Năm cảnh sát bước ra ủng hộ tuyên bố gây tranh cãi của ông Donald Trump





Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, ông Donald Trump, phát biểu trước đám đông tại buổi diễu hành kỷ niệm Ngày Trân Châu Cảng (Pearl Harbor Day Rally) tại U.S.S. Yorktown, ngày 7 tháng 12 năm 2015 ở Mt. Pleasant, South Carolina. (Photo by Sean Rayford/Getty Images)
Năm sĩ quan cảnh sát đã đứng lên ủng hộ một trong những tuyên bố mới nhất của ông Donald Trump.

Ông Trump mới đây nói rằng các cảnh sát ở Luân Đôn đang sợ hãi khi họ ở trong một cộng đồng mà chủ yếu là người Hồi giáo.
“We have places in London and other places that are so radicalized that police are afraid of their own lives,” he said on MSNBC.
“Có những nơi ở London và nhiều nơi khác rất cực đoan làm cho cảnh sát phải lo sợ cho mạng sống của mình,” ông nói trên MSNBC.


Scotland Yard bình luận gay gắt nói rằng “ông không thể nào sai lầm hơn nữa.”
Bộ trưởng bộ Nội vụ Theresa May phủ nhận tuyên bố này và khẳng định: ” Cảnh sát London không hề sợ hãi khi tuần tra và giữ gìn trật tự trên phố.”
Nhưng năm anh cảnh sát này không đồng tình với ý kiến đó.
“Trump không sai”, một cảnh sát cho tờ Daily Mail biết. Ông chỉ ra một điều khá hiển nhiên mà chúng ta, với vai trò là một quốc gia, không muốn thừa nhận.”
Một cảnh sát khác nói thêm rằng ông và các thành viên thực thi pháp luật khác sợ họ sẽ trở thành mục tiêu của chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là khi xem xét đến việc họ đã nhận được một “cảnh báo nghiêm trọng” từ các chỉ huy của họ về việc mặc bộ đồng phục “, “thậm chí trong xe hơi của tôi.”

Cảnh sát canh gác cho cuộc tuần hành chống thắt lưng buộc bụng tại Ngân hàng Anh Quốc vào ngày 20 tháng 6 năm 2015, tại London. (Zak Kaczmarek/Getty Images)


Một cảnh sát hạt Lancashire cho biết thêm: “Ở khu vực hồi giáo tại Preston, nếu chúng tôi muốn tuần tra thì phải xin phép lãnh đạo cộng đồng Hồi giáo địa phương.”
Một sĩ quan cảnh sát khác cho Breitbart Blog biết “Hội chứng hồi giáo” của lực lượng cảnh sát không phải mới, và đã diễn ra một thời gian.
“Khi tôi còn là một cậu bé tuổi teen ở Burnley, có những vùng mà người da trắng không được đi lại. Đây là trường hợp vẫn còn trên toàn quốc … bao gồm cả London, nơi bạn phải có sự cảnh giác thêm phần nào đó khi bạn đang làm việc. ”
Và một viên cảnh sát khác nói với đài phát thanh LBC rằng trong khi cảnh sát phải không được sợ hãi, có những nơi trong thủ đô chỉ huy đã nói với cảnh sát viên tránh mặc đồng phục.
“Có những khoảng thời gian khi chúng tôi được khuyến cáo không nên mặc half-blues hay đồng phục trước và sau giờ làm việc. Nó như một sự hạn chế rủi ro. Bạn làm tất cả có thể để ngăn chặn bất cứ thứ gì tồi tệ có thể xảy ra, ” viên cảnh sát cho biết.
“Bạn có tất cả sự thông minh bên mình và bạn làm tốt nhất với điều đó để về cơ bản giữ an toàn. Và nếu điều đó có nghĩa là thực hiện các biện pháp để không để lộ danh tính của mình ngoài thời gian làm việc. Nó giúp bảo vệ cho bạn. Đó là một cách tiếp cận dễ hiểu. ”


Những người đàn ông đang xếp hàng để vào hội trường cầu nguyện chính của Nhà thờ Hồi giáo phía Đông Luân Đôn cho ngày thứ sáu cầu nguyện đầu tiên của tháng lễ Hồi giáo Ramadan vào ngày 19 tháng 6 năm 2015 tại Luân Đôn, nước Anh (Rob Stothard/Getty Images)



Các ý kiến này xuất hiện sau khi một bản kiến nghị ngăn chặn ông Trump tới Vương quốc Anh đạt được hơn 470,000 chữ ký.
Nhưng theo như Katie Price đã viết trong tờ báo Mail thì ông Trump đã đúng trong nhận xét của ông, mặc dù những nhận xét đó làm cho chúng ta cảm thấy buồn.

“Có một sự sợ hãi tồn tại giữa cảnh sát VÀ người dân. Một phần nào đó của chúng ta LÀ một quốc gia cực đoan và nó không cho bất cứ ai một cơ hội nào để phủ nhận một điều hiển nhiên như là : Tôi đang làm việc với một đội ngũ những người quay phim đường phố, những người mà nhắn tin cho vợ và bạn bè hằng giờ để xác nhận rằng họ vẫn an toàn,” bà viết.

“Gia đình tôi không muốn cho tôi ở thủ đô. Một vài người bạn thì đã quyết định sẽ không tới Luân Đôn nữa. Làm sao để bạn có thể cảm thấy được sự an toàn của những trung tâm mua sắm ở thành phố lúc này, sau những gì đã xảy ra với Paris?”

Zachary Stieber, Epoch Times | Dịch giả: Hoàng Anh