Bạn có vượt qua được thử thách lòng tham trong clip không?



Anh Coby Persin, một người đàn ông tinh nghịch đã quyết định làm một thử nghiệm kinh tế nhỏ đó là dán tiền kín bộ vest của mình và đi dạo quanh quảng trường Union tại New York. Kết quả thu được khiến anh và khán giả khá bất ngờ.


Coby đã mặc bộ quần áo được phủ kín bằng những tờ đô la cùng với tấm biển ghi: “Hãy lấy nếu bạn cần” và đi bộ quanh khu vực quảng trường Union. Sau cuộc thử nghiệm này anh đã rút ra được một bài học đó là sự khác biệt rất lớn giữa “cần” và “muốn”.

“Mọi người lấy tiền vì những lý do thật kinh khủng. Có một thanh niên thừa nhận rằng cậu ấy không cần tiền. Hay một người phụ nữ khác lấy khoảng 19 USD vì cô ấy đã đặt lịch sơn móng tay” – Coby trả lời phỏng vấn của tờ Huffington Post.

Anh cũng nhận thấy rằng phần lớn những người lấy tiền đều ăn mặc sang trọng hoặc có những chiếc ví hàng hiệu. “Tôi hỏi họ rằng: “Đó là túi Givenchy. Vậy bạn có thực sự cần tiền?” – Coby cho biết.

Sau khoảng 90 phút, Coby bắt đầu đi bộ xuống phố và một người vô gia cư đã trông thấy tấm biển của anh và hỏi xem liệu việc này có hợp pháp hay không.

“Anh ấy chỉ lấy 2 USD! Anh ấy nói rằng đó là số tiền anh ấy cần để mua thức ăn” – Coby kể lại và cho biết đã rất ấn tượng với người này đến mức quyết định đưa thêm cho anh ta 60 USD nữa.

Theo vntinnhanh.vn