Xả súng ở California, ít nhất 14 người chết


3 tay súng có trang bị vũ trang và áo chống đạn đã tiến hành xả súng vào một trung tâm y tế tại thành phố San Bernardino, California, Mỹ làm chết ít nhất 14 người và hàng chục người bị thương.


Cập nhật 9:15: Hai kẻ tình nghi chủ mưu vụ xả súng đã bị cảnh sát bắn chết tại hiện trường. Xác định hung thủ có 1 nam giới và 1 nữ giới có trang bị vũ trang hạng nặng. Cả hai đều mặc trang phục chiến đấu.


Còn 1 kẻ tình nghi nữa đã bị bắt tại hiện trường. Tuy nhiên người này có vẻ không có liên quan tới vụ xả súng làm chết 14 người.
Câp nhật 9:00: Một tay súng đã bị tiêu diệt. Theo trang AP, 3 tên tội phạm đã leo lên một chiếc SUV tẩu thoát khỏi hiện trường, tuy nhiên cảnh sát đã có mặt ngăn chặn chiếc xe. Đã có đấu súng nổ ra giữa 2 phe và một tên đã bị tiêu diệt.

Đội đặc nhiệm dò phá chất nổ đã tiến hành khám xét quanh khu vực chiếc SUV của bọn tội phạm ở bãi đậu xe.

Tổng thống Obama lại một lần nữa phải nhắc đến nạn bạo lực súng đạn xảy ra trên toàn nước Mỹ trong năm vừa qua. Quá nhiều vụ xả súng đã diễn ra trong thời gian ông Obama nhậm chức, điều đó làm Tổng thống Mỹ vô cùng phiền lòng. Đây là lần thứ 7 trong vòng 5 tháng ông Obama phải nói về vấn đề súng đạn.

Cập nhật 8:12: Khoảng 11h20 tối theo giờ địa phương, 3 tay súng mang vũ khí, mặc áo chống đạn đã tiến hành xả súng vào một tổ chức y tế phi lợi nhuận tại thành phố San Bernardino, California, Mỹ khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo một người đàn ông có con trai là nhân viên trong khu vực xảy ra vụ việc vừa được giải cứu, có thể bom đã được đặt trong tòa nhà.
"Con trai tôi nói có nhiều tay súng trong tòa nhà. Mọi người nghi rằng bom được đặt ở đây", ông Paul Leroux, cha của một nhân chứng trốn thoát mà không bị thương, nói.


150 cảnh sát va đội cứu hộ, nhân viên y tế đã được huy động tới hỗ trợ sơ tán, cấp cứu nạn nhân. Lực lượng đặc nhiệm SWAT cũng đã có mặt để phong tỏa toàn thành phố Bernardino nhằm truy đuổi bọn tội phạm.



Nhân viên y tế và cảnh sát sơ cứu người bị thương tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh:Reuters.




Cảnh sát Mỹ có mặt tại hiện trường sau vụ xả súng hàng loạt tại San Bernardino. Ảnh: Reuters

Hai tay súng bị tiêu diệt

AP dẫn lời các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy 3 nghi phạm mang súng trường lên một xe SUV màu đen và rời khỏi bãi đậu xe. Còn theo cảnh sát trưởng Jarrod Burguan, các nghi phạm “mặc trang phục tối màu, kiểu quân phục”. Lực lượng an ninh ngay lập tức đuổi theo chiếc xe.
"Cảnh sát và các nghi phạm đã đấu súng trong quá trình truy đuổi", New York Times dẫn lời Vicki Cervantes, phát ngôn viên cảnh sát cho hay. Hai kẻ tình nghi trong vụ xả súng đã bị tiêu diệt, gồm một nam và một nữ. Những kẻ này đều có súng trường. Cảnh sát cũng bắt một đối tượng khác tại hiện trường vụ xả súng, nhưng có thể người này vô can.
Lực lượng an ninh đã thu giữ hai súng trường, hai súng ngắn khi điều tra vụ việc ở San Bernardino. Cơ quan Kiểm soát Thuốc lá, Rượu và Vũ khí Mỹ (ATF) sẽ truy dấu khẩn cấp các vũ khí này.



Theo Cervantes, một thi thể đang nằm cạnh chiếc xe lỗ chỗ những vết đạn trong khi hàng chục xe cảnh sát vây quanh. Các chuyên gia rà phá bom cũng xuất hiện quanh chiếc xe. Họ đã tìm thấy một thiết bị nổ tại hiện trường.

Phát ngôn viên Cervantes cho biết hiện vẫn chưa rõ có cảnh sát nào bị thương trong cuộc đấu súng hay không.

Ngay khi nhận thông tin về vụ việc, Tổng thống Barack Obama nói với CBS News rằng, nước Mỹ đang đối mặt với nạn bạo lực súng đạn. Ông kêu gọi Quốc hội nước này thay đổi luật sử dụng súng và mạnh tay trong việc kiểm tra nguồn gốc súng đạn.
Đây là lần thứ 7 trong 5 tháng, ông Obama phải lên tiếng trước các vụ xả súng. Hàng chục vụ việc liên quan tới súng đạn xảy ra ở Mỹ kể từ khi Obama nhậm chức, khiến ông phải đưa ra những tuyên bố cứng rắn để ủng hộ luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn.
Theo Washington Post, tính tới thời điểm hiện tại, 352 vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại Mỹ trong 336 ngày của năm 2015. Thống kê cho thấy, 32 vụ nổ súng diễn ra trong tháng 10 và sự việc tại San Bernardino là vụ xả súng hàng loạt đầu tiên trong tháng 12.

Theo Zing