Đưa vợ con đi chơi Noel, bị chết oan vì can đánh nhau

Khi đang đưa vợ con đi chơi Giáng sinh, bất ngờ anh Phạm Văn Quân đã gặp nhóm thanh niên đang đánh nhau. Thấy vậy anh Quân đã dừng xe xuống can ngăn, bất ngờ bị Lê Văn Bắc đâm tử vong. Người em họ vào can ngăn thì bị đánh trọng thương phải nhập viện.



Hiện trường xảy ra vụ án.

Theo nguồn tin riêng của Vntinnhanh được biết, vụ án xảy ra vào lúc khoảng 22h30 phút tối qua 24/12, khi anh Phạm Văn Quân (SN 1985) chở vợ và hai con đi chơi đêm Noel tại thôn I, xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Trên đường về, anh Quân đã gặp một nhóm thanh niên đi xe máy phóng nhanh vượt ẩu chạy lên trước xe anh Quân. Sau đó xe anh Quân chạy lên theo thì thấy anh Nguyễn Trọng Huy (là em họ anh Quân, cũng đi xe máy phía ở trước) đang bị nhóm thanh niên này hành hung dã man.

Thấy vậy, anh Quân vội xuống xe lao vào can ngăn thì bất ngờ bị Lê Văn Bắc (SN 1988) cầm dao bấm đâm một nhát vào ngực. Nhát đâm khiến anh Quân gục tại chỗ và chết trên đường được vợ và người dân đưa đi cấp cứu bệnh viện.

Tại hiện trường, anh Nguyễn Trọng Huy cũng bị Lê Trọng An (SN 1996), đánh cho trọng thương hiện đang phải cấp cứu ở bệnh viện huyện Ngọc Lặc.

Cho đến sáng hôm nay cả Huy và Bắc đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.


Theo vntinnhanh.vn