Bạo lực ở Corsica: tấn công một phòng cầu nguyện hồi giáo, đốt kinh Coran


Hôm thứ Sáu, bị kích động bởi sự tấn công vào hai nhân viên cứu hỏa và một cảnh sát ngay trước Giáng sinh, một nhóm biểu tình người Corsica đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo.

Sảnh cầu nguyện Hồi giáo ở Ajaccio bị tấn công (ảnh từ Facebook)

Đúng ngày Giáng sinh, những người biểu tình bị kích động đã cướp phá một phòng cầu nguyện Hồi giáo và đã đốt nhiều bản kinh Koran tại thị trấn Ajaccio ở Corsica, một hòn đảo trực thuộc nước Pháp. Cuộc tấn công đã bị chính phủ Pháp lên án, và bị coi là không thể chấp nhận.
Bạo lực đã xảy ra bất chấp việc tăng cường các biện pháp an ninh trong dịp lễ và nỗi sợ hãi đang lan truyền trong nước sau các vụ tấn công đẫm máu diễn ra trong tháng 11 tại Paris, làm 130 người chết, theo tin telegraph.co.uk.
Bình luận về tình hình, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã viết trên trang Twitter của mình rằng cuộc tấn công ở Ajaccio là một “sự uế tạp không thể chấp nhận”.
Quảng cáo

Căng thẳng đã lan rộng ở Ajaccio, một thành phố có 65.000 dân, sau khi hai nhân viên cứu hỏa và một sĩ quan cảnh sát bị thương trong đêm thứ 5 rạng sáng thứ 6 do bị nhiều thanh niên đội mũ trùm đầu tấn công trong một khu phố nghèo của thành phố.
Chiều thứ Sáu, khoảng 150 người đã tụ tập trước tòa thị chính để bày tỏ sự ủng hộ cho cảnh sát và nhân viên cứu hỏa. Sau đó, một số trong những người biểu tình đã đi về phía khu phố nơi những người thi hành pháp luật bị tấn công. Có hàng trăm cư dân đã tham gia tiếp vào, vì vậy ở khu vực nơi vụ việc xảy ra đã có khoảng 600 người, họ hét lên những khẩu hiệu như “người Ả Rập cút đi! Đây là nhà của chúng tôi!”.
Đám đông giận dữ đã cướp phá nhà cầu nguyện Hồi giáo gần đó, đập vỡ cửa kính và đốt khoảng 50 cuốn sách, trong đó có các bản kinh Koran, cuốn sách thánh của những người Hồi giáo.
Hội đồng Văn hóa Hồi giáo và giám sát giữ gìn Islamophobia Pháp đã lên án vụ bạo lực, nêu rõ cuộc tấn công đã diễn ra trong một ngày cầu nguyện cho tất cả tín đồ Hồi giáo cũng như Cơ đốc giáo. Ngày lễ Giáng sinh được tổ chức ngay sau ngày mà người Hồi giáo kỷ niệm sự ra đời của nhà tiên tri Muhammad.
Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve, đã tuyên bố vụ tấn công vào cung thánh Hồi giáo là “phân biệt chủng tộc và bài ngoại”. Caxeneuve cũng lên án cuộc tấn công vào nhân viên cứu hỏa và cảnh sát, bày tỏ hy vọng các thủ phạm của cuộc tấn công sẽ được xác định danh tính và sẽ bị bắt giữ nhanh nhất.
Nên nhớ tư tưởng chống Hồi giáo ở Pháp đã tăng lên sau các cuộc tấn công đẫm máu ngày 13 tháng 11 tại Paris, được tuyên bố là do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (ISIS) thực hiện.

Theo DKN