ông Hiệt bị ung thư vòm họng, từ đó mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai của cụ già ngoài 80.

Theo anh Nguyễn Đơn Thành, hàng xóm của cụ Đe, hằng ngày cụ phải đi ăn xin để có tiền về lo cho hai người con.

Cụ Đe không có nhà nên thuê phòng trọ nhỏ tại đường Phùng Khắc Khoan để ở với hai con trai.

Ngày 8-11, ông Hiệt hấp hối nên chủ nhà trọ buộc cụ phải đem ông đi ra ngoài. Vì vậy cụ đành dựng lều bạt trên vỉa hè đường Bạch Đằng để ngủ. Vào 2gh ngày 8-11, ông Hiệt qua đời trong chiếc lều dựng bên đường.

Ông Trần Quốc Hiếu, chủ tịch UBND phường Phú Hiệp, cho biết: “Bà Đe là hộ nghèo nhiều năm nay, mỗi tháng bà và người con bị tâm thần đều nhận trợ cấp 670.000 đồng.

Phường sẽ giúp đỡ gia đình bà an táng cho người con trai. Sau đó chúng tôi sẽ vận động bà vào trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc tốt hơn”.

Hiện tại các nhà hảo tâm đã giúp cụ Đe mua quan tài và ủng hộ tiền để cụ lo đám tang cho người con trai.

...có cả những đứa con ra đường xin tiền lo hậu sự cho mẹ

Vẫn là một câu chuyện buồn về bi kịch của chị Võ Thị Kim Lùn (39 tuổi, ngụ tổ 10, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) bị đột tử bất ngờ do bạo bệnh. Không có tiền bạc, mấy đứa con thơ dại của chị phải đặt thùng các-tông, xin tiền những người qua đường để làm đám tang cho mẹ. Nhưng cũng chính trong câu chuyện thương tâm đó, người ta lại thấy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách ngời sáng hơn bao giờ hết.


Con chị Lùn đặt thùng các-tông, xin tiền những người qua đường

Nhiều nhà hảo tâm, dù không quen biết, không thân thích, đã tình nguyện đóng góp hàng trăm triệu, thiết thực giúp ba cháu bé vượt qua nỗi đau thương.


Trà Mi (T/h)/Theo Khỏe & Đẹp