Chàng trai có biệt tài “dụ dỗ” các loài động vật cùng chụp ảnh selfie



Chàng trai 29 tuổi người Ireland có biệt tài làm quen với động vật và chụp những bức ảnh selfie độc đáo với chúng chỉ trong thời gian ngắn.




Allan Dixon, được mệnh danh là Dr. Dolittle (nhân vật có khả năng nói chuyện với động vật) khi dễ dàng chụp những bức ảnh selfie độc đáo với các loài động vật, từ những con vật thân thiện như chó mèo cho tới các loài vật hoang dã như kangaroo, chuột, sóc, cho tới rùa biển, chim chóc… Anh chia sẻ rằng nhanh thì chỉ mất 5 phút để làm quen với các con vật, còn với những loài dè dặt, khó tính thì có khi mất nhiều giờ mới tiếp cận được chúng, chưa kể là anh phải lăn lê bò nhoài dưới đất với chúng nữa.

Lời khuyên của Allan Dixon dành cho chúng ta khi muốn selfie với các loài động vật là hãy tiếp cận chúng cẩn thận, bình tĩnh, đừng có hành động gây hoảng sợ, kích động cho chúng, và đặc biệt là đừng cố gắng selfie với cá sấu.


Nụ cười thỏa mãn của một con lạc đà.


Con vịt giành ăn bánh của trên miệng của anh ấy.



Allan và một chú bò.


Con lạc đà có lông mi dài ghê.


Cùng selfie với cừu.


Với một số loài như bò, ngựa, Allan sử dụng thêm cà rốt để dễ dụ chúng selfie hơn.


[I]Nụ cười của một con Wallaroo.


2 con chuột tò mò khám phá khuôn mặt của Allan.


Vẻ mặt hớn hở của nó.


Con dê trắng này thậm chí còn vươn đầu ra trước Allan.


Con vẹt đậu trên vai của Allan đang pose trước ống kính thì bị con mòng biển
bay qua cướp mất thức ăn trên mỏ.


Nụ cười của ngựa.


Chú chó giữ nhà.


Bức ảnh này được đặt tên là “Don’t leave me” (tạm dịch là Anh đừng đi),
cho thấy sự quyến luyến của con vật đối với Allan.​

Theo Tinhte